Bất an vì rút quẻ đầu xuân
GiadinhNet - Sau Tết, các chùa, miếu, đền dù lớn hay nhỏ đều tấp nập người đến lễ cầu an, rút quẻ xem vận hạn. Vì quá tin vào quẻ bói mà nhiều người đã buồn bã, lo lắng, mất hết ý chí ngay từ những ngày đầu năm nếu chẳng may rút phải quẻ xấu.
![]() |
|
Quá tin vào quẻ thẻ, nhiều người không khỏi lo lắng khi rút phải quẻ xấu. Ảnh: PT |
Ngay từ mùng 1 Tết, tại đền Thiên Đế (Yên Mỹ - Hưng Yên), nhiều đoàn người đổ về đây dâng lễ cầu sức khỏe, cầu tài, cầu duyên, cầu cho năm mới làm ăn phát đạt... Sau khi dâng lễ, dòng người chen chúc nhau đến khu vực xin thẻ của đền. Chỉ đứng khoảng 5 phút, chúng tôi thấy hàng loạt người ra vào chen lấn rút thẻ.
Một cô gái có lẽ bị người phía sau quát do xóc lâu quá nên giật mình lắc mạnh khiến cùng lúc nhiều thẻ trong ống văng ra. Đang cúi xuống gom thẻ để xóc lại thì mấy người phía sau giục: “Cần gì xóc lại, lấy thẻ rơi ra đầu tiên ấy”. “Nhưng biết cái nào rơi ra đầu tiên?” - cô gái nói. Một người đứng đằng sau liền nhặt đại một cái dúi vào tay cô nói “Cái này này” rồi giằng lấy ống thẻ xóc lia lịa. Cô gái tỏ vẻ không bằng lòng nhưng cũng đành đứng dậy đi ra. Người nào xóc xong lấy được số thẻ cũng hớn hở ra bàn để lấy lá thẻ tương ứng.
Chùa Phúc Khánh (Hà Nội) những ngày qua cũng có rất đông người đến lễ. Người chen lấn, xô đẩy nhau, khói hương nghi ngút đến ngạt thở. Chỉ đi một vòng cắm nhang hết các lư hương, nước mắt nước mũi cũng thi nhau trào ra, mồ hôi nhễ nhại dù thời tiết se lạnh.
Trong ngôi điện thờ Phật tổ, dòng người chen nhau đi từng bước. Những tờ tiền mới được nhiều người dắt lên cây quất nhỏ đặt giữa gian nhà chùa. Sau những lời cầu khấn cho một năm mới làm ăn sung túc, nhiều người chen chúc đến ban thờ Đức ông để rút quẻ thẻ đầu năm. Phần lớn mọi người đi lễ phải bỏ từ 5.000 - 10.000 đồng để rút một quẻ thẻ hoặc lá số tử vi. Các quẻ thẻ chia theo các hạng ứng theo quẻ tốt hay quẻ xấu: Quẻ đại cát, quẻ thượng thượng, quẻ hạ hạ hoặc quẻ hạng nhất, hạng nhì hay hạng ba.... Cũng có những quẻ luận giải cụ thể các vấn đề hôn nhân, cầu tài, cầu danh, gia trạch... và tổng giải.
Hớn hở và bất an
Nhiều người rút được quẻ thẻ phản ánh đúng tâm trạng, hoàn cảnh hiện tại của mình thấy như được chia sẻ và an ủi phần nào. Chị Phạm Thanh Trà, 27 tuổi ở Nam Định chia sẻ: "Năm nào mình cũng đi rút quẻ thẻ đầu xuân mới để biết năm nay vận hạn ra sao và cần tránh những gì. Vào những ngày đầu năm, đi lễ chùa và rút quẻ mình cảm thấy tâm hồn được thư thái hơn nhiều…”.
Hồ hởi cầm trên tay quẻ thẻ vừa rút, chị Trà suy luận năm nay sẽ là một năm may mắn, làm ăn tốt và đường tình duyên được trọn vẹn. Chị bảo, đang đắn đo chuyện hôn nhân lại rút được quẻ phán: “Nhân duyên trời đã an bài/ Đôi bên hòa hợp một thời giao hoan/ Một nhà ríu rít phượng loan/ Vợ chồng nên nghĩa đá vàng trăm năm” cũng thấy an tâm khi “theo chàng về dinh".
Trong khuôn viên chùa Phúc Khánh, cầm trên tay quẻ thẻ hạng nhất, bác Nguyễn Văn Hoàng cười hạnh phúc: “May mắn quá. Năm nay tôi rút được quẻ thẻ tốt, hy vọng quẻ thẻ linh nghiệm cho năm mới này được suôn sẻ, an vui”. Thấy rõ niềm vui trong mắt chủ thẻ, chúng tôi tò mò thì bác Hoàng lấy liền thẻ ra, vui vẻ đọc: “Trước thềm chim thước đã kêu/ Báo trước mọi điều năm tới hanh thông/ Ruộng tầm chăng những thung dung/ Cả như nhà cửa ánh hồng chan chan…”. Xem đến chỗ tình duyên thì bác lúng túng vì quẻ cho thấy: Sắp gặp lại cố nhân. Đứng bên cạnh, vợ bác Hoàng dỗi hờn: “Quẻ của em cũng báo chuyện này. Có lẽ anh sắp gặp người ta rồi đó”. Chẳng biết quẻ có linh hay không nhưng đã khiến cho vợ chồng bác Hoàng mất vui ngày đầu xuân.
Người bốc phải quẻ thẻ xấu lại tỏ ra lo lắng, buồn phiền đến mất ăn mất ngủ. Thậm chí, các quẻ thẻ nói chung chung, khó hiểu, người rút quẻ lại tự vận vào hoàn cảnh của mình để suy đoán, tin theo...
Vừa lẩm nhẩm khấn vừa xóc ống thẻ ở đền Thiên Đế, hai cô gái trẻ hớn hở ra phía ngoài lấy quẻ thẻ tương ứng. Chẳng biết quẻ thẻ tốt xấu thế nào mà khi trở ra, một cô khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, cô còn lại thẫn thờ đến thất thần. Hỏi mới biết cô bốc phải quẻ thẻ xấu, năm nay lại là sao Thái Bạch nên cô nghĩ cả năm chắc chắn đen đủi. Cô ngồi gục mặt lên đầu gối đến nỗi người bạn phải lay người mãi mới tỉnh. Bất ngờ cô đứng dậy, ném quẻ thẻ đã vò nát trong tay từ lúc nào xuống đất rồi hùng hổ bước đi trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người xung quanh.
Chị Hồng Thơm, 34 tuổi, có thói quen năm nào cũng đi rút thẻ và cúng lễ đầu năm. Năm nay vì tò mò muốn hiểu rõ hơn quẻ thẻ vừa rút được nên chị tìm đến nhờ một bà "thầy" bói ở gần đền Bia Bà (Hà Đông – Hà Nội) xem hộ. Vừa xem quẻ thẻ, thầy phán: “Năm nay cô làm ăn gặp nhiều khó khăn, đi đường cần phải cẩn trọng vì dễ bị hại. Bởi vậy cần cúng giải hạn”. Sợ quá, chị hỏi thầy tiền cúng hết bao nhiêu thì thầy bảo chỉ cúng hộ, còn lễ lạt thầy mua cho sẽ hết khoảng 10 triệu đồng. “Tôi đến nhờ một ông thầy khác để giải. Tuy nhiên ông thầy này lại giải thẻ theo kiểu khác. Thật chẳng biết nghe ai, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên”, chị Thơm hoang mang.
| “Người dân không nên quá tin và vận vào người những lời phán ở quẻ thẻ để chuốc lấy hoang mang, lo lắng. Việc rút thẻ không hề có căn cứ khoa học, quẻ xấu hay tốt chỉ là sự ngẫu nhiên bởi không phải có một thế lực huyền bí nào giúp ta rút quẻ.
Khi rút phải quẻ xấu nhiều người thường thất vọng hoàn toàn, mất tin tưởng vào cuộc sống, buông xuôi mọi sự làm ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và công việc làm ăn. Vì thế, quá tin vào quẻ thẻ là việc không nên”. PGS.TS Trịnh Hòa Bình
Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng - Viện KHXH Việt Nam |
Hà My
