Bé gái sứt môi mang nụ cười đến lễ trao giải Oscar

| Giải trí

Giadinh.net - Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới Oscar năm nay sẽ có một điểm nhấn đầy cảm động, đó là sự xuất hiện của một bé gái sứt môi trong một bộ phim được đề cử.

Trong khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về bộ phim đình đám “Slumdog Millionaire” với tư cách là ứng viên số 1 cho một loạt giải thưởng Oscar, thì bộ phim tài liệu ngắn “Smile Pinki” (Nụ cười của Pinki) cũng được kì vọng sẽ là ứng viên số 1 trong thể loại phim tài liệu.

Nụ cười của Pinki - Hình ảnh cô bé Pinki trước khi được phẫu thuật.

Đây là bộ phim kể về một cô bé được sinh ra với dị tật ở đôi môi trong một gia đình Ấn Độ nghèo khó không đủ tiền phẫu thuật chỉnh sửa. Cô bé Pinki Sonkar phải lớn lên cùng với dị tật ấy và phải chịu đựng những thành kiến xã hội tại ngôi làng. Theo ông bố Rajendra Sonkar, cô bé luôn nói rằng không muốn đến trường nữa vì không có ai làm bạn với cô bé.

Nhưng thật may, nhờ có tổ chức từ thiện Smile Train, giống như hàng triệu đứa trẻ khác, Pinki đã tìm lại được nụ cười tràn đầy sức sống, sự tự tin, và niềm lạc quan trên đôi môi.

Đạo diễn bộ phim là bà Megan Mylan, người đã có những giải thưởng lớn nhưng chưa từng một lần bước lên đỉnh Oscar. Với bộ phim cảm động này, nhiều người tin rằng cơ hội Oscar dành cho nữ đạo diễn này là rất lớn. Và có lẽ, quan trọng hơn, bà đã có giải Oscar cho riêng mình: Nụ cười của Pinki.

Lan Chi (Theo CNN)
hoaianh
Ý kiến của bạn
Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80

Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80

Giải trí -

GĐXH - Nhắc đến NSND Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.