Bán người yêu nhí lấy nửa triệu đồng
Phi cùng nhóm buôn người lừa đưa cô bé học lớp 7 sang biên giới bán vào nhà chứa.
![]() |
|
Toan (ngoài cùng bên trái), Tường (áo vàng) cùng vợ chồng Ca, Phượng. Ảnh: H.Quốc |
Đến tháng 7/2010, Tường và Toan (làm môi giới mại dâm và bán dâm) tại khu vực Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam tìm người đưa sang nhà chứa ở nước ngoài. Toan đến gặp vợ chồng Ca, Phượng hứa hẹn nếu tìm được một cô gái họ sẽ được trả công 10 triệu đồng.
Phượng gặp Phi (14 tuổi, quận Đống Đa) bàn việc lừa bán Hoa (người yêu của Phi, đang học lớp 7) sang Trung Quốc. Tối 31/3, cả nhóm đón Hoa đưa lên Lào Cai. Chúng nói với cô bé muốn sang Trung Quốc chơi phải đi từng người một. Tưởng thật, cô gái đồng ý. Ngày 1/4, Hoa được dẫn ra bến đò để vượt biên và được Tường đón.
Sau phi vụ bán cô bé 14 tuổi, Phượng và Ca được 5 triệu đồng, Phi nhận 500.000 đồng.
Sau thời gian bị ép bán thân trong nhà chứa, ngày 21/4, Hoa được Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và Công an Hà Nội giải cứu.
