Bé gái 9 tuổi Hà Nội gây sốt “Thần tượng tương lai” với “Hồ trên núi”
GiadinhNet - Bé Trần Mai Bảo Anh đến từ Hà Nội đã khiến bộ ba giám khảo: NSND Thu Hiền, ca sĩ Quang Linh và ca sĩ Cẩm Ly hết lời khen chất giọng đẹp. Và trong đêm thi này, Bảo Anh đã được lựa chọn.
Clip cô bé 9 tuổi Bảo Anh hát Hồ trên núi tại "Thần tượng tương lai".
Đêm thi Thần tượng tương lai diễn ra tối qua 8/4 trên kênh HTV7 đã có nhiều tiết mục vô cùng hấp dẫn đến từ các thí sinh. Đây là tập 5 của Thần tượng tương lai và được xem là tập thi hồi hộp, gay cấn, vì chỉ còn 5 tấm vé cuối cho các thí sinh nhí bước tiếp vào vòng trong.
Mở đầu cho tập 5 chính là phần thi của bé Bảo Anh. Với tạo hình một cô gái dân tộc xinh xắn, cô bé Trần Mai Bảo Anh 9 tuổi đến từ Hà Nội gây ấn tượng khi tặng cho chương trình một bài thơ do mình tự sáng tác như một cách lựa chọn để bày tỏ lời khen chất giọng ngọt lịm của giám khảo Cẩm Ly. Sau khi giới thiệu, dù hát mở màn nhưng cô bé đã thể hiện chất giọng mượt mà cùng âm độ cao vút qua ca khúc Hồ trên núi với một phong thái tự tin và cũng rất mượt.
Chị Mai Thị Lan Hương, mẹ bé Bảo Anh chia sẻ, đến với tập thi này, Bảo Anh gặp vấn đề về sức khỏe. Giọng của bé khản đặc khiến cả nhà rất lo lắng. Nhưng khi bước vào phần thi này, chính cả gia đình lại ngạc nhiên khi Bảo Anh vô cùng tự tin và đã thể hiện xuất sắc ca khúc “Hồ trên núi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Bé Trần Mai Bảo Anh.
Tiết mục của bé Bảo Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía ban giám khảo. Đặc biệt, giám khảo Cẩm Ly đã chia sẻ rất nhiều. Nữ ca sĩ dành lời ngợi khen về chất giọng đẹp của Bảo Anh. Ngoài ra, ca sĩ Cẩm Ly còn góp ý về phần cầm mic của cô bé đến từ Hà Nội để cô bé không vì phiêu quá mà để mic xa miệng khiến giọng hát bị nhỏ đi.
Được sự đồng ý của ban giám khảo, bé Bảo Anh đã giành được tấm vé bước vào vòng Song đấu vào tuần sau. Cô bé tự hứa sẽ cố gắng hơn và giữ gìn sức khỏe để đêm thi tới cống hiến cho khán giả một tiết mục xuất sắc.
Trong đêm thi ngoài Bảo Anh còn 4 cái tên khác được ban giám khảo lựa chọn vào vòng tiếp theo. Đó là: Đoàn Vũ Tường Vy với “Lý con ngựa”, Huỳnh Nhật Vy với “Chị đi tìm em”, Trần Châu Kim Anh với “Điệu buồn phương Nam” và Trần Minh Chiến với “Công cha nghĩa mẹ”.
Ngoài những phần thi ấn tượng của các thí sinh nhí, ban giám khảo cũng gây ấn tượng với khán giả không chỉ bởi tên tuổi mà còn phần góp ý của họ. Bên cạnh đó, việc NSND Thu Hiền “nhầm lẫn” gọi ca sĩ Quang Linh là “cô Linh” cũng khiến không khí của đêm thi thêm vui tươi gần gũi.
Đỗ Quyên