Oan tình của người chồng bất chợt bị gái làng chơi... gọi nhầm số
Tâm sựTừ giữa tuần vừa rồi, tôi đã bất ngờ phải nhận một quả tạ từ trên trời rơi xuống. Chắc không ai rơi vào tình huống oái oăm kiểu như tôi.
Tôi đã từng tin rằng, đời người mạnh được yếu thua, trời cho ai nấy hưởng. Tôi đã từng tin rằng, mình đẹp, mình khéo, mình có quyền có được người đàn ông mình thích và vật chất sung sướng.
Từ giữa tuần vừa rồi, tôi đã bất ngờ phải nhận một quả tạ từ trên trời rơi xuống. Chắc không ai rơi vào tình huống oái oăm kiểu như tôi.
Nhìn chồng xởi lởi, quan hệ rộng rãi với mọi người, chị cảm giác mình như đang bị bỏ rơi. Chị nghĩ thầm, liệu có ai biết được đằng sau con người ga lăng, hào phóng kia là một ông chồng sĩ diện hão.
“Rối quá, chồng mình ghen dữ. Lại ghen với… phây mới ghê! Tạm nghỉ thời gian đã nhé”. Đứa bạn thông báo như thế trong buổi cà phê sáng.
GiadinhNet - Để chấm dứt tình trạng độc thân, cực dễ dàng, bạn chỉ cần làm 1 việc trong vòng 3 giây thôi! Để tìm ra chồng tương lai, cũng chỉ cần 3 giây thôi! Vấn đề là bạn có dám làm cái việc 3 giây đó hay không?
Sau khi kết hôn một tháng, anh về quê và quan hệ công khai với người đàn bà khác, mối quan hệ này đã có thời gian dài trước khi kết hôn với tôi. Mọi người trong gia đình chồng không những không phản đối, còn có vẻ ủng hộ mối quan hệ đó.
Nếu bạn thân cướp chồng, chồng phụ bạc mà quên vợ, tôi sẽ chẳng bận tâm đâu.
“Trưởng tôn, trưởng đinh” là câu cửa miệng đầy trọng vọng của dân gian khi nói đến “chức phận” con cái trong nhà. Đặc biệt là khi trưởng tôn đó lấy vợ, kéo theo những nàng dâu… “bỗng dưng cũng thành trưởng…”.
Bạn bè và gia đình một em bé sơ sinh ở Brazil không dám tin vào sự thật khi cô bé Yasmin bất ngờ sống lại sau 3 tiếng tắt thở.
Căn nhà của ca sĩ Trần Hoàng Anh được thiết kế với gam chủ đạo là màu trắng.
Theo tôi, đối với trẻ nhỏ vài lời nói dối vô hại cũng không hẳn là xấu.
Bạn bè nói anh sợ vợ. Anh cười, vợ mình mình sợ, có gì đâu... Thế mà, nhìn cái cách mọi người ghé tai nhau xầm xì, nghe giọng cười khùng khục của mấy ông anh lớn tuổi khi nói về em, anh biết họ thật sự đang nghĩ đến nghĩa đen của cụm từ “sợ vợ”.
Người ta "giàu vì bạn, sang vì vợ" còn tôi thì ngược lại, quá chán ngán với thói làm ăn luộm thuộm bạ đâu vứt đấy của cô ấy.
Tôi đau đớn vì bị anh và mẹ chồng sỉ nhục bởi 'tội' sinh con không...xấu giống nhà nội.
Người ta “giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì ngược lại, quá chán ngán với thói làm ăn luộm thuộm bạ đâu vứt đấy của cô ấy.
Hai vợ chồng nhà Quỳnh Hoa và Khải đều mắc một chứng nghiện của nhiều bạn trẻ hiện nay: nghiện facebook! Gớm, thì cũng nhờ đó mà hai người ấy nên duyên mà lại.
Anh Bo và vợ chỉ mời một số bạn bè thật thân thiết cùng các thành viên trong gia đình chứ không đãi tiệc rầm rộ.