Bắt đầu vào giãn cách đợt 3, các mẹ bỉm sữa hô hào tập thể dục qua Facebook dù nhà cách nhau chỉ vài bước chân
GiadinhNet – Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, nhiều chị em tại khu chung cư CT7 (phường Dương Nội, Hà Đông) “hô hào” nhau tập thể dục qua các nền tảng online.
Mặc dù cùng sinh sống trong cùng một cụm dân cư nhưng xác định thời gian kết thúc giãn cách chưa thể kết thúc một sớm một chiều nên chị Nguyễn Thị Thuận (trú tại chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông) đã hô hào chị em trong khu cùng tập thể dục để tăng cường sức khỏe.
Chị Thuận cho biết, ngay sau khi hô hào, lời kêu gọi của chị Thuận đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng và ngay ngày đầu tiên kêu gọi, lớp tập thể dục online của chị Thuận cùng sự tham gia của nhiều chị em bỉm sữa đã được triển khai lúc 5h30 phút sáng ngày hôm sau.
Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, nhiều chị em tại khu chung cư CT7 (phường Dương Nội, Hà Đông) “hô hào” nhau tập thể dục qua các nền tảng online và điều bất ngờ là thành viên tham gia tăng lên "chóng mặt". Ảnh: NVCC
"Ban đầu chúng tôi lập một nhóm chat trên mạng xã hội Facebook và gọi face-time cho buổi tập đầu tiên nhưng trong ngày hôm đó, khi nhận được góp ý và hướng dẫn của một số ý kiến trong cộng đồng, chúng tôi đã chuyển qua sử dụng phần mềm zoom, gọi nhóm tiện lợi và chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều", chị Thuận cho hay.
Cũng theo chị Thuận: "Sau thời gian giãn cách, không ít người bị đau người khi tập lại nhưng với tinh thần là giao lưu yêu thương, nâng cao sức khỏe, giữ tinh thần để đồng hành cùng thành phố chống dịch, nên các buổi tập được sắp xếp theo đúng ý nguyện của mọi người là 2 buổi trong ngày, lúc 5h30 sáng vào 18h chiều các ngày".

Hoạt động thể dụng qua các nền tảng online trong mùa dịch được chị em phụ nữ ủng hộ nhiệt tình.
Là một trong gần 10 người tham gia các buổi tập, chị Hồng Quyên (35 tuổi) hào hứng cho biết: "Bình thường tôi vẫn tự tập ở ban công, nhưng tập một mình thì "buổi đực, buổi cái", có ngày rất hào hứng với "công cuộc" làm đẹp nhưng có ngày lại muốn ngủ lười, nên khi có lớp là tham gia luôn".
"Tôi là người đầu tiên tham gia, chúng tôi dù sinh sống trong chung cư, cách nhau tầng trên với tầng dưới, thậm chí trên một tầng, chúng tôi cách nhau chỉ vài bước chân nhưng mọi người lại hào hứng vào nhóm để có động lực tập", chị Quyên cho hay.
Theo chị Quyên, để đáp ứng nhu cầu tập của mỗi thành viên tham gia, thì sau vài ngày "hô hào", nhóm đã có 2 nhóm tập Erobic và Yoga. Trong đó có 1 thành viên là huấn luyện viên chuyên nghiệp đã tự nguyện hướng dẫn mọi người tập Yoga theo đúng kỹ thuật.
Diệp Chi