Bé gái 2 tuổi chết ngạt trong lu nước

| Xã hội

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái của mình chết ngạt trong luc đựng nước.

 
Ngày 17/8, Công an thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) cho hay, đã hoàn tất hồ sơ xác minh về cái chết của cháu Lê Thúy Vy (2 tuổi) vừa xảy ra trên địa bàn.
 
Trước đó, lúc 8 giờ ngày 15/8, chị Lê Thị Hằng (SN 1982, trú tại phường Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh, Khánh Hoà) ra phía sau ngôi nhà của mình bỗng phát hiện con gái của chị là Lê Thị Thúy Vy (2 tuổi) đầu cắm xuống lu đựng nước. Chị vội lại xem thì thấy cháu đã tắt thở.

Chị Hằng cố chạy ra ngoài kêu cứu bà con hàng xóm. Ngay sau đó những người có mặt tại đây đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cam Ranh đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.
 
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, cháu Vy chết trong lu đựng nước (cao 50cm đường kính 40cm) là do ngạt nước, môi thâm tím...
 
Cũng trong ngày Công an Cam Ranh đã tiến hành lập biên bản để gia đình nạn nhân nhanh chóng lo hậu sự cho cháu bé xẩu số.
 
Theo VTCnews
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.