Bé 11 tháng tuổi trở về từ cõi chết như thế nào?
GiadinhNet- Các bác sỹ đã tiên lượng trường hợp của bé Hoàng Tuấn Minh chỉ còn dưới 1% cơ hội được cứu sống. Phép nhiệm màu nào đã đưa bé trở lại với cuộc sống khi mọi dấu hiệu sự sống gần như đã tắt lịm?
![]() |
|
Bé Hoàng Tuấn Minh bên nụ cười rạng rỡ của bà nội ngày trở về |
Bé Minh đã được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống như thế nào? Đó là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm.
![]() |
|
Mẹ cảm ơn cuộc sống đã giữ con bên mẹ |
Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, khi được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sỹ tại bệnh viện đã tiên lượng tình trạng của bé là rất xấu, cơ hội cứu sống được bé chỉ còn dưới 1%. Nhưng “còn nước, còn tát”, các bác sỹ ở đây đã từng giây, từng phút giành giật bé Minh trở về từ tay “thần chết”.
Bác sỹ, Tiến sỹ Tạ Anh Tuấn - Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương đến giờ vẫn không thể tin rằng bệnh viện mình đã làm được điều thần kỳ tưởng như không thể.
Theo bác sỹ Tuấn thì bệnh viện đã áp dụng phác đồ điều trị như quy định đối với bé Minh. Nhưng cái cốt yếu ở đây lại nằm ngoài phác đồ. Đó là kinh nghiệm của bệnh viện trong quá trình điều trị bệnh tay chân miệng và một số ca viêm cơ tim khác thì lọc máu sẽ giúp cho cơ thể của bé Minh cải thiện khả năng trao đổi dịch và đào thải các độc tố.
Sau hơn một ngày cấp cứu, đến ngày 19/9 tình trạng của bé vẫn ngàn cân treo sợi tóc. Tai mũi miệng của bé vẫn liên tục xuất huyết nhưng dấu hiệu hồi sinh vẫn còn khi bé đã tiểu được và cơ thể bớt phù nề. Bé vẫn phải thở bằng máy. Thời gian này, mẹ bé và những người thân yêu của bé nín lặng từng giây cầu nguyện cho sự thần kỳ níu bé với cuộc sống.
Những giây phút căng thẳng dần trôi đi trong hy vọng cho đến ngày 21/9 thì bé thực sự có tia hy vọng được sống sót. Hôm đó, bé đã có thể tự thở và uống được sữa.
Các y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn không thể quê được cái giấy phút hạnh phúc ấy. Giây phút mà họ biết họ đã thực sự giúp sinh linh bé nhỏ này chiến thắng được số phận. Các bác sỹ ở đây kể lại là họ không thể nào quên được đôi mắt chứa chan hy vọng, hạnh phúc rạng ngời của những người thân bé khi được bác sỹ thông báo bé đã qua cơn nguy kịch.
Bác sỹ Tạ Anh Tuấn nhận định: “Đây là một ca rất khó, cá nhân tôi cũng cho rằng cháu bé sống được là một sự thần kỳ. Mấu chốt cơ bản để cứu sống cháu bé chính là việc Bệnh viện Nhi đã áp dụng thêm phương pháp lọc máu mà theo phác đồ điều trị hiện nay là không có”.
Hà Châu

