"Bẫy tình" tại tiệm hớt tóc
Chờ khách vào quán, chủ quán sẽ ra hiệu cho đồng bọn móc túi của khách hàng. Đa số các quý ông đều không dám trình báo vì sợ mọi người biết sẽ mất thể diện, "chết" với vợ.
Sáng 15/9, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với chủ quán Đỗ Thị Phượng (Sinh năm 1970, trú Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu), Huỳnh Tấn Sĩ (sinh năm 1970, trú P. Phước Ninh, quận Hải Châu) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1965, trú phường Thanh Bình, Hải Châu), về hành vi “giăng bẫy tình” tại tiệm hớt tóc để trộm cắp tài sản của người khác.
Trước đó, cũng với chiêu thức trên, Phượng, Tuyết và Sĩ đã thực hiện nhiều vụ móc ví, lấy trộm của khách tổng cộng 6,2 triệu đồng. Trong có vụ của anh Lê Văn G. (trú Thăng Bình, Quảng Nam). Trước đó, ngày 27/8, trên đường từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chăm sóc cho vợ đang sinh, anh G. tranh thủ ghé vào tiệm cắt tóc Giáng My để gội đầu.
Nghi bị móc túi, anh G. quay lại đòi thì bị Sĩ hùng hổ hăm dọa nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.