Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 3 tuổi mắc bệnh u não hàng ngày oằn mình chống chịu cơn đau

Thứ hai, 06:00 07/05/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Khối u ác tính tiểu não khiến bé Nguyễn Như Thảo, 3 tuổi, hàng ngày phải oằn mình chịu những cơn đau đớn hành hạ. Sự sống của con đang rất mong manh trước tình cảnh đói nghèo bất lực của cha mẹ.

Bé Thảo nằm li bì trên giường bệnh. Ảnh: P.T

Bé Thảo nằm li bì trên giường bệnh. Ảnh: P.T

Hai lần phẫu thuật chưa qua nguy hiểm

Câu chuyện của mẹ con chị Phạm Thị Hoa ở thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (Hà Nội) với chúng tôi bắt đầu bằng những giọt nước mắt mặn chát. Chị khóc vì lo sợ cho tính mạng của đứa con gái đang bị tử thần rình rập từng giây từng phút mà cũng bởi giờ không biết xoay xở chi phí điều trị cho con thế nào.

Chị sụt sùi nói trong nước mắt: “Cháu nó có tội tình gì đâu mà trời lại bắt tội con vậy. Mới 3 tuổi đã phải chịu sự đau đớn của bệnh u tiểu não. Cháu đã trải qua 2 lần phẫu thuật khối u ở não để giữ tính mạng cho đến giờ nhưng căn bệnh vẫn đang rất nguy hiểm”.

Sau vài phút nguôi ngoai, chị Hoa tâm sự, cháu Thảo khi mới sinh vẫn khỏe mạnh, nhưng cách đây 4 tháng bị sốt kéo dài. Những cơn sốt bắt đầu xuất hiện nhiều ngày liền không hạ, hai vợ chồng chị đưa con đến bệnh viện huyện rồi chuyển lên tỉnh nhưng cũng không tìm ra căn bệnh. Thấy sức khỏe con ngày càng suy yếu, cổ tự dưng bị ngoẹo, mắt lờ đờ, vợ chồng lại vội vàng đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu bị mắc bệnh u tiểu não, căn bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến tính mạng.

Quá choáng váng với kết luận của bác sỹ ghi trong giấy chuyển tuyến, trên đường đưa con sang Bệnh viện K Tân Triều, vợ chồng anh chị vẫn hy vọng mong manh rằng đó không phải là sự thật. Vậy nhưng sau khi thăm khám, chụp sọ não, các bác sỹ cũng có cùng chẩn đoán như ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Cuộc sống của Thảo từ đó gắn liền với bệnh viện, làm bạn với thuốc men và dịch truyền. Số lần bé được về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần ở nhà nhiều nhất cũng chỉ được một tuần.

Để giữ được tính mạng của Thảo, cháu đã phải hai lần phẫu thuật trong thời gian ngắn. Hôm chúng tôi đến thăm, Thảo vừa mới bước qua đợt phẫu thuật lần hai. Cô bé nhỏ thó, xanh xao vẫn nằm bất động trên giường bệnh, thiết bị y tế hỗ trợ xung quanh. Các bác sỹ tiếp tục điều trị, xạ trị khối u theo phác đồ kéo dài cho bé mới duy trì được sự sống.

“Cháu đã trải qua 4 lần truyền hóa chất theo phác đồ nhưng tương lai vẫn còn mịt mờ lắm. Cháu mới phẫu thuật được 20 ngày nằm điều trị ở Khoa Hồi sức đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện giờ vẫn còn yếu. Mấy ngày nay bé bị sốt cao, nằm li bì, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Cháu không ăn được, ăn vào nôn ra, xót xa lắm”, chị Hoa nghẹn ngào nói.

Khó khăn chồng chất

Lo sợ cho tính mạng của con, vợ chồng chị Hoa lại càng âu lo hơn khi tiền chạy chữa cho con đến nay đã kiệt quệ. Căn bệnh của Thảo khiến chị Hoa phải túc trực 24/24 ở viện, mình chồng chị đi làm công nhân với đồng tiền lương ít ỏi để chi trả cho mọi khoản trong gia đình. Để chạy chữa cho con những ngày qua, vợ chồng chị Hoa phải đi vay mượn anh em, bạn bè, vay ngân hàng bởi gia đình hai bên đều khó khăn không hỗ trợ được nhiều.

Theo như lời chị Hoa, nếu con cứ lớn bình thường như những đứa trẻ khác thì gia đình chị cũng không phải khó khăn. Thu nhập từ ít ruộng và tiền lương công nhân của chồng dù không dư dả vẫn có thể đủ ăn, đủ mặc. Nhưng trước căn bệnh hiểm nghèo cần kinh phí điều trị hàng trăm triệu đồng, gia đình chị như rơi vào ngõ cụt. Theo xác nhận của địa phương, gia đình anh chị thuộc diện khó khăn của địa phương.

Hiện tại, sự sống của bé Thảo dựa vào những đợt truyền hóa chất và thuốc đặc trị. Nếu như cắt điều trị, sự sống mong manh của con có thể tắt bất cứ lúc nào. Tuy bé có Bảo hiểm Y tế hỗ trợ song số thuốc điều trị ngoài danh mục lại quá đắt đỏ, cộng thêm chi phí đi lại ăn uống hàng ngày trong bệnh viện, gia đình chạy vạy cũng quá khó khăn.

Được biết, sau khi trừ Bảo hiểm Y tế vẫn còn khoảng 3-5 triệu đồng, trung bình cách tuần Thảo phải sử dụng một toa thuốc. Để tiết kiệm chi phí, lâu nay ngày hai bữa, mẹ con chị Hoa ở viện sống nhờ vào những suất cơm được phát miễn phí.

“Cháu phát hiện bệnh mới 4 tháng nay thôi nhưng cái gì có giá trị trong nhà cũng đem bán hết để có tiền chạy chữa. Giờ thì không còn gì để bán nữa. Bác sỹ nói việc điều trị hóa chất của cháu còn dài, có thể cháu phải phẫu thuật tiếp nhưng tôi... không còn biết xoay đâu ra tiền nữa. Càng sợ hơn bởi sau hai lần phẫu thuật, con giờ không đi lại được nữa”, chị Hoa nói từng câu ngắt quãng, bất lực nhìn đứa con đang nằm bất động trên giường.

Những người nhà nằm cùng phòng của bé Thảo tại Khoa Nhi (Bệnh viện K Tân Triều) chia sẻ, bị khối u trong não hàng ngày bé Thảo sống trong đau đớn. Sức khỏe bé ngày một suy yếu, ăn vào được chút lại nôn ra hết. Thương hoàn cảnh của Thảo, mọi người trong phòng cũng thường xuyên san sẻ nhưng chẳng thấm tháp vào đâu.

Lúc này đây, với gia đình chị Hoa chỉ lo kiếm tiền thuốc cho con mỗi ngày đã là điều vô cùng khó khăn. Hoàn cảnh của gia đình chị đang rất cần các tấm lòng hảo tâm ra tay giúp đỡ để vượt qua đoạn đường đang rất chông gai này.

Mọi đóng góp có thể gửi về chị Phạm Thị Hoa, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội; SĐT: 0964745522.

Hoặc Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Hoặc Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

Đề gửi: Mã số 365

Hà My

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 ngày trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 5 ngày trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

Top