Ngày 15/3, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng- Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, CQĐT đã bắt giữ được một đối tượng liên quan đến việc hành hung hai thiếu nữ tại quán cà phê 68 (thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) khi nghi can này đang lẩn trốn tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Hiện cơ quan Công an cũng đang vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nạn nhân tiếp tục phải nhập viện
|
|
|
Nạn nhân Ngọc vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại vụ việc đã qua.
Ảnh: BM |
|
“Gia đình tôi mong Báo GĐ&XH tiếp tục lên tiếng bảo vệ sự thật, góp sức cùng cơ quan Công an sớm bắt được hung thủ, lấy lại công bằng cho các cháu. Hiện tại gia đình tôi đã quá khổ rồi. Mới vay mượn họ hàng được ít tiền để xây dựng tạm ngôi nhà được ít ngày thì tôi bị máy xát gạo nghiền nát hai ngón tay. Ít tháng sau chồng tôi lại bị tai nạn gãy chân, giờ lại đến con gái xảy ra biến cố kinh hoàng ấy. Chinh về sum họp với gia đình là mừng nhưng thương tích khắp người khiến kinh tế gia đình đã cạn kiệt lắm rồi. Không biết, những ngày tới gia đình còn đủ sức chữa trị các vết thương cho Chinh nữa không”.
Bà Đỗ Thị Chắt (mẹ nạn nhân Chinh) |
Như Báo GĐ&XH đã thông tin, chỉ vì tin lời một người bạn mới quen mà Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993) và Nguyễn Thị Chinh (SN 1992) cùng trú tại xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã vô tình rơi vào “ổ mại dâm” và phải trải qua những tháng ngày kinh hoàng trong “động quỷ”. Điều đáng nói, Ngọc vẫn chỉ là cô nữ sinh của một Trường THPT trên địa bàn huyện Kim Bảng. Sau khi điều trị lành những vết thương bị đám bảo kê tại quán cà phê 68 hành hạ, Ngọc đã đến lớp học bình thường, nhưng chắc hẳn những kí ức kinh hoàng ấy sẽ cho em một bài học lớn vì đã quá nhẹ dạ, cả tin.
Trò chuyện với chúng tôi, Ngọc bảo rằng đến lớp em nhận được những ánh mắt cảm thông, sẻ chia của bạn bè, thầy cô. Họ luôn động viên, an ủi nhằm giúp Ngọc sớm vượt qua nỗi ám ảnh ấy để vươn lên trong học tập. “Từ hôm được trở về gia đình, hàng ngày đi học cháu luôn được bố hoặc mẹ chở đi chứ không dám đến trường một mình như trước nữa. Gia đình cháu sợ bọn chúng quay về địa phương tìm cách trả thù”- Ngọc chia sẻ.
Khi được PV Báo GĐ&XH cung cấp thông tin Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được một đối tượng liên quan đến việc hành hung Ngọc và Chinh tại quán cà phê 68, ông Nguyễn Văn Thanh (bố cháu Ngọc) tỏ ra rất mừng rỡ. Theo ông Thanh, thông tin trên khiến gia đình ông yên tâm và vững tin một ngày nào đó những kẻ côn đồ này sẽ sớm bị pháp luật trừng trị.
|
|
|
Bà Chắt mong cơ quan Công an sớm bắt được các đối tượng gây án. |
Chúng tôi sang nhà nạn nhân Chinh thì được bà Đỗ Thị Chắt (SN 1964, mẹ Chinh) cho biết: Cánh tay trái bị nhóm bảo kê đánh gãy xương có biểu hiện bị nhiễm trùng nên phải đưa lên Bệnh viện Việt Đức mổ và bó bột lại.
Cũng theo bà Chắt, nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sỹ, cánh tay trái của Chinh đã ổn định, sức khỏe tốt hơn. Để đảm bảo an toàn cho Chinh, gia đình đã gửi nạn nhân ở Hà Nội cho một người quen làm y tá tại bệnh viện chăm sóc, thuốc men. Cũng như gia đình nạn nhân Ngọc, bà Chắt rất mừng trước thông tin Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ các đối tượng đã hành hung hai cô gái và mong cơ quan Công an xử lý thật nghiêm các đối tượng.
Sa lưới
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về tiến trình truy bắt các đối tượng, Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng- Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam giải cứu thành công nạn nhân Chinh khỏi quán cà phê 68. Khi nạn nhân Ngọc trốn thoát, các đối tượng chủ mưu hành hung hai cô gái này cũng bỏ trốn luôn.
Công an tỉnh Hưng Yên đã rất nỗ lực, tung nhiều trinh sát đi các khu vực lân cận nhằm truy bắt các đối tượng liên quan. “Chúng tôi cũng đã sang Hà Nam hỏi tài liệu về việc củng cố mảng mua bán người. Chúng tôi đang điều tra phần cố ý gây thương tích và tổ chức truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn”- Thượng tá Hồng nói.
Thượng tá Hồng cho biết thêm: “Đến thời điểm này, chúng tôi cũng mới xác định được toàn bộ lai lịch, nhân thân của các đối tượng liên quan đến việc hành hung hai nạn nhân Ngọc và Chinh xảy ra tại quán cà phê 68 thuộc thôn Yên Phú. Thời gian xác minh kéo dài bởi lẽ, khi thấy Ngọc trốn thoát khỏi quán, bọn chúng biết thế nào vụ việc cũng bị lộ nên vội vã bỏ trốn theo. Hiện CQĐT đã xác định được 3 đối tượng Hương, Tuấn, Vinh đã trực tiếp hành hung các nạn nhân. Vừa qua, chúng tôi đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) bắt giữ được đối tượng Vinh và đang vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.
Thượng tá Đỗ Thành La- Phó phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Hà Nam) cho biết: “Khoảng 22 giờ ngày 23/2, Công an tỉnh Hà Nam mới nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, nhưng trước tình thế tính mạng một cô gái đang bị đe dọa, Phòng đã khẩn trương triển khai lực lượng đi giải cứu. Hiện chúng tôi đã bàn giao hồ sơ vụ án bắt giữ người trái phép, hành hạ trẻ vị thành niên và hiếp dâm xảy ra trên địa bàn thôn Yên Phú, xã Giai Phạm (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) cho Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền”.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình hai nạn nhân, Báo GĐ&XH mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ để họ sớm qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về tòa soạn Báo GĐ&XH hoặc bà Đỗ Thị Chắt và ông Nguyễn Văn Thanh, cùng trú tại xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng, Hà Nam).
Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi.
Bình Minh