Bé trai chưa cắt rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà

| Xã hội

Bé trai sơ sinh người nhem nhuốc máu, bụng còn dây rốn được ông Thạch phát hiện trước cổng nhà thuộc xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Khoảng 0h ngày 16/11, ông Hồ Đức Thạch (59 tuổi, trú xã Xuân Liên) trên đường từ nhà hàng xóm về tới cổng mình thì phát hiện chiếc túi màu trắng. Mở ra xem, ông thấy bên trong là bé trai sơ sinh đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn.

"Cháu bé nặng khoảng 3 kg, trông rất yếu, rốn chưa được cắt", ông Thạch kể và cho hay sau đó đã cùng vợ mặc quần áo cho bé rồi đưa đến trạm y tế xã Xuân Liên cắt rốn, kiểm tra sức khỏe.

Ông Hoàng Ngọc Thắm, Chủ tịch xã Xuân Liên cho biết bé trai được xác định bị bỏ rơi sau khi mới sinh. Được thăm khám kịp thời, sức khỏe bé đã tốt lên.

"Chúng tôi đang làm thủ tục khai sinh và đặt tên cho cháu bé. Mấy ngày qua chưa có người thân đến nhận, hiện một phụ nữ hiếm muộn trú cùng xã có nguyện vọng nuôi nên chính quyền tạm thời bàn giao bé trai cho gia đình này chăm sóc", ông Thắm nói.

Theo Đức Hùng/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.