Bà Xẩm Hà Thị Cầu rũ nợ trần gian...
Trưa 3/3, một báu vật của văn hóa dân gian- nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu đã giã từ dương thế sau một thời gian lâm bệnh. Khi còn sống, bà luôn nói như răn mình: “Kiếp nhân sinh ba vạn chín ngàn ngày, tham cũng để làm gì đâu”.

Xẩm của bà Cầu là xẩm chợ, tức là một thứ điển hình nhất cho cuộc đời của những người hát xẩm, khiếm thị, nay đây mai đó làm nghề hát rong, lấy tiếng hát nuôi thân. Không phải là hành khất, ăn mày ăn xin ở đầu đường xó chợ, họ là những “nghệ sĩ dân gian” mà sân khấu chỉ là một manh chiếu trải ở góc chợ, bến đò, sau này tiến lên một bước là sân nhà ga, bến tàu điện nơi thành thị.
Để nói về cuộc đời bà, không có gì đắt giá hơn là hình ảnh của cánh bèo trôi lênh đênh trên mặt nước trong điệu xẩm Hà Liễu mà bà thường hát: “Mặt nước cánh bèo, bấy lâu nay mặt nước lại cánh bèo. Ðã từng lưu lạc, đã từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân. Ông trời cao có thấu tình chăng. Trời mấy cao có thấu tình chăng. Ðời người mấy lúc gian truân mà già...”.
10 tuổi, từ Nam Định, bà bắt đầu đi hát theo cha mẹ. Cha mất, hai mẹ con về với gánh hát của ông Trùm xẩm Chánh Trương Mậu ở đất Yên Mô, Ninh Bình. 16 tuổi, bà làm vợ lẽ thứ 18 của ông Trùm 49 tuổi. Sinh nở 7 lần, vì nghèo đói nên chỉ giữ được 3, rồi cũng vì nghèo đói mà cho mất một, chỉ còn có 2, con trai đi làm công nhân xa, con gái ở nhà lấy chồng nuôi mẹ bằng công việc nhà nông vất vả.
Giáo sư Trần Văn Khê, trong một lần gặp gỡ vào năm 1987, đã vô cùng thán phục tài nghệ của bà Hà Thị Cầu. Trong hồi ký của mình ông viết: “Cuộc gặp gỡ với cụ tuy ngắn ngủi (2 tiếng đồng hồ) đã cho tôi thấy một nghệ thuật có chiều sâu, bài bản rất phong phú, nội dung không chỉ là tình hiếu thảo, tình mẫu tử, tình phu thê, kể cả tình đôi lứa, mà còn rất nhiều bài hát mới”.

Nhưng tài năng là vậy, quý báu là vậy, mà cả đời, có lẽ thứ mà bà Cầu biết ơn nhất, không phải tấm bằng nghệ nhân dân gian hay Nghệ sĩ ưu tú được phong tặng, mà chính là manh chiếu, là cây đàn nhị đã nuôi sống bà và những đứa con qua bao trận đói. Bà kể, năm 1945, người chết đầy đường nhưng tôi không chết, vì tôi có tiếng hát, còn hát được là còn có được miếng ăn qua ngày. Lúc có tiền thì người ta cho tiền, lúc không có tiền thì người ta dúi cho bát cơm, tôi không dám ăn mà đùm lấy mang về cho đứa con gái 5 tuổi ở nhà.
Cuộc đời bà xẩm đầy nước mắt, chồng chung, 4 lần con chết, 1 lần dứt ruột cho con đi vì nghèo, mà sao tiếng hát bà vẫn trong vắt, vẫn vang rền và nảy hạt như không hề bị những phiền lụy của thời gian vấy bụi. Có người hỏi bà, bao nhiêu môn nghệ thuật không theo, lại theo cái món xẩm này làm chi cho nghèo suốt một đời?
Trước câu hỏi ấy, bà xẩm cười khơ khơ, bà bảo: “Kiếp nhân sinh ba vạn chín ngàn ngày, giàu có cũng được đến trăm tuổi là hết, tham làm chi hả cháu?”. Bà vui vẻ và trân trọng nhặt từng đồng tiền lẻ người đi chợ thả vào cái nón mê sau một cuộc trình diễn. Giữa bốn góc chiếu, bà có thế giới riêng của bà, bà được hát, được đàn theo phong cách ngẫu hứng của các nghệ sĩ dân gian, chẳng phải sợ hãi lụy phiền ai.
Hết một canh hát, có chút tiền, thể nào bà cũng mua một cút rượu con con, (bà biết uống từ năm lên 10, từ khi biết cầm chiếc thau đồng để xin tiền đi theo gánh hát), uống rồi buồn hơn, bà ngồi bó gối trong ngôi nhà xập xệ của vợ chồng người con gái.
Bóng bà xẩm in lên vách tường dán đầy vỏ bao xi măng, lần nào uống xong bà cũng nhắc lại chuyện vì nghèo mà phải dứt ruột cho con đi. Rồi bà lại cất lên tiếng hát, một điệu hát bi thương tôi chẳng biết tên, kêu than những người phụ nữ phải thương lấy nhau cùng.
Từ trước tết Quý Tỵ, bà nằm bẹp một chỗ, chỉ húp cháo cầm hơi, lúc tỉnh lúc mê. Đạo diễn Lương Đình Dũng- người làm bộ phim tài liệu “Xẩm đỏ” về bà kể lại: “Xuống thăm bà, lòng tôi buồn mênh mang, vì người nghệ sĩ như bà một đời chỉ có tiếng hát, vậy mà bây giờ nằm một chỗ, không nói được, không hát được, không cầm được cây nhị, thì hỏi còn gì để mà thiết tha nữa đây?”.
Gần 90 năm trên đời, bà sống trong nghèo khó, không một đồng trợ cấp từ Nhà nước, dù đã nhiều lần được xưng tụng “báu vật dân gian sống”. Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền ngậm ngùi nói: “Cứ trông vào cuộc đời bà Cầu thì còn ai dám theo nghề hát xẩm? Còn ai dám lao vào để gánh vác nhiệm vụ giữ gìn di sản văn hóa của cha ông? Nếu như chỉ trích một khoản rất nhỏ từ tiền xây “nhà hát” hoặc “khu du lịch” văn hóa cổ truyền…để đầu tư thỏa đáng cho chính các “báu vật sống” và học trò của họ thì nguy cơ không có truyền nhân của cổ nhạc không đến nỗi bi đát như hiện nay”.
Tôi chợt nghĩ nếu được sinh ra ở một đất nước khác, bà xẩm có khổ thế này không? Có phải sống trong một ngôi nhà ẩm thấp dán quanh tường bằng vỏ bao xi măng, có phải bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ những ngày mưa, chờ ngày tạnh ráo để ôm chiếu ra ngôi chợ gần đó ngồi hát nuôi thân?
Dẫu thế nào thì tất cả bây giờ đã trở thành vô nghĩa với bà rồi. Bao nhiêu người hứa hẹn nuôi bà để học nghề, rồi cũng lặn mất tăm mất tích sau những lời có cánh. Dù đời có bạc bẽo với bà xẩm đến đâu, thì cũng không thể khiến bà đau hơn được những lần khóc mấy đứa con thơ bỏ mạng vì nghèo.

NSND Quốc Hưng xúc động khi hát 'Việt Nam quê hương tôi' tại nhà hát lớn nhất Kazakhstan
Xem - nghe - đọc - 40 phút trướcGĐXH - NSND Quốc Hưng cho biết anh thực sự xúc động khi trình diễn ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” trên sân khấu lớn ở Kazakhstan.

Siêu mẫu quê Lạng Sơn lấy vợ đại gia, có con gái chân dài như hoa hậu
Giải trí - 56 phút trướcGĐXH - Siêu mẫu Bình Minh và vợ doanh nhân Anh Thơ có cuộc sống hôn nhân viên mãn sau hơn 1 thập kỷ. Ngoài ra, nam siêu mẫu quê Lạng Sơn còn có 2 công chúa đáng yêu, trong đó bé An Nhiên 16 tuổi sở hữu đôi chân dài tuyệt đẹp.

Tài tử Cổ Thiên Lạc tiết lộ từng suýt mất mạng vì tai nạn
Thế giới showbiz - 1 giờ trướcTrong buổi quảng bá phim, Cổ Thiên Lạc bất ngờ chia sẻ về tai nạn kinh hoàng từng trải qua thời trẻ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Vợ Lý Hải nói lý do bỏ sự nghiệp riêng, quan điểm dạy 4 con 'không giống ai'
Giải trí - 3 giờ trướcNhà sản xuất Minh Hà - "hậu phương" vững chắc của đạo diễn Lý Hải, mới đây có những chia sẻ thu hút sự chú ý về cuộc sống gia đình, quan điểm dạy con.

Bị đồn giả mang thai, bà xã của NSƯT Vũ Luân có động thái gây chú ý
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Phương Lê - bà xã NSƯT Vũ Luân đã diện quần bó chẽn và vén áo cao, khoe bụng lùm lùm khi bị nghi ngờ giả mang thai.

Nỗi sợ của diễn viên Hoàng Xuân U50 lừng lẫy một thời
Giải trí - 18 giờ trướcDiễn viên Hoàng Xuân nói những gì chị đang có là thành quả của một sự nỗ lực và không đánh đổi công việc lấy thời gian dành cho các con.

Sau 3 năm lấy chồng trẻ, ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân công bố tin vui
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Ngô Thanh Vân sau 3 năm kết hôn cùng chồng trẻ Huy Trần, cô đã công bố tin vui. Nữ diễn viên hạnh phúc khoe đang mang thai con đầu lòng.

Đạo diễn kể chuyện ca khúc Màu hoa đỏ 'suýt' không có trong kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Tại chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ non sông Việt Nam" mở màn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4, ca khúc "Màu hoa đỏ" với sự thể hiện của NSƯT Lê Thiện đã mang đến xúc động mạnh mẽ cho khán giả. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh, người đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc, ca khúc này lúc đầu không có trong kịch bản.

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': An biết được Nguyên có tình cảm với mình, Thảo tiếp tục gây sức ép
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Trong tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại", An biết được Nguyên đang có tình cảm với mình, nhưng vấp phải sự phản đối của bà Liên và Thảo.

Lương Thu Trang và bạn diễn hơn 11 tuổi trong 'Cha tôi người ở lại' bị phản ứng
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcPhần đông khán giả cho rằng việc Lương Thu Trang được đạo diễn ghép đôi với NSƯT Bùi Như Lai trong "Cha tôi người ở lại" là không hợp lý vì chênh lệch về ngoại hình.

Điều không thể ngờ về diễn viên quen mặt phim Việt giờ vàng VTV
Câu chuyện văn hóaDiễn viên Lâm Đức Anh từng học 2 trường đại học nhưng đều bỏ dở để theo đuối nghệ thuật. Suốt 1 năm ở Nhà hát Tuổi Trẻ, anh thậm chí còn không được đóng vai quần chúng.