Bạn thân tôi là 'trà xanh'
Tâm sựBạn thân liên tục bình luận khen ngợi bạn trai tôi, còn mua tặng anh ấy đồ ăn ngon.
Anh trai và bạn thân của tôi, cũng là một chàng trai tươi cười, còn nắm tay nhau khi ở ngoài đường và bị tôi tình cờ thấy.
Bạn thân liên tục bình luận khen ngợi bạn trai tôi, còn mua tặng anh ấy đồ ăn ngon.
Sự việc đã xảy ra hơn năm tháng nhưng trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện chồng ngoại tình.
Tôi chỉ muốn độn thổ khi bị hội bạn thân của vợ trêu chọc về khoản "giường chiếu", hóa ra ngay cả chuyện tế nhị này, cô ấy cũng kể lể, than phiền với họ.
Hình ảnh trên camera khiến tôi chết lặng. Hóa ra, vợ và bạn thân đã cắm lên đầu tôi những chiếc sừng mà tôi không hề hay biết.
GiadinhNet - Chồng có nhiều ưu điểm, nhưng vợ lại luôn thấy mình là nạn nhân, bị tổn thương nên đã dứt khoát ly hôn để giải phóng mình dù bố mẹ, bạn bè can ngăn.
Chồng sắp cưới của tôi tuy là người đàn ông tốt nhưng tính tình hiền lành quá mức, đâm ra nhiều lúc tôi thấy anh khá nhạt nhẽo.
"Mình mong nhận được thư này, thì cậu sẽ quên mình đi và coi mình như con điểm 0 vậy. Là bạn từ mẫu giáo, mình rất hiểu tính của cậu chỉ dành lợi về phần mình", Hiếu Quỳnh viết trong bức thư.
Ai ngờ ngay trong đêm tân hôn, sau màn nồng nàn say đắm giữa hai đứa thì Tú bỗng thì thầm với tôi một câu khiến tôi lặng người...
Lúc đó khoảng 11 giờ đêm, con gái đã ngủ say, tôi cũng định tắt điện đi ngủ. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, tôi hé cửa nhìn ra thì bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông có phần quen mặt.
Trong lúc uống bia, cậu bạn thân bất ngờ quay sang khen vợ tôi xinh, ngon. Tôi giận lắm vì cách nói sỗ sàng của nó, nào ngờ vợ tôi lại cười tít mắt tung hứng.
Không nói không rằng cô ta xông vào túm lấy tôi kéo ra khỏi giường, tát tôi, nắm tóc rồi giật. Cô ta cứ vừa đánh vừa nói tôi là đồ cướp chồng,...
Hưởng đi được 2 tháng, bố mẹ anh đổ bệnh, 1 mình tôi vừa bầu, vừa ở viện chăm nom. Cuối cùng, không thể đảm bảo được công việc, tôi xin nghỉ.
Tôi đã nghĩ vợ chồng bạn thân mình sống rất hạnh phúc. Không ngờ sau một đêm ngủ lại, tôi mới nhận ra, mọi thứ không phải như mình nghĩ.
Tôi quá khiếp sợ người phụ nữ ấy. Cô ta ăn không nói có, trắng trợn bịa đặt chuyện mà tôi không hề làm.
Qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã đi đến những kết luận rất thú vị về con người, có thể khiến bạn phải thốt lên "Hóa ra là như vậy".
Cô bạn thân lúc thì nhờ chồng tôi đưa đón vì hỏng xe, khi thì nhờ sửa điện... mà không nói với tôi tiếng nào.