Sau gần 6 tháng điều tra, giăng lưới, Bộ đội Biên phòng Quảng trị đã khiến Duyên sa lưới...
Trùm ma túy
Từ nhiều tháng trước, các trinh sát của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nhận được tin báo về một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đường dây này xuất phát từ nước Lào, rồi qua các ngả đường về Việt Nam, điều hành là một người Việt Nam. Trước những thông tin đã thu thập được, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã thành lập chuyên án mang số 627L, bí mật điều tra nhằm triệt phá đường dây ma túy này.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện đối tượng chính cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia là Đỗ Xuân Duyên- một thương gia thành đạt, có rất nhiều công ty từ Nghệ An trải vào đến Đà Nẵng. Dựng lại chân dung về đối tượng này, trinh sát được biết Duyên quê gốc tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
|
|
|
Đối tượng Đỗ Xuân Duyên cùng tang vật. |
Đối tượng Duyên đến nước Lào kinh doanh khoảng 20 năm trước với đủ các ngành nghề như buôn gỗ, sắt thép. Duyên rất thông thuộc địa bàn nước bạn và rất giỏi tiếng Lào. Nhằm che mắt các cơ quan chức năng và tạo vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, Duyên đã thành lập Công ty TNHH- TM&DV Hà Anh tại TP Vinh (Nghệ An). Tiếp đó, Duyên chuyển vào Đà Nẵng và thành lập Công ty TNHH Thiên Lộc Tấn (số 1, đường Trung Nghĩa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tại Đà Nẵng, đối tượng Duyên đã cho xây một khách sạn 4 tầng và chuẩn bị đi vào hoạt động.
Với cái mác doanh nhân ấy, Duyên qua lại nước Lào như cơm bữa mà không ai nghi ngờ về mục đích và động cơ của hắn. Tuy nhiên, hành vi của hắn đã không qua mặt được các trinh sát Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị. Khoảng 10 giờ ngày 25/8, khi đối tượng này đang nhận 8 bánh heroin thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt giữ. Khi bị bắt, Duyên cũng không ngờ rằng, thủ đoạn tinh vi của hắn lại sớm bị phát hiện đến như vậy. Theo đó, để vận chuyển ma túy vào Việt Nam, đối tượng Duyên sang Lào gom hàng rồi thuê xe khách vận chuyển về nước theo một địa chỉ đã định sẵn. Còn hắn về nước theo một con đường khác để nhận ma túy tại Việt Nam.
Thủ đoạn tinh vi
Ngày 24/8, Duyên đến thủ đô Vientianne (Lào) mua 8 bánh heroin, dùng keo dính số ma túy này lại với nhau rồi kẹp vào giữa các thanh dát giường (Duyên lừa các chủ xe là mua giường gửi về Việt Nam nhằm qua mặt cơ quan chức năng). Sau khi gửi số ma túy trên lên xe khách, Duyên đã bắt xe khách khác về Việt Nam qua đường cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Sau đó, Duyên đi xe ô tô cá nhân biển kiểm soát 30V- 8204 từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị để nhận "hàng".
|
Trung tá Hà Trọng Hoàn, (Phòng Nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, chuyên án 627L khép lại là một chiến công lớn của lực lượng Biên phòng tỉnh.
Theo lời Trung tá Hoàn, ngay sau khi nhận được thông tin về đường dây vận chuyển ma túy do đối tượng Duyên cầm đầu, gần 6 tháng qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã huy động toàn bộ lực lượng trinh sát ưu tú nhất ém quân trên nhiều địa bàn từ Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị để phá án. |
Khoảng 10 ngày 25/8, khi xe khách biển kiểm soát Lào trên về đến ngã ba đường tránh (địa phận phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) cũng là lúc Duyên xuất hiện nhận "hàng" thì lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt gọn, thu giữ 8 bánh heroin được kẹp trong những thanh dát giường.
Tại cơ quan điều tra, Duyên khai báo đó là số heroin do hắn sang Lào mua gom từ các đối tượng khác để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng này khai nhận, trong những năm qua hắn thường sang Lào thực hiện mua và vận chuyển chót lọt nhiều vụ ma túy với số lượng lớn về Việt Nam cung cấp cho các "thị trường" như TP HCM, Đà Nẵng, Nghệ An...
Với việc triệt phá được đường dây ma túy này, ngày 26/8, Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam đã có công điện khẩn và hoa chúc mừng chiến công của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị. Cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị đã trực tiếp đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng hoa chúc mừng và trao quà động viên cho cán bộ chiến sỹ của chuyên án này.
Nguyên Khánh