Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Tú Anh: Mừng vì Đặng Thu Thảo và Hoàng Anh yên ấm bên chồng con chứ có gì phải chạnh lòng!

Thứ sáu, 15:07 30/03/2018 | Giải trí

Rất trùng hợp, cả ba cô gái đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, Hoàng Anh và Tú Anh hiện đều chọn cuộc sống bên lề showbiz.

Đã hơn 5 năm kể từ ngày đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012, sức nóng của cái tên Tú Anh vẫn chẳng hề suy giảm. Không cần tới scandal để duy trì nhiệt độ, càng không cần tới ồn ào tin đồn tình ái với em chồng Hà Tăng - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tú Anh vẫn cứ là gương mặt gây chú ý tại các event ngoài Bắc trong Nam. Hình ảnh trong sáng, giản dị, năng động của một cô Á hậu kiêm BTV truyền hình tạo ra dấu ấn riêng ở người đẹp chưa bao giờ thuộc về showbiz nhưng luôn là mối quan tâm của showbiz này.

Trò chuyện với Tú Anh, vì thế luôn "nhạt nhẽo" và chẳng có chút giật gân nào. Một từ về Phillip Nguyễn cũng khó cài bẫy nổi. Nhưng sự tinh tế và tỉnh táo của cô thì cứ níu người ta ở bàn cafe quên cả thời gian.

Đặng Thu Thảo xứng đáng làm Hoa hậu hơn tôi

Còn vài tháng nữa là 6 năm tròn kể từ ngày Tú Anh giành ngôi Á hậu ở tuổi 19. Nhớ ngày ấy, cánh phóng viên túc trực hai tuần ở Đà Nẵng đều chọn Tú Anh là Hoa hậu nhưng người được xướng tên sau cùng lại là Đặng Thu Thảo. Có gương mặt thuộc top đẹp nhất cuộc thi, tự tin, năng động, lí lịch đẹp, là sinh viên của ngôi trường danh tiếng, Tú Anh có biết vì sao mình lại về nhì không?

Thật lòng thời điểm đó tôi đi thi trong tâm thế dạo chơi nên kết quả cuộc thi là một điều vượt ngoài sức tưởng tượng. Thế nên chưa bao giờ tôi đặt ra câu hỏi vì sao mình lại về nhì. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân mình về nhì do đâu. Bởi nếu là cuộc thi học sinh giỏi thì dễ chứ thi sắc đẹp thì vô cùng lắm. Đẹp là trong con mắt của kẻ ngắm nhìn mà.

Hơn nữa, cuộc thi năm ấy chị Thảo là người xứng đáng nhất rồi. Chị ấy không chỉ đẹp mà còn chín chắn trong khi tôi thiếu điều đó. 19 tuổi, tôi vô tư và nghịch ngợm. Nếu ở Đà Nẵng thì anh chắc cũng biết chẳng có thí sinh Hoa hậu nào mà nghịch như tôi. Hoặc cứ hỏi các cô quản lý thí sinh năm ấy là rõ liền (cười). Ấy vậy mà, sau cuộc thi người ta còn đồn tôi mua giải, có quan hệ này khác kia đấy.

Chắc là vì Tú Anh nằm trong số ít thí sinh được cả gia đình hộ tống đi thi, chăm sóc từ A tới Z. Tú Anh nói đi thi như đi chơi, nhưng gia đình bạn hẳn là kì vọng rất nhiều?

Chính vì đi thi như đi chơi nên cả nhà cùng đi cho vui mà (cười). Kì vọng thì đương nhiên vì ai cũng mong tôi sẽ làm nên điều gì đó, dồn mọi quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Đến khi được xướng tên ở ngôi Á hậu 1, điều đầu tiên tôi nghĩ là mình đã không phụ sự yêu thương của cả nhà rồi.

Ở tuổi 19 ấy, Tú Anh mang theo tham vọng gì khi trở thành một người nổi tiếng, một nhân vật của làng giải trí?

Ngay trong cuộc họp báo sau đêm chung kết, tôi đã nhận được câu hỏi này. Khi đó tôi hồn nhiên trả lời rằng: "Em chỉ coi đây là một cuộc vui của tuổi trẻ. Em chưa từng có tham vọng gì về showbiz cả". Sau đó, tôi có đọc được những bình luận trên mạng xã hội, kiểu như cô này nói vậy mà sao cứ thấy xuất hiện hoài, hết sự kiện nọ đến sự kiện kia. Tôi cũng chẳng biết giải thích sao. Tuổi trẻ mà, cơ hội làm việc đến với mình thì mình nhận thôi. Quan trọng là con đường mình xác định cho tương lai không hề thay đổi dù sự lấp lánh của những bữa tiệc cũng cuốn hút lắm đấy (cười).

Và như anh thấy đó, sắp 6 năm rồi, câu trả lời của tôi vẫn vậy thôi. Tôi chẳng có tham vọng gì ở showbiz. Tôi đi đúng quỹ đạo đã vạch ra ở tuổi 19: hoàn thành việc học đúng kì hạn, ra trường và làm đúng công việc chuyên môn mà mình được đào tạo là một BTV truyền hình. Còn chuyện tôi là Á hậu, là một người nổi tiếng, được công chúng thương, được các nhãn hàng mến, thì tại sao phải lại thay đổi điều đó?

Làm thế nào để một Á hậu không có tham vọng showbiz, cũng chẳng thuộc về showbiz, lại không bị công chúng lãng quên khi mỗi năm đều có cả tá những cuộc thi nhan sắc với cả rừng người đẹp như trăm hoa đua nở sẵn sàng vùi lấp cái tên của bạn? Đó là một sự may mắn chăng?

Tất nhiên đó là may mắn rồi. Bản thân tôi là người gặp rất nhiều may mắn. Nhưng công bằng một chút thì, anh thử nghĩ xem, nếu tôi cứ dậm chân tại chỗ ở tuổi 19, cứ vô tư nghịch ngợm như hồi là thí sinh Hoa hậu, chẳng nỗ lực vận động gì, không giữ gìn vóc dáng, lôi thôi xuề xòa, thì chắc khán giả cũng quên tôi từ lâu rồi. Song nếu ai đó hỏi tôi rằng "Này, Tú Anh, cậu làm gì mà hay vậy?", tôi thật không biết trả lời sao.

Đơn giản thế này, tôi đã nỗ lực để giành được một danh hiệu, dù mục đích duy nhất khi ấy chỉ là có kỉ niệm cho một "thanh xuân rực rỡ", thì tôi cũng đã có nó rồi. Có rồi thì tôi phải làm gì để xứng đáng với nó chứ nhỉ? Thế là tôi xây dựng cho mình một đích đến, rồi cứ thế nỗ lực mỗi ngày, nỗ lực trong từng công việc dù nhỏ nhất để xứng đáng với danh hiệu mà tôi được trao tặng. Đơn giản chỉ vậy thôi.

Tú Anh đã khi nào tính tới việc sẽ rời bỏ hoàn toàn showbiz như cách mà Hoa hậu Mai Phương Thúy đã làm trong 3 năm qua? Cô ấy bảo "Chẳng bông hoa nào nở suốt 10 năm, mà tôi cứ phải rực rỡ mãi nên thấy cũng mệt mỏi đôi chút." Luôn phải giữ gìn hình ảnh để đẹp trong mắt công chúng có khi nào khiến Tú Anh mệt mỏi không?

Tôi không bị áp lực về việc phải rực rỡ nên không thấy mệt mỏi (cười). Sự giữ gìn hình ảnh ở đây không phải là việc phải cố sống khác đi với con người mình, mà là động lực để mình tự trau dồi, rèn luyện hướng đến sự hoàn thiện hơn mỗi ngày. Sự hoàn thiện đó trước hết là tốt cho bản thân tôi, sau đó mới là sự đáp lại tình cảm yêu mến từ công chúng.

Còn việc rời bỏ showbiz thì tôi chưa nghĩ tới. Vì thực ra tôi có ở trong showbiz đâu.

Thế còn tham gia sự kiện thì sao? Váy áo là lượt đi lại ở các sự kiện trong 6 năm qua đã đủ làm Tú Anh thấy tẻ nhạt?

Tôi lại cho rằng công việc đó thú vị. Vì nó giúp tôi được gặp gỡ nhiều người thành công trong cuộc sống, học hỏi được ở họ nhiều điều. Cũng phải chia sẻ với anh thế này, tham gia sự kiện tuy là công việc không nặng nhọc nhưng cũng không chỉ là váy áo thướt tha lượt là đi lại đâu. Để có khung hình đẹp trên báo phục vụ cho nhãn hàng kí hợp đồng với mình, tôi phải chuẩn bị trước sự kiện ít nhất 2 giờ đồng hồ, sau đó tham gia sự kiện từ 2-3 giờ đồng hồ nữa, đứng trên đôi giày cao gót 15 cm, chưa kể những ngày thời tiết ngoài trời rét căm căm, lạnh tím tái cả người mà vẫn váy áo mỏng tang tươi cười rạng rỡ… Nói vậy để anh thấy công việc nào thì cũng có sự đầu tư chứ không có gì là quá dễ dàng cả.

Tôi mừng khi Thu Thảo, Hoàng Anh chồng con yên ấm chứ chẳng có gì để chạnh lòng

Rất trùng hợp, cả ba cô gái đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam 2012 hiện đều chọn cuộc sống bên lề showbiz. Thu Thảo và Hoàng Anh thì đã tìm được người đàn ông thuộc hàng đại gia để nương tựa, sống trong nhung lụa, tách khỏi các bữa tiệc event xa hoa từ lâu. Tú Anh có cảm thấy chạnh lòng khi riêng mình là chưa có bến đỗ?

Ồ, tôi chỉ thấy vui thôi. Vui vì hai người bạn cùng đồng hành với mình năm đó đều đã làm mẹ, đều có một tổ ấm hạnh phúc, một người chồng tốt. Chứ có gì đâu mà chạnh lòng? Tôi cũng ao ước được như vậy, nhưng duyên chưa đến thì mình đợi thôi. Chuyện tình cảm không sốt ruột được. Trời cho lúc nào tôi nhận lúc ấy.

Người ta vẫn nói "Chân dài là của đại gia". Một cô gái đẹp như Tú Anh hẳn không thể thuộc về một người đàn ông "thường thường bậc trung"?

Đó, chính cái quan niệm đó nên các người đẹp đôi khi bị "ế" đấy (cười). Như tôi đã nói, chuyện tình cảm là cái duyên. Tôi có muốn đặt điều kiện cho người đàn ông của mình cũng không được. Tôi thuộc về ai, ai thuộc về tôi, định mệnh an bài cả rồi. Tất cả đều là chữ Duyên thôi.

Tú Anh quan niệm thế nào về chuyện "môn đăng hộ đối" trong hôn nhân? Nếu làm dâu một gia đình thuộc hàng trâm anh thế phiệt, giàu có danh giá bậc nhất Việt Nam thì bạn có sợ thiếu xứng đôi giữa hai gia đình hay không?

Tôi quan điểm "môn đăng hộ đối" là sự phù hợp và hài lòng về nhau giữa hai người yêu nhau và giữa bố mẹ đôi bên. Nếu đôi bên cảm thấy hài lòng về nhau thì là ổn rồi.

Việc một người đẹp có danh vị như Tú Anh để tìm người đàn ông yêu thương mình thực lòng chứ không phải vì hào quang bên ngoài hay nhan sắc thanh xuân hiện tại có khó hay không? Làm thế nào để nhận ra người ta yêu mình không vì nhan sắc trong khi bản thân mình quá đẹp?

Trước tiên thì phải cảm ơn anh vì đã khen tôi "quá đẹp" (cười). Tôi nghĩ thế này, đàn ông hay bị thu hút bởi các cô gái đẹp nên không thể tránh được việc ban đầu họ đến với mình cũng vì mình đẹp. Nhưng nếu không có sự chân tình thì cũng dễ nhận biết thôi mà. Ngọt ngào đến mấy, khéo léo đến mấy thì thời gian cũng sẽ giúp mình nhìn ra được. Thời gian chính là liều thuốc thử tốt nhất trong tình yêu mà, phải không anh?

Tú Anh cần bao nhiêu thời gian để trả kết quả "test" tình yêu cho mình?

Tùy Duyên thôi anh.

Bạn quan niệm như thế nào về người phụ nữ hạnh phúc và người phụ nữ thành công?

Phự nữ thành công chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng phụ nữ hạnh phúc thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Nhan sắc của một người phụ nữ quyết định bao nhiêu phần trăm hạnh phúc và thành công của họ?

Nhan sắc không là vĩnh cửu, nó sẽ hao mòn dần theo thời gian, và vì thế nó không phải là nhân tố để quyết định việc bạn thành công hay hạnh phúc. Bao nhiêu phần trăm quả thực rất khó nhưng chắc có lẽ không nhiều đâu. Nhan sắc chỉ là cái vẻ bề ngoài, cái ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy, nên điều đó sẽ qua rất nhanh thôi mà.

Đặt giả thiết sau này Tú Anh có 1 cô con gái, và cô gái ấy lại không xinh đẹp như mẹ, Tú Anh có ủng hộ và tạo điều kiện cho con đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không?

Tại sao mẹ đẹp mà con lại không thể đẹp chứ? Nói vui vậy thôi, bản thân mình cũng rất thích con gái, cũng rất mong sau này sẽ có một cô công chúa thật xinh đẹp, nhưng nếu có một giả thiết như anh nói thì cũng sẽ cân nhắc - chỉ là cân nhắc thôi nhé. Và nếu có thì chắc cũng phải sau 20 tuổi. Tôi thích cái đẹp, tôn trọng cái đẹp song tôi thiên về vẻ đẹp tự nhiên hơn.

Ở một tuổi tác nhất định, người phụ nữ dù đẹp đến đâu cũng khó có thể giữ được nhan sắc đẹp tự nhiên. Và người đàn ông dù chung tình tới đâu cũng khó giữ mình trước các cô gái tươi non bên ngoài tổ ấm. Tú Anh có nghĩ đến việc can thiệp thẩm mỹ để duy trì thanh xuân hòng giữ người đàn ông mãi bên cạnh mình?

Trời ơi, sao anh hỏi khó vậy? Nếu có thể thì hẹn anh sau 10 năm nữa tôi sẽ quay lại câu hỏi này được không? (cười)

Vậy chúng ta đành hẹn 10 năm sau vậy. Cảm ơn Tú Anh về cuộc trò chuyện này!

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 4 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 6 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Top