|
|
|
Chị Liễu khai báo sự việc tại cơ quan công an. |
Nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Liễu (ngụ phường 4, TP Vũng Tàu), ngày 19/11, công an TP Vũng Tàu tiến hành điều tra vụ việc.
Chị Liễu cho biết, khoảng cuối năm 2009, chị Liễu là nhân viên của một quán mát xa. Khi ông Hoàng Xuân Nhàn (ngụ phường 3, TP Vũng Tàu) “thư giãn” tại quán chị Liễu làm việc, cả hai có nảy sinh tình cảm. Muốn “người yêu” nghỉ làm quán matxa nên khi chị Liễu tâm sự với ông Nhàn ý định muốn tách ra làm ăn riêng, tính nhận chuyển nhượng lại quán nơi chị đang làm, lập tức ông Nhàn cho chị Liễu số tiền tổng cộng 60 triệu, đưa làm hai lần tại quán cà phê. Lúc này giữa hai người không có ghi giấy nhận nợ, bởi ông Nhàn nói cho riêng chị Liễu.
Sau đó, chị Liễu không mua lại quán trên mà nghỉ để làm ăn tại nhà, không liên lạc gì với ông Nhàn nữa. Qua năm 2010, chị Liễu lấy chồng và làm ăn riêng.
Chị Liễu cho hay: “Tối hôm xảy ra sự việc, tôi từ nhà đi qua đòi tiền nợ cô Kiều - Nhân viên quán mát xa trên đường Ba Cu. Sau khi lấy tiền xong, tôi chạy xe ra tới đầu hẻm thì bị hai người đàn ông giữ xe, lôi và ấn đầu xuống. Tiếp đó, mấy người khác đẩy tôi lên xe taxi Mai Linh. Họ dí đầu tôi xuống sàn xe nên tôi không biết là đi đâu. Chỉ tới khi nghe một người đàn ông nói ra đường 3 tháng 2 tôi mới biết”.
Theo lời chị Liễu, chiếc xe taxi chạy tới đường 3 tháng 2 thì rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ. Tại đây, chị mới nhận ra ông Nhàn cùng một người đàn ông tên Tuấn, cùng mấy thanh niên khác bịt mặt. Ông Nhàn và Tuấn buộc chị Liễu phải ký vào giấy mượn tiền số tiền là 84 triệu đồng vào ngày 1/7/2009. Tổng cộng tính lãi suất ngân hàng tới nay thành 119 triệu đồng. Ngoài ra trên người chị Liễu có một số tài sản như vòng vàng, mấy chiếc nhẫn ông Nhàn cũng buộc chị phải giao luôn và viết vào giấy. Do thấy chị Liễu tính bấm điện thoại gọi cho gia đình nên những người này đã lấy điện thoại và tắt nguồn.
Đến khoảng 12 giờ khuya, bọn chúng kêu taxi chở chị Liễu về thả tại gần công viên Bãi Trước. Lúc này, chị Liễu mở nguồn máy lên thì gia đình chị gọi tìm nhưng chúng không cho chị nghe và đe dọa chị không được báo công an. Tuy nhiên, sau đó chị Liễu lên trình báo và công an tiến hành bắt giữ ông Nhàn.
Tại cơ quan điều tra, ông Nhàn khai và làm đơn tố cáo chị L. đã mượn tiền của mình để làm ăn nhưng rồi lừa đảo, trốn tránh không trả. Do quá bực tức nên ông đã nhờ Tuấn và một số thanh niên khác đi bắt giữ chị Liễu.
Hiện công an TP Vũng Tàu đang tìm hiểu người lái taxi Mai Linh chở những đối tượng bắt giữ chị Liễu.
Huyền Trang