Cam kết của cặp vợ chồng nghiện facebook
Hai vợ chồng nhà Quỳnh Hoa và Khải đều mắc một chứng nghiện của nhiều bạn trẻ hiện nay: nghiện facebook! Gớm, thì cũng nhờ đó mà hai người ấy nên duyên mà lại.
Hồi yêu nhau hai người ấy có ngày nào là không chát chít, đăng status yêu đương rồi tag tên nhau vào để comment chém gió ầm ầm.
Một ngày trừ lúc ngủ ra thì đều dính mặt vào facebook, vào nhà vệ sinh cũng mang theo điện thoại để kịp thời comment trả lời người yêu và bạn bè, lên công ty chỉ mắt trước mắt sau không thấy sếp đâu là lướt facebook. Đến giờ ăn, vừa ăn được miếng cơm thấy có thông báo mới là phải xem ngay rồi mới ăn tiếp được.
Từ sau đám cưới, 2 người đã về chung một nhà, muốn gì thì “khều” nhau cái là được, cần gì đến cái cầu nối mạng xã hội nữa. Nhưng bệnh nghiện facebook ấy thì không khỏi được. Còn bao nhiêu bạn bè, đồng nghiệp đang online mời gọi lên xem ảnh họ mới post hay đọc mấy tin giật gân hay mấy chuyện hài hước rồi "chém gió" xôn xao. Bỏ là bỏ thế nào!
Lúc ăn sáng, khi đi uống café, thậm chí cả khi đi du lịch, hai vợ chồng trẻ chẳng ai bảo ai mỗi người đều kè kè chiếc smartphone bật 3G 24/24 để cập nhật thông tin trên facebook nóng hổi nhất.
Hai người ngồi đối diện nhau hay ngồi bên cạnh nhau, có khi ngồi lên đùi nhau nhưng cái cảnh tượng quen thuộc của họ là: mỗi người một tay nhoay nhoáy nhắn tin rồi cười tủm tỉm với cái màn hình điện thoại của mình. Chẳng ai nói với ai câu gì, có khi cần gì thì cũng pm luôn trên facebook cho tiện!
Đến những cuộc “vui vẻ” trên giường cũng không là ngoại lệ. Vừa “rời” nhau ra là Quỳnh Hoa và Khải lại lập tức ôm ngay lấy máy tính hoặc điện thoại để tiếp tục công cuộc chém gió vừa nãy bị “cuộc yêu” làm dang dở!
Sau một thời gian kết hôn, có lẽ nhận thấy nếu cứ để tình trạng này tái diễn thì hậu quả sẽ khôn lường. Vào một ngày đẹp trời, Quỳnh Hoa và Khải lên facebook thì thấy đồng loạt phía bên kia đều đăng status mới.
Trên tường “nhà” Quỳnh Hoa viết: “Chán chồng, chán tột độ! Ai đời có người chồng nào ngày đi làm, tối về ôm máy tính thay vợ? Không biết chồng có phải là chồng của vợ nữa không đây? Ngày cưới cũng chẳng nhớ, kỉ niệm ngày yêu nhau cũng quên luôn, chỉ chém gió trên facebook là lên level trông thấy.
May quá vụ sinh nhật chưa quên, chắc là có nhắc nhở trên facebook đây mà! Có khi chồng còn quên cả mặt vợ rồi ấy nhỉ? À mà lúc nào quên lại mở album ảnh trên facebook của vợ ra xem là được phải không chồng? Ông trời ơi, chán không để đâu cho hết chán!”.
Trên tường “nhà” Khải cũng viết: “Đã lâu rồi vợ chẳng nấu được món gì kì công như ngày xưa. Tất cả tội nợ cũng chỉ vì cái facebook. Vợ đi làm về, chỉ mong nấu nhanh dọn gọn là tót lên giường ôm máy tính online. Có hôm còn cho mình ăn đồ ăn sẵn mua ở ngoài chợ mới buồn chứ, làm cả đêm bụng ậm ạch.
Quần áo đi làm của chồng dễ đến cả năm nay chưa biết mùi là ủi là gì rồi vợ ơi! Nhà cửa bừa bộn ngập đến đầu vợ biết không? Thà vợ tươi xinh đi chơi với bạn bè còn hơn nhìn bộ dáng suốt ngày ôm máy tính với điện thoại lên facebook mà… ngứa mắt (đi chơi thì chồng còn bám càng được chứ!)
Rồi thêm cái tội, đi đâu cũng chụp ảnh chu mỏ, tạo dáng xì tin để up lên facebook. Mà được cái lợi ích gì đâu, toàn giai vào like và comment khen em xinh thế, em trẻ thế, em nhìn cứ như gái 18 chưa chồng. Chưa chồng là chưa chồng thế nào, thế thằng chồng lù lù này vứt cho ai? Chồng thì điên tiết đến bốc khói, còn vợ thì sướng rung đùi, ngồi cười hinh hích! Ôi buồn ơi là sầu, nào có ai thấu!”.
Quỳnh Hoa sau khi đọc xong những lời nhắn nhủ kiêm than thở của chồng thì giật mình nhìn lại bản thân: “Thời gian qua mình đã vô tâm với chồng quá lâu rồi. Chung quy cũng chỉ vì mê mẩn facebook. Mình là người vợ kiểu gì thế này? Đàn bà xây tổ ấm, đàn bà giữ lửa gia đình… Ôi, bao nhiêu lời vàng ngọc bố mẹ răn dạy mà mình quên béng hết rồi. Mình ăn năn, hối hận quá, phải quyết tâm thay đổi thôi. Làm gì đầu tiên bây giờ? À, viết cái status gửi chồng đã!”.
Bên chiếc máy tính kia, Khải cũng giật mình thon thót vì những tội lỗi tày đình mình gây ra với vợ từ hồi cưới nhau. Mà lí do cũng chỉ là vô tâm vì mải mê facebook.
Khải vừa nhắm mắt gác tay lên trán suy tư thì thấy facebook báo vợ vừa cập nhật trạng thái mới: “Gửi chồng yêu: Từ nay vợ sẽ ‘cai’ facebook. Vợ nói thật đấy, không đùa đâu. Đổi lại chồng phải hứa với vợ cũng ‘đoạn tuyệt’ thứ dễ nghiện ngập này để chúng ta còn chung tay xấy đắp gia đình, tích cực cho công cuộc ‘cơi nới’ thêm tổ ấm mình nhé!
Thời gian đầu cai nghiện facebook, vợ sẽ cho chồng online facebook 30 phút mỗi ngày và rút ngắn dần dần. Vợ cũng áp dụng y như vậy. Hết 30 phút trong phạm vi cho phép, ai không ‘nhả’ facebook ra thì phải chịu phạt cọ nhà vệ sinh đến khi soi gương được thì thôi!”.
Khải đọc lời cam kết vợ viết trên facebook, thấy đúng ý mình quá thì thích chí cười toe khoe răng, ngay lập tức chat với vợ:
Khải: Like mạnh ý tưởng tuyệt vời của vợ. Vợ anh là number one!
Quỳnh Hoa: Thế để vợ in ra cho 2 vợ chồng cùng thực hiện nhé!
Khải: Khoan đã, để anh comment status của vợ thay cho lời cam kết.
Và Khải trịnh trọng viết như sau: “Chồng hứa từ nay sẽ chấp hành nghiêm chỉnh đúng như cam kết, tất cả thời gian và sức lực là để dành cho mục tiêu lớn: Cuối năm “cơi nới” thêm 1 thành viên cho cả nhà”.
Thế là từ ấy, ăn cơm tắm táp mát mẻ xong, hai vợ chồng nhà Quỳnh Hoa và Khải cũng tót ngay lên giường. Nhưng không phải là ôm máy tính hay điện thoại nữa mà là họ quay sang… ôm nhau vì đang tích cực cho công cuộc tăng quân số gia đình!
Theo aFamily/Trí thức trẻ
Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcGĐXH - Sau gần 20 năm chung sống, từng nhiều lần rơi vào bế tắc vì áp lực gia đình và tài chính, cặp vợ chồng đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: sống riêng.
4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Khi bước vào tuổi già, điều con người mong mỏi không còn là những tham vọng lớn lao hay sự giàu sang hào nhoáng.
Tại sao cha mẹ càng biết cách 'tiêu tiền của con' thì gia đình lại càng hạnh phúc, ấm êm?
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ khi đối mặt với tấm lòng của con cái thường cửa miệng nói "thôi khỏi", "đừng lãng phí tiền".
Đừng nuông chiều cha mẹ quá mức: Sự thật phũ phàng về 'ngu hiếu' khiến phận làm con kiệt quệ!
Gia đình - 7 giờ trướcGĐXH - Làm con, báo hiếu cha mẹ là đạo trời đất. Nhưng hãy nhớ, hiếu thảo không có nghĩa là để cha mẹ phung phí sức khỏe và tiền bạc của bạn một cách vô tội vạ.
Những cung hoàng đạo nam nghe lời vợ tuyệt đối, nửa kia nói gì cũng gật đầu
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Thay vì tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết vấn đề, các cung hoàng đạo nam này thường dựa vào lời khuyên của bạn đời và làm theo gần như tuyệt đối.
Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhà
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Sau khi yêu cầu bố mẹ hỗ trợ tài chính và bị từ chối, người con trai đã quay sang chỉ trích người cha của mình đối xử "không công bằng".
Mới giỗ đầu chồng, hai con riêng muốn tôi về quê nương nhờ để bán nhà chia nhau
Gia đình - 11 giờ trướcNgay sau giỗ đầu chồng, chúng bàn bán nhà và khuyên tôi nên về quê nương nhờ họ hàng.
Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái!
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Tuổi già, bước sang dốc bên kia cuộc đời, nhiều người vẫn dồn hết tâm sức cho con cái, coi đó là chỗ dựa duy nhất.
Lời khuyên chân thành cho người mới nghỉ hưu: Đừng biến mình thành 'người thừa' hay 'kẻ thất bại' ở 2 nơi này
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu không phải là "rút khỏi giang hồ", mà là thay đổi cách sống. Nhiều người lúc mới nghỉ hưu giống như chim sổ lồng, cứ ngỡ mình được tự do bay lượn, nhưng bay mãi lại vô tình bay ngược vào... những chiếc lồng cũ.
Chỉ một bản di chúc của bố, tình nghĩa anh em hơn 40 năm tan vỡ
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghe luật sư đọc xong bản di chúc của bố và chứng kiến phản ứng dữ dội của các anh chị, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau bật khóc.
Nuông chiều suốt 30 năm, về già không mua nổi nhà cho con, cha liền bị từ mặt
Gia đìnhGĐXH - Nhiều người cho rằng bi kịch của ông cũng bắt nguồn từ việc nuông chiều con suốt nhiều năm mà không đặt ra giới hạn.