Bé Bích không muốn dự phiên xử Luyện
Phiên xử phúc thẩm Lê Văn Luyện vào ngày 30/3 tới hứa hẹn sẽ xuất hiện tình tiết mới bởi cháu Trịnh Ngọc Bích - nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án - có thể sẽ ra tòa làm nhân chứng.
![]() |
|
"...Con sợ hãi lắm, bây giờ nhìn thấy kẻ giết bố mẹ và em chắc con chết mất, con không chịu nổi". |
Cũng theo nguồn tin trên, chị K cho biết gia đình cũng muốn cho cháu ra làm nhân chứng để mọi việc được rõ ràng hơn, bởi vì cháu Bích vẫn luôn khẳng định nhìn thấy hai người trong đêm kinh hoàng đó. Điều băn khoăn lớn nhất là hiện nay sức khỏe của cháu Bích vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thần kinh cháu vẫn chưa ổn định, cháu vẫn buồn, vẫn khóc. Bác sĩ tâm lý cũng nói không nên cho ra nên gia đình vẫn còn đắn đo. Theo chị K, gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cháu nếu tòa triệu tập. "Tuy nhiên, nói đến là Bích không thích nói. Cháu sợ nên không thích nhắc đến và gia đình cũng ít nói đến" - Chị K nói.
Cũng trong hoàn cảnh từng phải ra tòa làm chứng trong vụ án bạo hành khiến người cha gây ra cái chết thảm thương cho mẹ, cháu Hằng (Ninh Bình) chia sẻ: “Không biết liệu em Bích có đủ mạnh mẽ hay không. Thực sự em rất lo cho em ấy. Vết thương trên tay em ấy đã đủ ám ảnh về vụ án khủng khiếp đã đành, lại còn phải đối mặt với tên sát nhân và nghe tòa tái hiện toàn bộ vụ việc thì không biết em ấy có vững vàng được hay không?
Cho dù em ấy mạnh mẽ, thì ám ảnh cũng sẽ rất lâu dài, còn nếu em ấy yếu đuối, thì không thể lường được phản ứng của em ấy sẽ hoảng loạn đến mức nào, hậu quả sẽ rất đáng tiếc, có khi hậu quả ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy còn gấp mấy lần những gì em từng chịu”.
Và độc giả Hoàng Thị Tuyết cho hay: "Tôi là một phụ nữ cao tuổi. Trước việc cháu Bích có nên ra tòa làm chứng thì theo tôi nên rất thận trọng. Cháu như con chim non bị bão. Cháu cần một cuộc sống yên bình, một cái nôi êm ái để quên mưa gió phũ phàng. Nhắc lại làm gì. Vì cả tương lai còn rất dài của cháu nên để cháu yên. Lúc này vai trò của các chuyên gia tâm lý, các kỹ sư tâm hồn ở đâu. Hãy đến bên cháu, nắm lấy tay cháu vỗ về yên ủi. Còn những gì pháp luật cần thì hãy tìm cách nào êm ái và có lợi nhất mà khai thác, đừng thô bạo, đừng khô cứng mà làm héo úa một mầm non".
