Bất chợt về nhà sau chuyến công tác, vợ choáng váng khi gặp cảnh không thể tin nổi giữa chồng và cô bạn thân
GiadinhNet - Tôi muốn tạo sự ngạc nhiên khi trở về sớm, nào ngờ vừa bước chân vào nhà tôi đã gặp cảnh tượng khủng khiếp.
Tôi gần 30 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Sau khi kết hôn, tôi và chồng ra ở riêng tại một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố. Cuộc hôn nhân của tôi khá viên mãn, hiện tại tôi đã có một cô con gái năm nay tròn 3 tuổi.
Hai vợ chồng tôi thu nhập ổn định, tổng thu nhập mỗi tháng trong phạm vi 40 - 50 triệu đồng. Với mức thu nhập này, chúng tôi khá thoải mái trong chi tiêu hàng tháng. Chồng tôi làm ở mảng thị trường cho một công ty lớn, công việc cũng rất bận. Còn tôi làm cho công ty liên doanh nước ngoài, cũng hay đi công tác. Trong đời sống hàng ngày, dù bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn phối hợp với nhau tốt để chăm sóc con, quán xuyến việc gia đình.
Tôi cứ nghĩ, cuộc sống với gia đình trẻ, hiện đại như mình cứ thế mà phát huy. Nhưng không ngờ, tai họa ập đến khiến gia đình nhỏ của tôi có nguy cơ tan vỡ. Cách đây hơn một tuần, tôi có chuyến công tác cùng công ty dự kiến kéo dài 10 ngày, đi nhiều nơi xa. Cũng buồn lắm vì con còn nhỏ, lại vắng mặt dài ngày… Nhưng đành phải cố gắng vì đã vài lần tôi trì hoãn, giờ bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ của công ty.

Ảnh minh họa
Đi xa, nhớ chồng, con khiến tôi chỉ mong đến ngày được về nhà. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cộng với đẩy nhanh tiến độ công việc, rút ngắn thời gian làm việc, nên chuyến công tác chỉ còn 7 ngày. Tôi mừng rỡ vì được trở về nhà sớm hơn 3 ngày, định báo tin cho chồng con, nhưng muốn tạo sự bất ngờ cho chồng và con.
Tôi định trở về nhà mà không báo trước, rồi sẽ cố gắng đi chợ mua thật nhiều món ngon, đến chiều tối chồng con trở về sẽ ngạc nhiên vì sự xuất hiện sớm của tôi và cả nhà cùng căn bữa cơm đầm ấm sau một tuần xa cách.
Về đến nhà vào đúng buổi trưa, hí hửng đưa ngón tay quét vân tay mở cửa và đưa chiếc vali vào trong nhà, bỗng dưng khựng người lại khi thấy có đôi giầy nữ ở gần cửa, ngay cạnh đôi giầy của chồng. Biết có chuyện gì đó không bình thường, tôi vội vàng vào phòng ngủ thì thấy chồng và người phụ nữ ôm ấp không mảnh vải che thân. Thấy có người, ả kia vội vàng lấy chăn trùm lên người, nhưng tôi đã nhận ra đó là cái T. bạn thân của tôi.
Không giữ được bình tĩnh, tôi liền hét lên: "Hai người làm cái trò gì thế này? Tôi vắng nhà là dẫn nhau về đây hú hí phải không?". Biết bị lộ tẩy, cả hai xin tôi ra ngoài để họ mặc lại quần áo rồi nói chuyện sau. Tôi ra ngoài chờ sẵn bọn họ ở phòng khách.
Biết là không thể chối cãi, chồng tôi và cái T. rối rít van xin, nói là không kìm chế được bản thân nên đi quá giới hạn và chỉ mới cặp kè với nhau. Cả hai hối lỗi mong tôi tha thứ và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính. Tôi rất sốc, không biết làm gì với họ, đành chấp nhận sự thật đau lòng, nhìn đứa bạn thân của tôi ra về, lòng tôi như sụp đổ. Tôi thấy nhân tình của chồng mà không thể đánh ghen, vì đó chính là đứa bạn thân của tôi.
Đã trải qua 3 ngày sau buổi trưa kinh hoàng đó, tôi vẫn còn rất sốc. Tôi không thể tin được chồng mình lại cặp kè với đứa bạn thân của mình, trước đó hai người họ vô tư, trong sáng mỗi lần gặp nhau cơ mà… Nghĩ đến hình ảnh đó, lòng tôi lại đau đớn vô cùng. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên dứt tình ly hôn chồng và không bao giờ gặp lại người bạn giả dối đó nữa?
(Quyenle@...)



Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ vợ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng
Tâm sự - 7 giờ trướcMỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ
Tâm sự - 13 giờ trướcBạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà
Tâm sự - 1 ngày trước10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào nhắm mắt. Những câu nói của bố chồng cứ ám ảnh trong đầu tôi.

3 ngày trước khi tôi cưới, mẹ trở về dúi cho 20 triệu, đến hôn lễ, bà hỉ hả nói một câu như xát muối vào lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi cúi đầu vâng dạ mà tim như có ai bóp nghẹt.

5 năm chờ chồng, ra đi sau 6 tháng vật lộn với bệnh tật: Thái độ của người chồng khiến cả gia đình vợ 'chết đứng'!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - 5 năm sau khi anh đi, chị đổ bệnh nặng. Bệnh phát rất nhanh khiến chị suy kiệt kinh khủng, mà gọi anh về anh cũng không về. Chị cố gắng được 6 tháng thì qua đời.

Bà nội về quê đúng dịp nghỉ hè, mẹ 3 con căng thẳng tột độ
Tâm sự - 1 ngày trướcMẹ chồng tìm cách rời thành phố về quê đúng dịp các cháu nội được nghỉ hè khiến con dâu thất vọng, cảm thấy bị bỏ rơi trong việc chăm con nhỏ.

Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói
Tâm sựGĐXH - Ban đầu tôi không tin lắm. Nhưng hôm sau, tôi ra một quán khác cũng trong làng, hỏi thử thì ai cũng nói tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng...