Bảo vệ chính mình
GiadinhNet - Ngay sau khi Báo GĐ&XH Cuối tuần đăng tải lọat bài bài về “Thực hư thần dược từ nhau thai bà đẻ”, nhiều độc giả đã gọi điện, gửi thư, gửi email phản hồi.
Đọc loạt bài về “Thực hư thần dược từ nhau thai bà đẻ” trên GĐ&XH Cuối tuần mà tôi không khỏi rùng mình về cách tự ý dùng thuốc chữa bệnh của dân ta. Không hiểu tại sao một gói được cho là thuốc mà lại chẳng có nhãn mác, thông tin, chẳng biết làm từ đâu, làm như thế nào, là cái gì... mà người ta cứ rủ nhau tự mua về ăn, uống.
Nếu đó là sản phẩm được chế từ bánh nhau thật thì đã vô cùng nhiều mối nguy hiểm rình rập, chưa kể nếu thứ bột được đóng thành bánh ấy làm từ vô số nguyên liệu bẩn khác thì mối nguy về giun sán, các loại ký sinh trùng, vi khuẩn gây bệnh... cũng rất lớn. Thiết nghĩ, đã có Luật Bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan thông tin cũng ra rả suốt ngày về việc thành người tiêu dùng thông thái. Vậy mà không hiểu sao ngay giữa Thủ đô văn minh, hiện đại nhất nước vẫn còn những người tùy tiện trong tiêu dùng, tùy tiện với sức khỏe của mình như vậy?!
Nguyễn Thị Vân Anh
(Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội)
“Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể tự động đi mua những gói được cho là bánh nhau nhưng lại chẳng có nhãn mác tiếng Việt gì về pha uống được nhỉ? Ít ra cũng phải có nhãn mác tiếng Việt, thì mới biết đó là cái gì, như thế nào chứ. Đằng này chẳng hiểu nó là cái gì, chỉ nghe đồn công dụng thần dược mà mua về uống thì cũng chịu. Chưa nói đến HIV hay viêm gan mà chỉ nhiễm giun sán, rồi sán lại xâm nhập lên thành sán não thôi cũng đã đủ chết rồi”.
Phạm Thị Oanh
(Thanh Xuân, Hà Nội)
“Trước đây tôi từng uống 5 thang thuốc Bắc, trong đơn kê có cả vị “tử hà sa”. Bây giờ đọc báo tôi mới biết nó được chế biến từ nhau thai bà đẻ. Nghĩ lại thấy mình thật sơ ý khi uống thuốc mà không hỏi rõ để đến nỗi không biết là uống cái gì vào người. Ở các hiệu thuốc Đông y bây giờ rất khó để biết rõ các vị thuốc, toàn những tên thuốc chữ Hán không hiểu được. Người mua cứ uống mà chẳng biết uống cái gì! Đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu ban hành quy định các hiệu thuốc Đông y phải có những khổ giấy lớn dán trên tường ghi rõ tên từng vị thuốc trong cửa hàng cùng chú giải bên cạnh ghi rõ đó là cây gì, quả gì, thứ gì...”.
Nguyễn Thị Nhung
(Thị trấn Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn)
“Bây giờ nhiều loại thuốc thay thế, dinh dưỡng đầy đủ hơn xưa, việc gì phải dùng nhau thai cơ chứ. Thích bổ dương, tăng cường sinh lực thì tìm các loại cây, củ hay động vật còn hiệu quả và an toàn hơn nhiều thứ thần dược lờ mờ này. Chẳng hiểu công dụng đến đâu nhưng với loại bánh nhau như thế này thì chỉ rước thêm bệnh vào thân thôi”.