Ai là đạo diễn màn kịch “vụng”?

| Pháp luật

GiadinhNet - Hiện nay dư luận tại Phú Thọ đang cho rằng đã có sự bất minh trong việc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Môi trường, Công an Phú Thọ bắt và thuê vận chuyển số quặng trái phép trên ra ngoài.

 
Như GĐ&XH đã phản ánh, hàng trăm người dân tại xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ đang hết sức bức xúc trước tình trạng san đồi, bạt núi khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương nhưng chính quyền làm ngơ. Phóng viên tiếp tục tìm hiểu vụ việc và nhận thấy có nhiều dấu hiệu cho thấy người có trách nhiệm ở địa phương đã bị... "ngả nghiêng" trước quặng tặc.
 

Con đường nhầy nhụa bùn đất vì quặng này mà vị Trưởng thôn bảo là tốt, sạch đẹp. Ảnh: TG

 
Khi cán bộ "mắt kém"

Việc khai thác quặng sắt trái phép, có tổ chức với số lượng lớn (lên đến hàng nghìn tấn) tại khu đồi Dốc Đá Thờ, thôn 10, xã Hương Lung, Cẩm Khê khiến người dân hết sức bức xúc. Đất trồng rừng bị cày xới, đường liên thôn bị băm nát, ngập ngụa bùn đất là một trong những hậu quả mà người dân thôn 10 xã Hương Lung đang phải gánh chịu. Họ bức xúc phản ánh với Báo GĐ&XH: chính doanh nghiệp đang được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ thuê chở quặng ra ngoài là đơn vị đã tổ chức khai thác khoáng sản trái phép nhưng không bị xử lý?
 
Theo người dân phản ánh thì doanh nghiệp này phát hiện khu vực đồi Dốc Đá Thờ có quặng sắt hàm lượng cao nên đã đi mua đất đồi rừng của một số hộ dân. Sau khi mua được đất họ đã đưa máy móc đến khai thác trái phép với số lượng quặng rất lớn. Việc đưa được số quặng trên ra ngoài là một điều không đơn giản. Vì vậy việc Công an Phú Thọ vào bắt quặng (cuối tháng 9/2011- PV) mà không bắt "quặng tặc" theo người dân chỉ là "đánh trống múa rối".

Trong khi người dân hết sức bức xúc trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép này, thì thật bất ngờ, khi làm việc với phóng viên, ông Hoàng Văn Tuấn- Trưởng thôn 10, xã Hương Lung nói: "Doang nghiệp họ đi mua đất vườn đồi của nhà ông Trụ, ông Vũ, ông Hưng trong thôn nói là trồng cây nguyên liệu nhưng sau đó thì khai thác khoáng sản trái phép. Con đường này của thôn trước đây khó đi, khi họ vào ("quặng tặc"- PV) họ đầu tư làm đường nên đường mới dễ đi như hiện nay, tốt lắm. Còn việc công an làm thế nào thì tôi không biết"- ông Tuấn nói. Khi phóng viên đặt câu hỏi: Theo người dân tố cáo thì chính doanh nghiệp đang được Công an Phú Thọ thuê chở quặng ra ngoài là doanh nghiệp đã khai thác quặng trái phép? Với câu hỏi này, lúc đầu ông Tuấn nói: "Đúng là doanh nghiệp này", sau đó lại nói: "Hình như thế"?

Về thái độ này của vị Trưởng thôn, người dân ở đây chua chát nói là cán bộ đã không còn "đứng thẳng", "mắt đã mờ". "Đường bị băm nát và nhầy nhụa bùn đất mà bảo là sạch đẹp, dễ đi, thật khó mà chấp nhận"- một người dân bức xúc nói.
 
Màn kịch vụng!?
 

Phóng viên đang trao đổi với Trưởng thôn Hoàng Văn Tuấn.


Hiện nay dư luận tại Phú Thọ đang cho rằng đã có sự bất minh trong việc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Môi trường, Công an Phú Thọ bắt và thuê vận chuyển số quặng trái phép trên ra ngoài. Dư luận đang đặt vấn đề rằng: đối tượng khai thác trái phép đã "rửa" quặng bẩn thành quặng sạch bằng cách báo cho cơ quan chức năng thu giữ và sau đó ký hợp đồng vận chuyển với cơ quan chức năng để tuồn quặng ra ngoài.

Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có buổi làm việc với Thượng tá Ngô Quý Thiệu- Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Môi trường, Công an Phú Thọ. Tại buổi làm việc, phóng viên đặt vấn đề:  Vì sao cuối tháng 9/2011 khi công an lập biên bản bắt giữ, lập biên bản vi phạm hành chính khoảng 370 m3 quặng sắt tại xã Hương Lung, lại không xác định được đối tượng khai thác trái phép? Ông Thiệu cho rằng: Không biết đối tượng khai thác là ai. Phóng viên tiếp tục hỏi: Việc khai thác có quy mô, có tổ chức, có đối tượng đi mua gom đất của dân để khai thác thì việc xác định kẻ tổ chức khai thác phải chăng là khó với cơ quan công an? Ông Thiệu trả lời: "Khi hỏi cấp xã, họ không biết thì mình biết làm sao được".

Về vấn đề sau khi bắt giữ, chỉ 3 ngày sau, (ngày 3/10/2011) chính Phòng Cảnh sát Môi trường đã ký hợp đồng số 06 thuê Cty Cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Tiến Anh (Cty Tiến Anh, có trụ sở tại xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) vận chuyển số quặng trên ra ngoài, khi phóng viên đặt câu hỏi rằng việc làm này có lường trước được việc doanh nghiệp sẽ lợi dụng vào hợp đồng đã ký để tiếp tục khai thác trái phép khoáng sản rồi ngang nhiên vận chuyển ra ngoài như phản ánh? Ông Thiệu phân trần: "Cũng không loại trừ việc này và đã cho người giám sát". Tuy nhiên ông Thiệu cũng nói không phải lúc nào cũng có người giám sát được toàn bộ sự việc.

Đề nghị các cơ quan chức năng Phú Thọ làm rõ những nghi vấn của người dân địa phương trong vụ việc này.
Hà Châu
thuctap
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.