Bà lão tự trói chân tay rồi báo bị cướp vàng, đôla

| Pháp luật

Bà Loan khai với cơ quan điều tra rằng, khoảng 1h, 2 thanh niên bịt mặt xông vào nhà, tra khảo bà dã man. Chúng dọa giết 2 bà cháu trong gia đình nếu không chỉ chỗ cất tiền vàng.

Tối 11/4, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã làm rõ thông tin người dân trình báo bị cướp táo tợn xảy ra tại ấp An Thành, xã cù lao An Bình.

Trước đó, bà Loan (61 tuổi) có đến cơ quan công an trình báo, khoảng 1h hôm 9/4 bà đang ngủ với cháu nội 3 tuổi tại nhà thì giật mình thức giấc khi có 2 bóng đen bịt mặt, đeo găng tay cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt. Bà bị 2 thanh niên khống chế, tra khảo dã man. "Chúng rất hung tợn, đập đầu tôi vào tường và dọa giết cả 2 bà cháu nếu không chỉ chỗ cất tiền vàng", bà Loan trình bày.


Bà Loan thừa nhận vụ cướp là do hoang báo. Ảnh: Công an cung cấp.

Bà Loan thừa nhận vụ cướp là do hoang báo. Ảnh: Công an cung cấp.

Sợ nguy hiểm đến tính mạng, bà Loan cho biết đã khai ra nơi cất tài sản của gia đình. Hai tên cướp lấy đi 10 chỉ vàng 24K, 8,7 chỉ vàng 18K và 1.200 USD (tổng cộng tài sản khoảng 87 triệu đồng).

Từ lời khai của bà Loan, khám nghiệm hiện trường, công an nhận thấy vụ việc có nhiều mâu thuẫn.

Chiều 11/4, bà Loan đã thừa nhận vụ cướp là do bà tự nghĩ ra vì sợ chồng phát hiện đã tiêu xài hết số tài sản dành dụm.

Theo người phụ nữ này, chồng bà làm gia công cho một tiệm kim hoàn ở Sài Gòn và có chu cấp về gia đình hàng tháng. Tuy nhiên, do ham mê cờ bạc nên bà nợ nần nhiều người phải bán vàng, đôla trả nợ. Sợ chồng phát hiện nên tự nghĩ ra cách hoang báo bị cướp.

Theo đó, bà Loan dùng băng keo dán lên miệng, rồi dùng sợi dây điện dài khoảng 5 m tự trói hai chân và hai tay. Sau đó, bà mở cửa lăn ra gốc nhãn ngoài sân nhằm mục đích cho người dân dễ phát hiện.

Do trói quá chặt và lúc lăn vướng vào viên đá nên vùng đầu bà bị trầy xướt. Bà cố mở miếng băng keo trên miệng và kêu cứu những người xung quanh.

Trả lời câu hỏi của điều tra viên: "Tại sao dựng nên câu chuyện băng cướp bịt mặt, đeo găng tay, đột nhập vào nhà lúc 1h", bà lão tỉnh queo nói: "Làm như vậy cho cán bộ dễ tin vì giống tình tiết gay cấn trên phim".

Cơ quan điều tra đã lập hồ sơ và xử lý đối với người phụ nữ này về việc hoang báo.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.