Bé 8 tháng tuổi suýt tử vong khi được mẹ cho ăn

| Xã hội

Do không để ý nên cháu bé bị sặc thức ăn, dẫn đến suy hô hấp, người tím tái và suýt tử vong.

Bệnh nhi là cháu Phạm Hoàng Đức Thắng, 8 tháng tuổi, trú tại phường Đồng Mỹ (Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nhập viện vào lúc 20 giờ 30 ngày 21/8 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng khó thở, người tím tái, bất động. Kết quả chụp phim X-Quang thấy mờ phổi, có dấu hiệu thức ăn vào phổi phải.

Mẹ cháu bé cho biết, trong khi đang cho cháu ăn tối đột nhiên cháu ho mạnh, có thể do mẹ cho với lượng thức ăn quá nhiều, chỉ khoảng vài giây sau là cháu đã có dấu hiệu như trên với mức độ nặng dần.

Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy hô hấp độ II - III. Sau khi thực hiện cấp cứu kịp thời, sử dụng nghiệm pháp Heimlich và thở ô xi, hiện tại các dấu hiệu sinh tồn của cháu đã ổn định.

Các bà mẹ nên thực hiện biện pháp sơ cứu bằng cách vỗ từ lưng hoặc ép vào cơ hoành trước khi đem đến bệnh viện cấp cứu 

Theo các bác sĩ, các trường hợp như thế này rất dễ dẫn đến tử vong nếu không biết cách xử lý và cấp cứu kịp thời, vì vậy các bà mẹ nên thực hiện biện pháp sơ cứu bằng cách vỗ từ lưng hoặc ép vào cơ hoành trước khi đem đến bệnh viện cấp cứu nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
 
Theo VTC
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.