Án mạng kinh hoàng vì chê chồng “bất lực, phải dùng Viagra”
Bốn phươngMột ông chồng 63 tuổi người Đài Loan đã chém vợ đến chết sau khi bị người vợ cười nhạo về chuyện ông yếu sinh lý, phải dùng Viagra.
Do mâu thuẫn trong lúc nhảy tại đám cưới, anh Tr. bị thanh niên làng đâm hai nhát vào vùng kín rồi đổ gục tại chỗ.
Một ông chồng 63 tuổi người Đài Loan đã chém vợ đến chết sau khi bị người vợ cười nhạo về chuyện ông yếu sinh lý, phải dùng Viagra.
GiadinhNet - Trong căn nhà nhỏ đầu xóm 9A (xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), vợ con ông Nguyễn Quốc Thanh (46 tuổi) ngồi thất thần. Nỗi đau vợ mất chồng, con mất bố đang đè nặng gia đình. Theo đó, vì mâu thuẫn nhỏ trong khi uống rượu ở tiệc cưới, ông Thanh đã bị ác nhân tước đoạt tính mạng…
Chỉ sau 12 giờ xảy ra án mạng, cơ quan công an đã xác định, bắt được 5 đối tượng trong nhóm bán kẹo kéo dùng hung khí tấn công, giết người.
GiadinhNet - Sau khi sát hại cháu Vũ Đức Đạt (9 tuổi, trú tại xóm 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) một cách dã man, kẻ thủ ác đã ném thi thể nạn nhân xuống giếng phi tang. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, tích cực sàng lọc các đối tượng nghi vấn để nhanh chóng bắt thủ phạm.
GiadinhNet - Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, cô gái trẻ 15 tuổi Nguyễn Thị Lam (trú tại thôn Nhị Châu, xã Liên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của người tình bỏ nhà đi bụi. Sau khi hết tiền tiêu, người tình của cô gái này đã nhắn tin tống tiền gia đình nạn nhân, đe dọa nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ bán người yêu qua Trung Quốc.
Chiều 6/11, khi con bà Phạm Hồng Bích đi học về nhìn thấy một người đàn ông đi chiếc xe máy của mẹ ra đường. Tưởng bạn của mẹ nên cháu đóng cổng lại rồi vào gọi mẹ thì thấy mẹ đã bị sát hại dã man trong nhà tắm.
Dù chưa ly hôn, nhưng người đàn bà ấy đã chung sống cùng người đàn ông khác. Bi kịch của cuộc tình vụng trộm ấy là người tình trở thành kẻ giết người, chồng mình tàn phế còn người bạn của chồng thì bị giết chết.
GiadinhNet- Trong thời gian đợi ly hôn chính thức của tòa án, chị Dung đã rủ người tình mới về quê chơi thì bị chồng kéo đến đánh ghen.
Nhiều lần thấy người tình đồng giới của mình cười vui vẻ với những thanh niên khác trong lúc bán bánh bò bên chợ gần nhà, Nhã đã không kiềm chế được cơn ghen. Sau một đêm cãi vã, Nhã đã đoạt mạng người tình bằng 7 nhát búa như trời giáng vào đầu.
GiadinhNet - Chán nản về bệnh tật, lại thêm cảnh người chồng nghiện rượu, mỗi khi có tý men trong người là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, người vợ đã dùng rìu chém chết chồng rồi lao đầu xuống giếng tự tử.
Nhiều lần đòi nợ không được, trong lúc nóng giận, chủ nợ Lê Xuân Cảnh (SN 1982, ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã vung dao đoạt mạng con nợ là bạn cùng xóm. Điều đau đớn hơn cả là hung thủ vung tay khi trước mặt là đứa con gái 4 tuổi của nạn nhân
GiadinhNet- Trước khi tự tử, Dụng đã có viết thư để lại cho gia đình hai bên và trong một phần lá thư này Dụng cho rằng “mình không thể sống với người chồng bất hạnh", và đó là đường cùng nên Dụng mới chọn cách xử trí như vậy...
Một bé gái ba tuổi đã vượt qua quãng đường khoảng 2.000 m để tới nhà bà ngoại và cầu cứu sau khi ai đó giết mẹ của em hôm 5/11.
Chị Mến, một người hàng xóm ở gần đó than thở: “Cứ tưởng vợ chồng cãi lộn rồi xung đột như lúc trước thôi. Nhưng lần này mọi người chạy đến nơi thì thấy Thảo nằm trên vũng máu. Khi đưa Thảo đến trạm xá ai cũng nghĩ là cứu được, không ngờ sau đó hay tin Thảo tử vong từ trước rồi”.
Nhớ lại ngày định mệnh đau xót, người thân của chị Tuyết kể, hôm đó sau khi dọn hàng chị Tuyết còn đút 3 chiếc bánh vào túi áo đợi lát tắm rửa xong thì qua nhà mẹ đẻ cùng ăn. Người chị gái của Tuyết cũng mới bưng một tô bò kho qua nhà bà Anh phần em. Nào ngờ chị đã bị gã chồng hẹn hạ sát hại khi chưa kịp có gì lót bụng. Nghĩ đến đó thôi là người nhà chị Tuyết lại ngân ngấn nước mắt xót xa cho phận đời đắng cay của cô em xấu số.
Vụ án mạng kinh hoàng xảy vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ 15 phút ngày 21/10, tại nhà chị Triệu Thị Bài (SN 1979, ngụ thôn xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân là em Hà Phú Quý (SN 2000) và Hà Cao Nguyên (SN 2003), đều là con của chị Bài.