Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ánh mắt cầu cứu của bé thơ từng “chết đi sống lại”

Thứ ba, 06:28 25/06/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Đã hai lần phẫu thuật, nhưng những cơn đau vẫn hành hạ cơ thể bé bỏng cậu bé lên 4. Bệnh tật khiến đôi mắt em không còn nhìn được gì, đôi tai không còn nghe thấy nhưng bố mẹ chưa một lần nào hết hi vọng cứu con.

Ánh mắt cầu cứu của bé thơ từng “chết đi sống lại” 1
Gia cảnh nheo nhóc của cậu bé Phan Anh Long

Trở về xóm 1, thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, chúng tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cậu bé Phan Anh Long nằm chơi một mình qua song cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt buổi cuối chiều len qua song cửa vẫn đủ sức khiến gương mặt em sáng bừng. Đôi môi hồng chúm chím, em khẽ nhoẻn miệng cười khi cảm nhận có người đi qua nhưng hoàn toàn không thấy gì. Cố rướn người lên, huơ huơ đôi bàn tay bé xíu, cậu bé Long “thèm lắm” có người ở bên cạnh để trò chuyện trông đến tội.

Đang làm nghe tiếng con ọ ẹ chị Nguyễn Thị Nga (mẹ bé Long) lại tất tả chạy vào vỗ vỗ phía lưng con khiến cu cậu khoái chí nhoẻn miệng cười nhưng đôi mắt người mẹ lại rưng rưng ngập nước. Chị lặng người đi nhìn con, cảm giác nấc nghẹn ứ trong cổ họng, nước mắt giàn giụa mãi mới thốt nên lời: “Bé Long nhà em sắp được 4 tuổi rồi chị ạ nhưng vẫn như đứa trẻ sơ sinh thế này thôi. Cháu bị bệnh gần 3 năm rồi, vợ chồng cho đi chạy chữa khắp nơi ở các bệnh viện trên Hà Nội nhưng cháu vẫn thế này. Nhiều người nói con em hết đường cứu chữa rồi nhưng vợ chồng em vẫn hi vọng nhiều lắm bởi cháu vẫn cảm nhận được sự quan tâm của mọi người và lớn lên từng ngày”.

Chưa đầy 2 tuổi, cậu bé Long đã có những dấu hiệu bất thường khiến phần đầu to hơn những em bé khác. Tá hỏa mang con đến viện, chị Nga ngất lịm trước thông tin con bị u sọ hầu. Nhà không có lấy một đồng, hai vợ chồng chị Nga, anh Cảnh không còn cách nào khác buộc phải bán ngôi nhà đang ở để có tiền cho ca phẫu thuật của con. Giây phút con đứng giữa gianh giới của cái chết và sự sống mong  manh, chị Nga không bao giờ quên: “Cháu được các bác sĩ nhận phẫu thuật, lúc đó vợ chồng em còn hi vọng nhiều lắm. Cả hai vợ chồng cứ mường tượng ra cảnh con sẽ nhìn thấy bố mẹ và nghe được những lời bố mẹ cưng nựng. Em đã tràn trề hi vọng như thế chị ạ”.
 
Ánh mắt cầu cứu của bé thơ từng “chết đi sống lại” 2
Cậu bé từng một lần từ cõi chết trở về nay phải nằm bất động trên giường...
Ánh mắt cầu cứu của bé thơ từng “chết đi sống lại” 3
Nhiều khi cậu bé ọ ẹ như muốn trò chuyện nhưng không thốt lên lời...

Nói rồi gương mặt người phụ nữ tội nghiệp lại trùng xuống, nước mắt cứ thi nhau ứa ra nức nở. Hai lần con vào phòng mổ là hai lần anh chị như được “tái sinh” bởi tràn ngập hi vọng con sẽ sống và trở về với gia đình nhưng: “Long không bình thường trở lại chị ạ, cháu được bệnh viện trả về nhưng cháu “không chết” như điều các bác sĩ lo sợ mà vẫn ở cùng gia đình tôi gần 2 năm nay” – anh Cảnh cho hay.

Lần cuối cùng ở bệnh viện về nhà, bé Long trong tình trạng “nếu không đi nhanh có thể em sẽ mất giữa đường” – lời của bác sĩ nói với vợ chồng chị Nga khi ấy. Thế nhưng: “Em ôm con khóc, gọi tên nó, cầu xin nó đừng bỏ em đi, thế là dần dần con tỉnh lại và nhoẻn miệng cười” – Chị Nga kể lại. Từ giây phút ấy, Long ở lại với anh chị cho đến giờ tính cũng gần 2 năm. Bà con hàng xóm, ai cũng phục “sự sống kì diệu” của  bé Long nhưng cứ mỗi lần nhìn thằng bé là lại gạt nước mắt.
 
Ánh mắt cầu cứu của bé thơ từng “chết đi sống lại” 4
Đôi mắt trong veo khao khát yêu cuộc sống...
 
Đã một lần “chống lại lệnh của tử thần trở về với bố mẹ” càng khiến cho gia đình có niềm tin em sẽ chữa khỏi. Người bố gầy guộc, đen đúa, khắc khổ, vừa ôm con vừa quả quyết: “Em không tin con em sẽ thế này mãi đâu chị ạ. Con không nói được nhưng nhìn nó em cảm nhận được nó khao khát được sống, được chữa bệnh lắm. Nếu như nó yếu đuối và đầu hàng số phận có lẽ nó đã bỏ vợ chồng em đi cách đây 2 năm rồi”. Nhà đã bán để chữa bệnh cho con, gia cảnh nhà chị Nga bây giờ thật bần hàn, nheo nhóc với 3 đứa con thơ dại nhưng họ vẫn tràn ngập niềm hy vọng chữa bệnh cho con.

Lắng nghe câu chuyện bố mẹ kể về mình, cậu bé Long thỉnh thoảng ọ ẹ đòi giở mình. Phần đầu to bất thường khiến em không thể tự xoay mình, gương mặt ngây thơ ngước ra ngoài phía cửa sổ như để cảm nhận được thứ ánh sáng yếu ớt đang chiếu qua. Bất giác đôi mắt em chớp chớp và khóe miệng nở nụ cười tươi như dấu hiệu cho người lớn biết rằng : “Con còn yêu cuộc sống này lắm, hãy cho con một cơ hội để được tiếp tục chữa bệnh”.

Song An
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÉ PHAN ANH LONG:
 
1. 24/6 Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Nga: 300.000
 
2. 24/6 Phạm Thị Kim Phương: 200.000
 
3. 24/6 Nguyễn Thị Thanh Hà: 100.000
 
4. 24/6 Vi Thị Ngọc Anh: 1.000.000
 
5. 24/6 Lê Thị Kim Dương: 200.000
 
6. 24/6 Bạn đọc TK 711A14307974: 200.000
    Mong bé sớm khỏi bệnh.
 
7. 24/6 Bạn đọc TK 711A4421499: 100.000
 
8.  24/6 Bé Nguyên Khang: 200.000
 
9. 25/6 Nguyễn Thị Thanh Tâm: 300.000
 
10. 25/6 Bạn đọc chưa rõ tên: 300.000
 
11. 25/6 Nguyễn Thị Việt Hà: 100.000
 
12. 25/6 Lê Hòa Xuân: 500.000
      Mong bé chóng khỏi bệnh
 
13. 25/6 Trịnh Thị Thúy: 100.000
 
14. 26/6 Phạm Thị Kim Hoa, TK: 102010001362871: 1.000.000
 
15. 26.6 Trần Thị Dung: 100.000 Chúc con mau khỏi
 
16. 26/6 Lê Thị Quỳnh Hương: 200.000
 
17. 26/6 Nguyễn Văn Chinh: 150.000
 
18. 27/6 Thái Huỳnh Thiên Lý: 300.000
 
19. 27/6 Phạm Thị Ba: 1.000.000
      TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 
20. 2/7 Trần Thanh Diệp: 200.000
 
21. 2/7 Vũ Trịnh Thu Thủy
 
22. Trần Thanh Thảo: 100.000
     84/62 Ngọc Hà, Hà Nội

23. 19/7 Lương Huyền Trang: 200.000
 
24. 29/7 Đoàn Thị Yến Nhi: 200.000

25. 31/7 Lê Thị Mỹ Dung: 200.000
 
26. 2/8 Bùi Thị Anh Châu: 200.000
 
27. 13/8 Cửa hàng thiết bị y tế Bách Khoa, Cần Thơ: 500.000
     Cô Phương, Cần Thơ chúc em mau khỏe.
 
28. 16/8 Trần Thị Tuyết: 1.000.000
     Hải Dương
 
29. 16/8 Nguyễn Duy Liên: 500.000
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.
 
Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
MỌI SỰ GIÚP ĐỠ TỚI BÉ PHAN ANH LONG XIN GỬI VỀ: 
 
1. Gia đình chị Nguyễn Thị Nga, xóm 1, thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi mã số 24.
 
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại 098.219.4868. Email: honghanh@giadinh.net.vn
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại 098.219.4868
 
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội.
Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
 
6. Ủng hộ USD qua ngân hàng:
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại 098.219.4868

NGÂN HÀNG TRUNG GIAN:* USD

- THE BANK OF NEW YORK

Add:  1290 Avenue of Americas floor 5, New York, NY, United States

Swift Code: IRVTUS3N

- JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Add: 4 New York Plaza floor 15 New York, NY, United States

Swift Code: CHASUS33

- AMERICAN EXPRESS BANK, LTD. ,

Add: American Express tower floor 23 3 world financial center, 200 vesey street, New York, NY, United States

Swift Code: AEIBUS33 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỞNG

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 24.
 
honghanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

Top