Bạn gái kiên quyết chia tay tôi sau khi phát hiện mang bầu

| Tâm sự

Đang trong giai đoạn yêu nồng cháy, chị bất ngờ tuyên bố muốn dừng lại mối quan hệ này. Chị nói, trong kế hoạch cuộc đời chị không có việc kết hôn.

Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên phòng kinh doanh của một công ty lớn. Người phụ nữ tôi yêu hơn tôi 7 tuổi, là cấp trên của tôi.

Tôi cũng như hầu hết chàng trai khác, thích những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Không ngờ có một ngày, tôi lại mê mệt người hơn mình gần chục tuổi.

Ở tuổi 35, chị ấy đã có mọi thứ trong tay, trừ một người đàn ông bên cạnh. Sự giỏi giang, nhanh nhạy trong công việc và thần thái lạnh lùng, nghiêm túc của chị ấy rất thu hút tôi.

Vài lần có dịp đi gặp khách hàng cùng chị, tôi tinh ý nhận ra, ngoài vẻ bề ngoài khó gần là trái tim nhạy cảm và yếu đuối. Chị thú nhận, sinh ra và lớn lên trong gia đình không hạnh phúc khiến chị khiếp sợ hôn nhân.

Chị bảo từng yêu vài người. Nhưng yêu một thời gian, thấy người đàn ông nào cũng có nét hao hao giống bố chị: Gia trưởng, bảo thủ, lười biếng, ham sắc… Chị đã chủ động dừng lại các mối quan hệ ấy.

Bạn gái kiên quyết chia tay tôi sau khi phát hiện mang bầu - Ảnh 1.

Tôi có cảm giác bạn gái lợi dụng tình cảm của tôi để kiếm một đứa con cho riêng mình (Ảnh minh họa: Getty).

"Tôi không nghĩ hôn nhân là việc nhất định phải làm. Nếu muốn, tôi chỉ muốn làm mẹ. Thời buổi khoa học phát triển này, việc không cần lấy chồng mà vẫn làm mẹ không khó".

Không hiểu sao, khi chị ấy nói câu đó, tôi lại thoáng có ý nghĩ rằng, tôi nhất định sẽ làm cha những đứa con của chị.

Trải qua vài ba mối tình, tôi phần nào hiểu được tâm lý phụ nữ. Tán tỉnh các cô gái trẻ dễ hơn nhiều việc tán tỉnh một người lớn tuổi. Ở tuổi của chị, sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng, có kinh nghiệm nhìn người. Tôi biết thứ chị cần là người đàn ông khiến chị cảm thấy bình yên, tin tưởng.

Không nói những lời tán tỉnh sến sẩm, sáo rỗng. Không làm những điều lãng mạn ngôn tình. Tôi quan tâm chị từ những việc nhỏ nhặt nhất, tranh thủ mọi cơ hội được làm việc và gần với chị. Cuối cùng, chị nhận ra tình cảm của tôi.

Ban đầu chị bảo, yêu người phụ nữ lớn tuổi như chị không vui đâu. Chẳng phải đàn ông thích mình là cây tùng, cây bách che chở cho những cô nàng yếu đuối?

Dù vậy, chị vẫn thừa nhận, chị quý mến tôi, có tình cảm với tôi. Mối quan hệ yêu đương được thiết lập sau đó không lâu.

Yêu nhau, tôi nhận ra đó là phụ nữ cực kỳ tuyệt vời. Một người cả về công việc và nội trợ đều làm rất tốt. Chị tinh tế, chu đáo, nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của người khác. Lấy chị làm vợ là mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này.

Thế nhưng, lúc tôi đang trong giai đoạn lửa yêu rực cháy, chị bất ngờ muốn dừng lại. Chị nói tôi còn trẻ, ít tuổi so với chị. Giờ yêu đương thấy vui, nhưng về lâu dài sẽ khiến tôi hối hận. Chị cũng không muốn kết hôn khi tâm lý không có chút sẵn sàng nào.

Chị tránh mặt tôi, thái độ cự tuyệt rõ ràng. Điều này khiến tôi đau khổ. Tôi yêu chị ấy, mối quan hệ đang rất tốt, sao phải dừng lại? Suy nghĩ rằng chị ấy đang đùa cợt tình cảm của mình khiến tôi tức giận.

Mấy hôm liền, tôi không thấy chị đến công ty, có thông tin nói rằng chị ốm. Tôi tìm đến nhà chị, liên tục bấm chuông. Chị mở cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi như thiếu ăn, thiếu ngủ.

Chị không đuổi tôi về, cũng không mời vào nhà. Tôi cứ thế, theo chị phía sau. Rồi đột ngột chị nhìn tôi nói: "Mình có thai rồi". Tôi nghe không hiểu như thế là thế nào, liền hỏi một câu: "Có thai thì phải là cưới chứ sao lại là chia tay?"

Chị ấy bảo, trong kế hoạch cuộc đời không có gạch đầu dòng cho việc kết hôn, nhưng có kế hoạch làm mẹ. Theo đó, khi sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng sẽ nhờ tiến bộ y học mà thực hiện khát khao làm mẹ.

Chị cảm ơn tôi vì đã đến, quan tâm và yêu thương chị. Nhưng chị không muốn kết hôn. Chị sẽ sinh con, làm mẹ đơn thân.

Tôi như muốn phát điên lên khi nghe những lời chị nói. Tại sao chị ấy lại muốn làm mẹ đơn thân khi tôi sẵn sàng cưới và làm bố đứa trẻ? Ai cho chị ấy tự quyết định cuộc đời của con tôi và tước quyền làm cha của tôi?

Tôi tức giận bỏ về sau một hồi chỉ trích thái độ và quyết định của chị ấy. Hôm sau, chị nhắn cho tôi một cái tin như thế này:

"Xin lỗi vì đã làm Bình suy nghĩ nhiều như vậy. Chính tình yêu của Bình đã khiến khát khao làm mẹ của mình bùng cháy lên. Khi biết có thai, mình cũng bất ngờ. Bình là chàng trai thông minh, tử tế. Biết con mình có người bố tình cảm, thông minh, tử tế, mình rất vui.

Mình có thể là người quản lý tốt, nhưng với cương vị làm vợ thì chưa chắc. Bình còn trẻ, có rất nhiều sự lựa chọn. Thứ tình cảm Bình đang có với mình đôi khi chỉ là sự ngộ nhận. Thời gian sẽ giúp Bình nhìn rõ".

Tôi đọc đi đọc lại vẫn không hiểu chị ấy thực chất đang muốn cái gì. Điều tôi muốn lúc này là cưới chị ấy, muốn con tôi có bố đàng hoàng.

Nhưng tôi lại hoang mang không hiểu, rốt cuộc, những tình cảm chị ấy dành cho tôi là thật lòng, hay chỉ muốn lợi dụng tôi để kiếm một đứa con?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.