Anh trai khóc thảm bên xác em

| Pháp luật

“Tết này, gia đình mình đã mất em. Ba mẹ đang chờ em về ăn tết ở nhà…”.

Tiếng khóc thảm thiết của người anh trai bên xác em vừa bị xe container cán chết khiến nhiều người chứng kiến không kìm lòng nổi.
 
Người anh trai ngồi bên xác người em khóc thảm.

Tối 24/1, tại ngã 3 đường vào khu Đại học Quốc Gia TP HCM (ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương) anh Đặng Hoài Chọn (18 tuổi, quê Bình Thuận) bị xe container cán chết tại chỗ. 

Trong nước mắt, người anh trai của thanh niên bị chết thảm kể lại: “Hai anh em tôi vừa tan ca từ công ty trở về nhà trọ bằng xe máy. Khi đến ngã ba (trước cổng ĐH An Ninh) bất ngờ xe container ôm cua cùng chiều khiến cả hai anh em té ngã. Tôi may mắn ngã ra phía ngoài, còn em thì bị xe cán qua người…”.

Rất nhiều người đi đường chứng kiến vụ tai nạn thương tâm không sao kìm lòng nổi. Tài xế xe container sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo H. An
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.