|
|
|
Bạch tuộc Paul chọn cờ Tây Ban Nha trong trận bán kết Tây Ban Nha - Đức. Ảnh: Bild |
Ai cũng hiểu đó là ý định của những người quản lý và chăm sóc chú bạch tuộc, tuy nhiên, với những gì "nhà tiên tri" 8 chân này làm được trong kỳ World Cup vừa qua thì việc chú "giải nghệ" sớm như vậy cũng khiến nhiều người tiếc nuối.
Người phát ngôn của thủy cung Sea Life Tanja Munzig đã chính thức tuyên bố, Paul sẽ không tham gia trò dự đoán bóng đá nữa mà trở về với đúng phận sự của mình - làm trò vui cho các em nhỏ.
Paul sinh ra tại Anh nhưng được chuyển đến Oberhausen (Đức) sinh sống. Chú trở nên nổi tiếng từ khi bắt đầu dự đoán các trận bóng đá của Euro 2008. Đến World Cup này, tên tuổi của Paul càng nổi như cồn và lấn át cả những ngôi sao thực thụ trên sân cỏ. Con vật 8 chân này khiến cả nước Đức kinh ngạc khi "bắt" trận nào chuẩn trận đó.
Paul dự đoán chính xác 100% các trận của tuyển Đức. Trước trận chung kết lịch sử Hà Lan - Tây Ban Nha, "nhà tiên tri" đã chọn lá cờ của xứ sở bò tót, rồi Tây Ban Nha đã vô địch thực sự.
Làm việc khá công minh nhưng Paul cũng bị cổ động viên nhiều nước căm ghét, thậm chí dọa... làm thịt. Người Argentina còn lên thực đơn các món có bạch tuộc, CĐV Đức cũng phản đối Paul kịch liệt. Đơn giản vì chú đã dự đoán 2 đội này thua và họ thua thật!
Việt Đài (Theo Bild)