Bé 2 tuổi bị ong vò vẽ đốt chết

| Xã hội

Trong khi đi chơi cùng anh trai, bé Vừ Quang Minh (2 tuổi, ở thôn Che Pang, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn) bị ong vò vẽ đốt chiều 6/8 và tử vong sau đó một ngày.

 
16 giờ chiều 6/8, bé Minh cùng anh trai là Vừ Hồng Sơn (6 tuổi) ra đầu đường đón cha mẹ đi làm nương về, chẳng may gặp lúc đàn trâu đi qua làm vỡ tổ ong.
 
Đàn ong tung ra đốt hai bé vào đầu và thân. Dù được đưa ngay vào bệnh viện nhưng do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc quá nặng nên bé Minh tử vong tại bệnh viện đa khoa Bắc Kạn lúc 22 giờ ngày 7/8.
 
Trao đổi với TTXVN, bác sỹ, chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực Vũ Văn Cường cho biết người bị ong đốt nhiều có thể gây tan máu và suy thận, dẫn đến tử vong.
 
Bé Minh còn quá nhỏ, lại bị ong đốt nhiều ở vùng đầu, vùng cận phổi, người bị tím tấy toàn thân, cả da và võng mạc đều vàng. Bé tử vong do rối loạn đông máu.
 
Bé Vừ Hồng Sơn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ đã ổn định.
 
Theo anh Vàng Văn Sử, cậu ruột của hai cháu Sơn và Minh, loại ong vò vẽ ở quê anh rất nhiều, chúng làm tổ trên các cây nhỏ ngay cạnh đường.
 
Loài ong này rất hung hăng, khi có ai chạm vào tổ là chúng xông ra đốt. Các gia đình vùng cao cần phải cảnh giác, chú ý con trẻ, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên.
 
Theo NLĐO
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.