Angelina Jolie: "Pax Thiên không thể điên loạn như tôi"
6 đứa con, 2 vết sẹo hình thành từ nỗ lực ngăn chặn ung thư, công việc của một đặc sứ, đám cưới với tài tử Brad Pitt và nay là một bộ phim về hôn nhân tan vỡ là những gì mà Angelina Jolie Pitt đã trải qua.

Nhân dịp phim By the sea mới ra mắt, cô đã có cuộc trò chuyện đặc biệt với phóng viên Megan Conner của tờ Guardian. Dưới đây là nội dung về cuộc gặp gỡ ấy.
"Angelina Jolie Pitt trông đĩnh đạc và tự tin. Nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi rằng có phải con cái thấy cô hơi lạnh lùng không? Và câu trả lời là: "Chúng nghĩ rằng tôi kỳ quái". Nhưng rồi cô nhún vai: "Vâng, có lẽ các con tôi đã đúng".
Trên ghế bành, trước mặt tôi, là một con người chuyên nghiệp, tài giỏi. Cô ngồi thẳng, trên người bận một bộ đồ đen tuyền. Cô có cái bắt tay rất chặt. Chúng tôi ngồi đó, thực hiện một cuộc trao đổi đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, hoàn toàn không có thời gian rảnh để chuyện phiếm.
Nhưng nếu chúng tôi có cả ngày bên nhau (điều không diễn ra vì cô ấy có lịch làm việc kín như bưng), hẳn Angelina sẽ nói chuyện không ngừng về con cái mình. Một số người gọi Angelina - nữ diễn viên đã có 20 năm trong nghề - là kẻ ranh ma, rất giỏi điều khiển hình ảnh bản thân.
Chính tờ Guardian cũng từng viết: "Theo lời những kẻ dèm pha, ngôi sao Hollywood này không bao giờ làm việc cùng báo chí, trừ phi cô được kiểm soát mọi luật chơi... Cô dường như bị giằng xé vĩnh viễn, giữa ham muốn thổi một làn khói mờ ảo vào mặt công chúng và khao khát mạnh hơn, muốn được hé lộ bản chất thực của mình".
Vâng, cô ấy là một diễn viên..., nhưng đã có lúc, trong cuộc tiếp xúc với tôi, cô đã thể hiện cảm xúc thật khi suýt rơi lệ. Ghìm giữ những giọt nước mắt rõ ràng là cần nỗ lực nhất định. Bởi người phụ nữ tôi gặp vừa đi qua một quãng thời gian vô cùng sóng gió trong đời.
Cô có 2 năm tồi tệ cân nhắc quyết định vô cùng lớn liên quan tới sức khỏe, trước khi thực hiện một cuộc phẫu thuật gây ảnh hưởng mạnh tới cuộc sống. Cụ thể, vào năm 2013, sau khi được chẩn đoán rằng bản thân có 89% khả năng bị ung thư vú, Angelina đã cắt bỏ cả hai bầu ngực của mình. Rồi trong tháng 3 năm nay, cô tiếp tục cắt nốt buồng trứng để ngừa ung thư.
Đây là một người phụ nữ mà khi bước vào tuổi 39, cô đã không còn khả năng sinh con tự nhiên nữa. Angelina đã tước đi thiên chức kỳ diệu đó của mình, vì thấy bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô phải làm thế để tự cứu mạng mình. Cái giá phải trả là Angelina không còn chu kỳ kinh của phụ nữ.

Ngày hôm nay, khi được hỏi thăm, cô cho biết các tác động từ việc không còn chu kỳ kinh lên thể xác cô đã bắt đầu có biểu hiện "một chút". Nhưng Angelina đã tự điều chỉnh về cảm xúc và cô cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tại ngưỡng hiện nay của cuộc đời mình, Angelina chấp nhận sự thay đổi và cô thấy rằng nó cũng không đến nỗi tệ lắm.
Có cảm giác rằng Angelina đã chuyển qua một chương mới của cuộc đời. Trong những ngày này, gia đình là tâm điểm cuộc sống, suy nghĩ và niềm tin của cô.
Nữ minh tinh giải thích: "Có lẽ một phần nguyên nhân (khiến bản thân sống hướng về gia đình) là vì những người phụ nữ ở bên ngoại nhà tôi dễ dàng mắc bệnh rồi qua đời khi còn quá trẻ (bà và dì Angelina cũng chết vì ung thư). Nhưng tôi cũng chưa từng là người đặt công việc lên trước cuộc sống".
Angelina cho biết các ưu tiên của mình vẫn không hề thay đổi. Nhưng quan điểm sống của cô đã có sự dịch chuyển. Trong tháng 7 vừa qua, cô bước vào tuổi 40. Cô thừa nhận rằng bản thân tưởng mình sẽ không thể sống được tới tuổi này.

Nhưng sau khi đã chạm cột mốc quan trọng đó, cô lại vật lộn với điều khác. Đó là giữ sự bình an trong tâm hồn, điều vô cùng khó khăn với cô, bởi trong tâm hồn lúc nào cũng như "đang bốc cháy".
Vài năm trở lại đây, Angelina đã tìm cách để có sự bình tâm. "Đôi khi tôi cố gắng ngồi tại nhà và làm điều gì đó để thấy bình tĩnh hơn" - cô giải thích - "Tôi không cố gắng giải quyết quá nhiều chuyện cùng một lúc".
Mặc dù vậy, thời khóa biểu của Angelina cho thấy cô không hề giảm nhịp độ làm việc. Angelina đã phải vất vả sắp xếp thời gian để có thể ngồi ở London cùng chồng Brad Pitt và chia sẻ với tôi về bộ phim By The Sea mà cô ngồi ghế đạo diễn và kiêm luôn vai diễn viên chính.
Đó là bộ phim cô thừa nhận rất khó để nói sâu về nó, do không muốn tiết lộ nhiều nội dung. Nhưng tôi đánh giá bộ phim là sự kết hợp của rất nhiều thách thức, có thể mang lại cái kết thảm họa: tự chỉ đạo diễn xuất cho mình, cho chồng, nhập vai một cặp vợ chồng đang có mối quan hệ sóng gió khi vẫn đang ở giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân.

"Ngay trong kỳ trăng mật của chúng tôi. Cảm giác thật kỳ quái" - Angelina cười và nói tới thực tế, rằng bộ phim được ghi hình chỉ vài tuần sau khi cô kết hôn với Brad Pitt ở Pháp hồi năm ngoái.
By the sea bắt đầu được viết kịch bản cách nay vài năm, sau khi mẹ Angelina là bà Marcheline Bertrand qua đời. Bộ phim ban đầu xoay quanh cuộc chiến chống bệnh tật và cái chết của bà. Sau đó, tới lượt Angelina đối diện với nguy cơ mắc bệnh, phải cắt bầu ngực và phẫu thuật tạo hình.
Kịch bản được viết lại, nhưng rất khó để diễn bởi cô phải khám phá nỗi đau của mẹ đẻ, động tới các chủ đề phức tạp như không thấu hiểu bản thân; cơ thể và trí não nằm ngoài tầm kiểm soát; cảm giác không hoàn chỉnh. Trên hết, cô phải đối diện với nỗi đau của chính mình.
Cô cho biết một số cảnh quay khiến bản thân phải "phơi trần" trước thiên hạ. Có lẽ Angelina đã nhắc tới cảnh phim mà cô phải khỏa thân hoàn toàn trong bồn tắm. Theo lời nữ minh tinh, khoảnh khắc đó, cô không chỉ khỏa thân về tâm hồn mà còn cả thể xác nữa.

“Và rồi khi ở trong phòng dựng, tôi nhận được cú điện thoại nói mình có thể bị ung thư" - Angelina kể và không kìm được nước mắt, khi nhớ tới khoảnh khắc khủng khiếp trong đời. Câu hỏi mà nhiều người muốn dành cho Angelina vào lúc này là tại sao cô vẫn cố làm cho xong bộ phim. Tại sao cô không trì hoãn dự án, cho tới khi bản thân thấy sẵn sàng?"
"Đơn giản vì tôi muốn làm phim với Brad" - Angelina đã trả lời trước cho những băn khoăn ấy - "Đã có rất nhiều dự án phim khiến chúng tôi không thể ở bên nhau, nên thật dễ chịu khi có thể thoải mái cùng nhau làm bộ phim đó".
Về quan hệ riêng tư, thi thoảng cặp vợ chồng lại có va chạm. Nhưng Angelina nói rằng đó chẳng phải là điều gì mới mẻ. "Đôi khi chuyện (cãi cọ) trở nên rất buồn cười" - Angelina nói, cho rằng va chạm là điều bình thường, đặc biệt khi hai người có tính cách mạnh mẽ sống với nhau. Quan trọng là họ thường dẹp bỏ cãi cọ vì các con.
Hiện gia đình Jolie - Pitt đang sống tại London. Trong buổi tiếp xúc với phóng viên Guardian, Angelina mới trở lại thành phố từ Campuchia được vài ngày. Cô nói rằng cả nhà ở đây vì Brad Pitt đang làm phim War Machine cho dịch vụ truyền hình Internet Netflix.

Nhưng còn có một lý do khác nữa để Angelina tới Anh: Năm ngoái, cô đã làm việc trong một dự án nhân đạo dài hạn của Anh. Đó là việc triển khai một chương trình mới có tên Trung tâm vì phụ nữ, hòa bình và an ninh ở Trường kinh tế London. Chương trình này, bắt đầu tuyển sinh viên và đi vào hoạt động từ tháng 9, sẽ tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực chống lại phụ nữ trên khắp thế giới.
Trong vài tuần nữa, cô sẽ trở lại Campuchia để bắt đầu ghi hình dự án phim dành riêng cho Netflix có tên First They Killed My Father. Đây là một bộ phim hòa trộn một cách nghệ thuật các vai trò của cô, gồm một nhà sản xuất, một đạo diễn, một tác giả kịch bản, một nhà hảo tâm và một người mẹ.
Maddox, đứa con trai gốc Campuchia của cô, đóng vai trò đồng sản xuất và thực hiện phần lớn công việc. "Bộ phim dựa trên câu chuyện của một người bạn của tôi" - Angelina giải thích - "Nó có trải nghiệm của cô ấy từ năm 5 tuổi lên 9 tuổi, khi Khmer Đỏ nắm quyền. Và dường như đó là những điều mà cha mẹ đẻ của Maddox đã trải qua".
Angelina nói rằng một phần lý do để cô muốn thực hiện dự án này là giúp Maddox có thể tìm hiểu về di sản văn hóa của cậu. "Tôi muốn cháu biết người Campuchia là như thế nào. Và tôi muốn giúp thế giới hiểu rằng một gia đình Campuchia là như thế nào" - cô chia sẻ.

Angelina cho biết cô đã chuyển thể kịch bản từ cuốn sách gốc được một thời gian. Tuy nhiên cô đã không thực hiện bộ phim mà cất nó trong tủ và chờ tới khi Maddox tìm tới, đề nghị được tham gia sản xuất bộ phim.
Khi được hỏi liệu bản thân có các dự án nào khác cho các con nuôi Pax Thiên, 12 tuổi; Zahara, 10 tuổi và các con đẻ Shiloh, 9 tuổi; Vivienne cùng Knox, đều 7 tuổi, Jolie trả lời rằng cô có một số dự án từ thiện. Tuy nhiên cô không muốn thúc ép các con làm từ thiện mà muốn để chúng tự nguyện.
"Tôi chỉ muốn các con nhận thức rõ về thế giới, dành thời gian đi ra ngoài ranh giới an toàn của chúng, để sống một cuộc đời ở bên ranh giới, để làm những điều mà chúng thậm chí có thể còn không nghĩ tới. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà một bậc phụ huynh có thể dành cho con cái" - cô chia sẻ.
Angelina cũng nói rằng con cái, bao gồm cả cậu con gốc Việt Pax Thiên, không bao giờ có thể "điên loạn" như cô đã từng sống. Vậy cô "điên" tới cỡ nào?

Jolie chia sẻ rằng năm 14 tuổi, bạn trai đã tìm tới sống với cô. Năm 16 tuổi, cô dọn ra ngoài ở riêng. Tuy nhiên cô vẫn rất gần gũi với mẹ và đã có những cuộc đối thoại rất cởi mở với mẹ. Theo Angelina, đó là tất cả những gì cô mong muốn từ phụ huynh của mình. Cô cũng hy vọng con cái sẽ có cảm giác giống mình.
Angelina đủ thực tế để biết rằng sẽ có lúc nếp sống của gia đình thay đổi. Đơn cử như hiện nay, việc cả nhà cùng nhau quây quần trong phòng ngủ lớn đã không còn diễn ra nữa. "Một số đứa vẫn muốn ở lại bên giường của chúng tôi. Nhưng một số đã bắt đầu muốn có sự riêng tư" - cô nói.
Angelina chia sẻ rằng cô không hề muốn lối sống như hiện nay tạo ra bất kỳ áp lực nào cho con cái. "Tôi không muốn các con cảm thấy rằng chúng không thể thực hiện thêm một chuyến đi nào khác (cùng cha mẹ), hay không thể chịu được việc (cô và Brad Pitt) làm thêm một bộ phim nào nữa ở nước ngoài. Vì thế chúng tôi phải thường xuyên tiến hành điều chỉnh", cô nói.
"Nhưng với việc gia đình có 8 người với tính cách mạnh, ai cũng có quyền nêu ý kiến. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ dần lần ra giải pháp sau khi đã lên đường", nữ minh tinh tâm sự.
Theo Hương Giang
Tin nhanh/The Guardian

Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view
Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước"Người âm phủ" - ca khúc từng làm mưa làm gió một thời đã đưa tên tuổi của rapper Osad trở nên nổi đình đám.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Tôi và Khải Hưng ngược tính khác nết, va chạm như cơm bữa
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Hỏi nhà văn Phạm Ngọc Tiến: "Hai con người cá tính và đều coi trời bằng… cái ống kính máy quay thì có va chạm nhiều không?", ông bảo: "Nó là cái chuyện cơm bữa rồi".

Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạc
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Bội đôi huyền thoại Secret Garden đã có cuộc gặp mặt với truyền thông Việt Nam và trong cuộc gặp gỡ này, họ đã nhắn gửi thông điệp ý nghĩa đến khán giả.

Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17
Thế giới showbiz - 16 giờ trướcGĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi, hé lộ bí mật thú vị của đàn em khiến fan bất ngờ.

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với bức ảnh cưới hiếm hoi tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ.

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.

Hồ Hoài Anh: May mắn có những khoảng lặng để trải nghiệm nhiều hơn
Giải trí - 1 ngày trướcGDDXH - Hồ Hoài Anh là nhạc sĩ đình đám – là người đứng sau thành công gần đây của ca sĩ Đức Phúc. Với nam nhạc sĩ, cuộc đời cho anh những khoảng lặng như vài năm gần đây để anh được suy nghĩ điều gì thật sự cần thiết cho cuộc sống của mình.

Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcĐang là Đại úy quân đội, ca sĩ Hạ Châu xin xuất ngũ để theo đuổi sự nghiệp riêng. Tuổi U70, bà sống đủ đầy, không đau bệnh nhưng cô đơn vì người bạn đời duy nhất không còn tại thế.

Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thực
Giải tríGĐXH - Hồng Đào sau 6 năm ly hôn chồng, chị chọn tập trung cho công việc và hưởng bình yên bên 2 con gái. Mới đây, Hồng Đào lại tiết lộ chị coi Việt Hương như "đôi tình nhân".