Bên lề LHP 15: Trương Ngọc Ánh khóc nhiều nhất
Giadinh.net - Sáng 21/11, rất đông khán giả Nam Định đã có mặt từ rất sớm tại rạp Tháng Tám của TP. Nam Định để xem bộ phim “Áo lụa Hà Đông” (ĐD Phước Sang).
Khi bộ phim kết thúc, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh và đoàn làm phim đã có buổi giao lưu gặp gỡ với khán giả tại đây. Việc khán giả khóc vì xúc động khi xem “Áo lụa Hà Đông” là đương nhiên. Thế nhưng, khi bộ phim kết thúc, chính Trương Ngọc Ánh lại là người khóc nhiều nhất bởi sự hâm mộ và tình cảm trìu mến mà khán giả TP. Nam Định dành cho cô.
Trương Ngọc Ánh trong phim "Áo lụa Hà Đông".

“Hà Nội, Hà Nội” được Fafiml VN mua bản quyền
Ngay trước khi LHP diễn ra, ông Nguyễn Văn Họa - Phó Giám đốc Fafiml VN cho Báo GĐ&XH biết, Cty này vừa bỏ ra 50 triệu để có được bản quyền của phim Hà Nội, Hà Nội (bộ phim vừa đoạt giải Cánh diều vàng 2006 đồng thời là ứng cử viên sáng giá tại LHP lần này).
Ông Hoạ cho biết, ngoài việc hưởng ứng LHP, Cty chúng tôi dự đoán Hà Nội, Hà Nội sẽ dành được một giải nào đó, và điều này sẽ như một cú hích đối với khán giả khi nó được công chiếu. Tuy nhiên, ông Hoạ cũng cho rằng bộ phim lấy đề tài về HN nên khả năng chiếu rộng rãi trong
Can Đình Đình trong phim Hà Nội, Hà Nội.

Sẽ tổ chức định kỳ ở một thành phố?
Cũng trong sáng 21/11, trả lời câu hỏi của báo chí về việc đã đến lúc không nên tổ chức LHP theo kiểu “đội chiếu bóng lưu động”, nay ở tỉnh này, lần sau ở tỉnh khác mà nên định hình ở một thành phố cụ thể.
Ông Lại Văn Sinh - Cục trưởng Cục Điện ảnh - Trưởng BTC cho biết: Việc luân phiên tổ chức ở các thành phố là điều bình thường ở các nước trên thế giới. Điện ảnh VN lại có những đặc thù riêng gắn với quần chúng, tuy nhiên, sau LHP này BTC sẽ nghiên cứu hình thức tổ chức để phù hợp hơn ở những kỳ LHP sau. Ông Sinh cũng cho biết, việc tổ chức luân phiên gây rất nhiều khó khăn cho công tác tổ chức như chọn địa điểm, bố trí sân khấu..., mất đi tính chuyên nghiệp và dễ xảy ra tình trạng không đồng đều giữa các kỳ LHP.
T.Hà
Thông báo