Bé gái 14 tuổi bị chém nhầm

| Pháp luật

"Chị Thân ơi, cái N. nhà chị bị chém, sắp chết rồi!". Như sét đánh ngang tai, bà Thân hớt hải chạy băng qua đường.

Con gái vừa đi ra ngoài được mươi phút, bà Thân đã nghe tiếng hàng xóm kêu thất thanh: "Chị Thân ơi, cái N. nhà chị bị chém, sắp chết rồi!". Như sét đánh ngang tai, bà Thân hớt hải chạy băng qua đường, sang vườn hoa Hàng Đậu (Hà Nội). Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: Con gái bà nằm bất động trên hè phố...
 
Trong căn gác nhỏ tầng 2 nằm ở phố Hòe Nhai, bà Nguyễn Thị Thân mặt mày thất thần, mệt mỏi sau một đêm thức trắng ở bệnh viện Việt Đức, kể lại bi kịch mà con gái bà vừa phải trải qua: "Hôm thứ Hai (4/4), con gái tôi (T.T.N,  sinh năm 1997, học sinh lớp 8) bị ốm mệt nên xin nghỉ học.
 
Cả ngày con gái tôi nằm bẹp ở nhà, đến khoảng 19 giờ cháu mới xin phép mẹ đi dạo ở vườn hoa Hàng Đậu cách nhà tôi mấy bước chân. Ngày nào cháu cũng ra đây chơi cùng các bạn cùng trang lứa ở khu phố. Nghe nhiều người chứng kiến kể lại, khi con tôi đang đi dạo ở vườn hoa Hàng Đậu thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên tay cầm kiếm, dao tông hô hoán đe dọa chém chết.
 
Thấy vậy, N. sợ quá chạy thục mạng về phía nhà để cầu cứu. Vì cháu đang ốm mệt, nên chạy được một đoạn, còn cách nhà khoảng 20 m thì bị vấp ngã. Đám thanh niên đổ xô đến, vung kiếm, dao chém xối xả vào người con tôi.

Hiện trường vụ án ở góc vườn hoa Hàng Đậu.

N. ngất lịm đi, không biết gì nữa. Tôi tưởng cháu đã chết, đầu óc quay cuồng, không nghĩ được gì. Cũng may nhờ bà con khu phố giúp đỡ đưa ngay cháu đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, cháu được đưa ngay lên bàn mổ, đến 5 giờ sáng ngày 5/4 ca phẫu thuật mới xong. Hiện tại cháu đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe vẫn không biết thế nào...".
 
Chỉ vì giọt nước điếu
 
Bà Thân và nhiều người trong khu phố Hòe Nhai chứng kiến cảnh đau lòng hôm đó không thể hiểu lý do vì sao cháu N. lại bị đám thanh niên lạ mặt kia "xuống tay" mạnh đến như vậy?
 
Đến trưa ngày 5/4, khi bà Thân gặp các bạn của N. và nghe các cháu kể lại sự tình, thì mới hay con gái bà bị đám thanh niên kia chém nhầm. Theo lời bà Thân, chiều tối hôm N. bị chém, đám bạn trai cùng phố của N. đang ngồi uống nước, "buôn dưa lê" tại một quán nước gần khu vực vườn hoa Hàng Đậu. Vì bị ốm phải nằm ở nhà nên N. không tham gia. Lúc này cũng có một nhóm thanh niên tuổi choai choai đang ngồi uống nước, hút thuốc lào vặt ngay bên cạnh nhóm bạn N.
 
Đám thanh niên kia hút thuốc lào làm bắn nước điếu vào mặt một người bạn của N. Hai bên lời qua tiếng lại và xô xát xảy ra. Nhóm thanh niên hút thuốc lào lép vế, bị "lùa" chạy về phía phố Hàng Cót. Quay lại với dao, kiếm trong tay, đám thanh niên kia rừng rực khí thế trả thù, nên vừa trông thấy N. liền đuổi theo truy sát...
 
Qua tìm hiểu của phóng viên, gia đình cháu N. có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố N. bị bệnh, mất sớm. Bà Thân làm nội trợ, tần tảo nuôi 2 con gái ăn học (trên N. có chị gái đang là học sinh một trường THPT ở Hà Nội). Do hoàn cảnh gia đình không mấy dư giả, mẹ N. đang rất lo lắng cho quá trình chữa trị của con gái mình tại bệnh viện. Chuyện học hành của N. chắc phải dừng lại, trong khi kỳ thi cuối năm đang cận kề.
 
Được biết, công an phường Quán Thánh và công an quận Ba Đình đang khẩn trương làm sáng tỏ vụ việc, truy tìm hung thủ gây ra những vết chém thương tâm cho cháu T.T.N.
 
Theo Người đưa tin
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.