Bé gái 14 tuổi nhảy từ tầng 4 trốn "tổ quỷ"
Ngày 19/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết thêm một nạn nhân vừa được tìm thấy là bé Nhu Huyền (14 tuổi, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).
Huyền đang học lớp 8 thì gia đình vỡ nợ, bố mẹ em bỏ đi trốn nợ, để lại Huyền cùng với người em tật nguyền. Đầu năm 2010, Huyền theo một chị lên Hải Phòng làm nhân viên tại cửa hàng bán quần áo. Sau đó Huyền làm nhân viên quán karaoke trên đường Lạch Tray và làm quen một chị tên Ngọc Anh.
|
|
|
Một "má mì" tại cơ quan điều tra |
Ngọc Anh dẫn dụ cô bé gặp nhóm chuyên ép giả làm gái kẹt net để câu nhử “con mồi” đến nhà nghỉ rồi cho uống thuốc ngủ nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, mấy lần Huyền ra tay bất thành do sợ hãi và thương hại nạn nhân nên nhóm này đem bán Huyền cho Vũ Văn Công - Chủ quán karaoke Mỹ Vân ở quận Lê Chân (Hải Phòng).
Công ép Huyền viết giấy nợ 6 triệu đồng và bắt cô phải ở lại làm gái mại dâm trả nợ. Khi Huyền kháng cự lại thì bị đám bảo kê dọa bán sang Trung Quốc. Thấy Huyền vẫn cứng đầu nên Công đã mang em bán cho Nguyễn Nhật Cảnh - Chủ nhà nghỉ Phương Thủy.
Về nhà chưa được 3 ngày, Huyền lại bị bắt về quán của Công để tiếp tục hành nghề. Tiếp theo, Công bán Huyền cho Trần Hoàng Anh với giá 12 triệu đồng. Sau khi “sở hữu” Huyền vài giờ đồng hồ, Hoàng Anh tiếp tục “sang tay” một lần nữa cho Cảnh với giá 14 triệu đồng.
Quay trở lại nhà nghỉ Phương Thủy, Huyền đã bị vợ chồng Cảnh thay phiên đánh đập, ép em tiếp khách. Để trốn thoát khỏi “tổ quỷ”, Huyền đã liều mình nhảy từ trên tầng bốn xuống một chiếc xe chở rác thoát thân.
Sợ bị bọn chủ chứa tìm bắt lại nên Huyền không dám về nhà mà lang thang tại các quán Internet cho đến khi vợ chồng Cảnh cùng những đối tượng trong đường dây bị bắt.