Bắc Giang: Bất lực trước tình trạng khai thác và buôn bán cát sỏi trái phép?
GiadinhNet - Có mặt tại khu vực những chiếc tàu hút cát khổ lớn thi nhau dàn trận trên sông Thương, phóng viên đã nhanh chóng phản ánh đến UBND tỉnh Bắc Giang, chính quyền và Công an huyện Yên Dũng nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển.
Tàn phá sông Thương
Thời gian gần đây, người dân sống gần khu vực Ao Giời (xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) nhiều lần bức xúc bởi tình trạng khai thác cát trái phép rầm rộ trên sông Thương.
Mặc dù lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang khẳng định không có đơn vị nào được cấp phép khai thác cát ở khu vực này, thế nhưng, trên thực tế, những kẻ ăn cắp tài nguyên vẫn lợi dụng buổi đêm để dùng những con tàu hút cát khổng lồ ồ ạt làm việc hết công suất. Càng ngày, những con tàu này càng có xu hướng táp vào gần bờ, đe dọa sự an nguy của tuyến đê xung yếu.
Để tận mắt thấy, tai nghe những điều cay nhức này, nửa đêm một ngày đầu tháng 11, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt trên tuyến đê tả Thương đoạn qua xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng. Bằng mắt thường, chúng tôi quan sát thấy có đến 5 tàu hút khổng lồ đang làm việc, âm thanh vang vọng cả một vùng.

Một góc sông Thương rực sáng về đêm. Ảnh: Nhật Tân
Ngay trong đêm, nhóm phóng viên đã liên lạc đến UBND huyện, Công an huyện yên Dũng và UBND xã Đồng Việt để phản ánh. Ban đầu những người có trách nhiệm tỏ ra khá ngạc nhiên về việc này, tuy nhiên, với những bằng chứng xác thực phóng viên cung cấp, chính quyền sở tại “hứa” sẽ kiểm tra và ngăn chặn.
Tại buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Quang Huy – Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, ông mới về nhận công tác hơn 1 tháng và cũng đã nghe báo cáo về tình trạng này. “Ngoài nhà báo, người dân cũng đã 2-3 lần gọi điện trực tiếp cho tôi để phản ánh”, ông Huy thẳng thắn nói.
Vị chủ tịch huyện cũng thừa nhận công tác ngăn chặn chưa hiệu quả và nói ra nhiều lý do, trong đó nhấn mạnh việc phối kết hợp giữa các lực lượng từ tỉnh đến huyện chưa đạt được sự đồng thuận cao.
“Chúng hoạt động rất tinh vi, không hiểu như thế nào, nhưng cơ quan chức năng cứ có mặt là chúng đã chạy mất tự bao giờ…”, ông Huy phân trần.

Những bãi vật liệu không phép ngang nhiên tồn tại trong suốt thời gian dài bên bờ sông Thương.
Ông Phạm Hữu Tuấn, Trưởng công an huyện Yên Dũng thì cho biết, đầu năm vừa rồi lực lượng công an cũng nắm được hiện tượng này và cũng đã bắt nhiều tàu khai thác cát ở sông Lục Nam đoạn gần đấy.
Khi hỏi về vị trí khai thác cát trái phép mà phóng viên phản ánh, ông Tuấn cho hay: “Đây là khu vực giáp danh giữa tỉnh Bắc Giang và Hải Dương. Hôm chúng tôi kiểm tra thì họ đang khai thác bên bờ kia nên không xử lý được (?)”.
Đáng lưu ý, Trạm Kiểm tra đường thủy (Phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Giang) được đặt ngay gần địa điểm xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép nhưng vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.
Xuất phát từ tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tràn lan trên địa bàn dẫn đến việc những xe tải trọng lớn thường xuyên đi lại trên đê đoạn từ K16 700 đến K20 300 thuộc địa bàn xã Hương Gián và Xuân Phú cả ngày lẫn đêm.
Việc các xe tải trọng lớn đi trên đê đã gây ra hư hỏng mặt đê, mất an toàn cho công trình đề điều, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong khu vực…, Hạt Quản lý đê Yên Dũng (Chi cục Thủy lợi Bắc Giang) cũng đã nhiều lần gửi văn bản “Kiến nghị ngăn chặn, xử lý xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê” nhưng vẫn không có kết quả.

Những xe tải trọng lớn chuẩn bị vận chuyển cát sỏi qua đê.
Buôn bán cát sỏi không hóa đơn
Trong hành trình đi chiêm nghiệm thực tế, nhóm PV đã mắt thấy tai nghe những điều trái khoáy vẫn ngang nhiên tồn tại ở nơi này. Dưới sông, cứ mỗi khi bóng chiều lặn xuống, những chiếc tàu hút cát khổ lớn lại thi nhau dàn trận tủa xuống dưới đáy những chiếc vòi khổng lồ để sục xạo, nạo hút…
Trên mặt nước, ngày cũng như đêm, những chiếc tàu chở đầy cát sỏi ì oạp rẽ nước ngược xuôi, hoặc tấp vội vào một bến bãi ngay sát bờ để mua bán vật liệu.
Khu vực bãi bồi dọc con sông thơ mộng giờ tan nát như một gương mặt chằng chịt sẹo. Những bãi tập kết vật liệu chất cao như núi, công trình xây cất ngổn ngang, phủ bóng đen lên tính nghiêm minh của pháp luật.
Theo ghi nhận của phóng viên, bãi sông dọc theo sông Thương đoạn qua xã Xuân Phú (huyện Yên Dũng) có rất nhiều đầu nậu buôn bán cát sỏi đồng thời là chủ những bãi vật liệu khổng lồ lấn chiếm nghiêm trọng khu vực hành lang đê.
Tại bãi vật liệu của Cty TNHH Phúc Hợp, một người đàn ông tên Hùng tự nhận là quản lý, báo giá cát san lấp mua tại bãi không hóa đơn là 45.000 đồng/khối, còn cát vàng không hóa đơn là 360.000 đồng/khối.
Khi được hỏi tại sao lại báo giá “không hóa đơn”, người này khẳng định vì cát mua vào là cát “lậu”, đồng thời tiết lộ một nhân vật tên Nhận (một ông chủ khét tiếng về khai thác cát ở Bắc Giang) thường cung cấp cát không hóa đơn cho toàn khu vực.

Người đàn ông giới thiệu là quản lý của Cty TNHH Phúc Hợp cho biết: Do thu mua cát “lậu” nên không có hóa đơn.
Ông Hùng nói: “Chả một bến nào có hóa đơn cả. Dọc từ đây lên đầu cầu. Cả tuyến này luôn. Mua cát cứ như mua mớ rau ngoài chợ ấy. Các tàu chở cát đi ngang qua gọi điện hỏi có mua không, mình thấy được giá thì mua. Bán cho dân xây nhà thì lấy hóa đơn làm gì…”. Khi hỏi về giấy phép bến bãi, ông Hùng thừa nhận, cơ sở của mình rộng 2.600 m2 và chưa hoàn thiện thủ tục cấp phép, nghĩa là vẫn đang làm… chui.
Ở một bãi vật liệu khác dưới chân cầu Bến Đóm, một người phụ nữ ra dáng bà chủ, chỉ tay vào đống sỏi cao quá đầu người, đon đả chào mời chúng tôi mua về để đổ trần. Trên bãi, xe tải máy xúc chạy qua chạy lại. Ở sát mép nước, một chiếc cẩu quăng đang hối hả đưa cát từ một chiếc tàu trọng tải lớn lên bờ; tiếng người gọi nhau í ới, tiếng máy nổ phành phành đinh tai nhức óc, vang dội cả một khúc sông...
Để làm rõ về tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn và vấn đề kinh doanh cát sỏi nhập nhằng nguồn gốc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ đến ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phụ trách lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Qua điện thoại, ông Sơn giới thiệu PV làm việc với Sở TN&MT.

Những chiếc tàu chở cát tập kết ngay bên bờ sông Thương.
Trao đổi nhanh với chúng tôi, đại diện Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang khẳng định đoạn sông Thương chảy qua địa bàn huyện Yên Dũng không có đơn vị nào đang được cấp phép khai thác cát.
Vị này cũng cho biết sau khi tiếp nhận thông tin đã giao chủ tịch huyện và Công an huyện Yên Dũng xử lý. “Họ là quản lý địa bàn mà không ngăn chặn được thì cấp tỉnh chúng tôi cũng khó”, đại diện Sở TN&MT cho hay.
Tại cuộc họp về tình hình khai thác cát sỏi trái phép diễn ra vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong lĩnh vực này.
Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hoá đơn thuế đối với việc mua bán cát sỏi; thành lập đoàn liên ngành để tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các địa phương trọng điểm.
“Đằng sau hoạt động của các đối tượng khai thác cát trái phép là bóng dáng của tội phạm có tổ chức. Do đó, cần một quyết tâm lớn của các cấp, các ngành với các giải pháp đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi cho được tình trạng này. Nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý người đứng đầu, phát hiện người nào bảo kê, tiếp tay, bao che thì tuỳ tính chất mà xử lý nghiêm minh theo quy định”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!
Nhật Tân
Hai du khách mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sầm Sơn
Thời sự - 7 giờ trướcĐang di chuyển, chiếc thang máy tại một khách sạn ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) bất ngờ gặp sự cố dừng đột ngột khiến 2 du khách mắc kẹt bên trong
Hà Nội: Hoàn thành Vành đai 4 vào tháng 9/2026
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Phấn đấu hoàn thành đoạn đường song hành Vành đai 4 qua địa bàn Hà Nội vào tháng 9/2026, sớm khoảng 3 tháng so với yêu cầu.
Tài xế ở Hà Nội vừa bị xử phạt 67 triệu đồng vì một lỗi rất nguy hiểm
Thời sự - 10 giờ trướcLực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.
Từ 1/7: Thay đổi cách tra cứu phạt nguội khi đăng kiểm xe
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, việc kiểm tra thông tin phương tiện vi phạm khi thực hiện đăng kiểm sẽ được thực hiện thống nhất trên hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Quy định mới được kỳ vọng sẽ rút ngắn thủ tục, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho cả người dân lẫn doanh nghiệp.
Sét đánh gây cháy rừng phòng hộ ở Ninh Bình, hơn 200 người căng mình dập lửa
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Đám cháy rừng phòng hộ trên núi Cao San, phường Tam Chúc (Ninh Bình) bùng phát do sét đánh, sau đó tái cháy vào sáng 28/6. Hơn 200 người cùng nhiều phương tiện được huy động để khống chế ngọn lửa.
Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh đầu mùa vào tháng 10
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Trung tâm Khí tượng Thủy văn đã đưa ra nhận định thời điểm không khí lạnh có thể xuất hiện và dự báo về mùa mưa bão năm nay.
Phẫn nộ cảnh con dâu đánh, chửi mẹ chồng già yếu ở Quảng Ninh
Pháp luật - 13 giờ trướcĐoạn clip ghi cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, hành hung mẹ chồng già yếu, không còn khả năng phản kháng, khiến nhiều người phẫn nộ.
135 người ở Hà Tĩnh bị mời làm việc vì tương tác với trang phản động
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Qua xác minh, công an xác định 135 người từ năm 2020 đến nay tham gia tương tác, bình luận nội dung tiêu cực trên các trang mạng phản động của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.
Đâm vào xe đầu kéo dừng bên đường, hai vợ chồng thương vong
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe đầu kéo xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến hai vợ chồng thương vong, hai phương tiện hư hỏng.
Công an điều tra vụ khách nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCM
Pháp luật - 15 giờ trướcNgười dân nghe tiếng động mạnh trước một khách sạn ở khu dân cư Việt - Sing, TPHCM rồi phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong.
Phẫn nộ cảnh con dâu đánh, chửi mẹ chồng già yếu ở Quảng Ninh
Pháp luậtĐoạn clip ghi cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, hành hung mẹ chồng già yếu, không còn khả năng phản kháng, khiến nhiều người phẫn nộ.