Bênh mẹ, chồng xử vợ nhập viện: Cuốn nhật ký đẫm nước mắt

| Pháp luật

GiadinhNet - Xem qua những trang nhật ký này, người vô tâm nhất cũng chẳng thể cầm lòng…

 
Bị chồng đánh đập không thương tiếc, gia đình chồng ghẻ lạnh, cô giáo Trần Thị Hường đã cắn răng chịu đựng. Những lúc quá tủi cực, chẳng còn cách nào khác, cô trút tâm sự vào những trang nhật ký. Xem qua những trang nhật ký này, người vô tâm nhất cũng chẳng thể cầm lòng…
 
Nhật ký cực hình
 

Cô giáo Hường đau đớn kể về những tháng ngày tủi cực.

 
Như Báo GĐ&XH đã phản ánh, cô giáo Trần Thị Hường (trú tại xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam) thường xuyên bị chồng là anh Nguyễn Cảnh Dương (cán bộ văn phòng UBND huyện Lý Nhân) đánh đập dã man. Việc cô Hường bị đánh, bố mẹ đẻ cô mãi sau này mới biết. Đêm 24/7 – đêm cô Hường bị đánh tàn bạo nhất, một người hàng xóm đã hớt hải chạy đến nhà ông Trần Xuân Nguyện - bố đẻ cô Hường báo tin. Người này nói: “Dương lại đánh Hường huỳnh huỵch dưới bếp nhà nó kìa, ông mau đến đi”.
 
Ông Nguyện tức tốc chạy sang thì thấy cổng nhà Dương bị chốt trong. Đến khi ông và những người hàng xóm vào được trong nhà thì thấy con gái mình bị đánh bầm dập khắp người. Nước mắt ông Nguyện trào ra, nuôi con bao nhiêu năm tháng, chưa khi nào ông nỡ làm đau con, vậy mà... Đau đớn đến tột bậc, vợ chồng ông Nguyện đưa con gái về nhà ngay trong đêm và sau đó đưa Hường đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam điều trị.
 
Ngày chúng tôi gặp Hường, bệnh tình cô đã đỡ nhiều, gương mặt đã bớt tiều tuỵ so với hình dáng trong bức ảnh ngày cô bị đánh. Khi câu chuyện đã cởi mở, cô Hường nói với chúng tôi về một cuốn nhật ký ghi lại những tháng ngày tủi cực. Để bạn đọc có thể hình dung một phần nhỏ những gì mà cô Hường đã phải trải qua, chúng tôi xin trích đăng một số đoạn trong nhật ký này:
 
“Ngày 28/10/2008. Mình xin cho con đi chơi một lát, chồng không cho đi, anh khóa xe của mình lại. Mình vừa dắt con ra ngõ thì chồng chạy theo đẩy mình ngã. Chồng đánh mình sưng trán, chân tay trầy xước, tóe máu. Ngón tay đeo nhẫn cưới bị bong gân sưng vù lên như quả chuối. Mình chán sống, muốn bế con bỏ đi. Nhưng bố mẹ sẽ đau lòng lắm, còn con trai mình nữa... đành cố chịu thêm xem sao?”.
 
“Ngày... Mẹ chồng lại nghe ai nói gì đó? Tự nhiên bà ném hết sách vở, giáo án của mình ra sân. Đau đớn hơn là chồng mình quay lưng lại với mình, ngay khi vừa mặn nồng chăn gối. Mình tuyệt vọng, nhục nhã. Cảm thấy ê chề kinh khủng, khi dạy về, thấy đồ đạc, sách vở trong phòng bị ai đó lục tung lên? Họ tìm cái gì ở đống sách vở của mình nhỉ?”.
 
“Ngày 30/3/2010, bố chồng đuổi mình ra khỏi nhà. Ông nói: “Tôi không coi chị là con tôi nữa, chị cút xéo ra khỏi nhà tôi ngay. Chị không có quyền mang thằng Đăng đi, chỉ được đi một mình”. Đêm đó, chồng mình lẳng lặng bỏ đi, còn mình không biết đi đâu cả? Bà (mẹ chồng) chỉ đợi thế bèn khóa cửa buồng mình lại và cất chìa khóa đi đâu đó. Sáng sớm, mình đành đi bộ đến trường mà không thể lấy đồ để thay. Có chỗ nào để mình nương thân nữa không hỡi trời?”.
 
Còn rất nhiều dòng nữa trong cuốn nhật ký mà chúng tôi không thể trích hết ra đây, chỉ cảm nhận được mỗi con chữ là một sự đau đớn, uất ức, bế tắc, dồn nén. Trao đổi với chúng tôi, cô Hường cho biết sẽ quyết tâm li hôn người chồng vũ phu, không thể chịu đựng cảnh sống như vậy mãi được.
 
Cơ quan chức năng nói gì?
 

Ông Đỗ Nguyên Bình, Chánh Văn phòng UBND huyện Lý Nhân.

Ngày 25/9, ông Đỗ Huyền Anh, Trưởng công an xã Công Lý (huyện Lý Nhân – Hà Nam) cho biết: “Tôi được biết anh Dương thường xuyên đánh chị Hường. Chúng tôi đã nhiều lần cử cán bộ đến hòa giải. Nhưng khổ nỗi, con rể ông Tiêm (bố chồng của cô Hường) lại là trưởng thôn, thuộc thành phần buộc phải có mặt trong “tổ hòa giải”. Gia đình ông Tiêm tỏ ý bất cần sự tham gia góp ý của mọi người khiến cán bộ địa phương tự ái, họ không... thèm tham gia góp ý nữa”.
 
Còn ông Đỗ Nguyên Bình, Chánh Văn phòng UBND huyện Lý Nhân (Hà Nam) thì nói: “Huyện đã cử cán bộ cùng Hội phụ nữ huyện đến viện thăm hỏi, động viên chị Hường. Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu anh Nguyễn Cảnh Dương làm bản tường trình. Vì anh Dương là cán bộ thuộc UBND huyện quản lý, lại là đảng viên nên chúng tôi đã báo cáo với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và Hội đồng kỷ luật của huyện, sau đó sẽ thống nhất phương án xử lý với anh Dương, căn cứ vào điều lệ Đảng và quy định về Luật công chức”.
 

Thượng tá Bùi Thanh Xuân.

Thượng tá Bùi Thanh Xuân, Phó trưởng CA huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết: “Sau khi điều tra, CA huyện đã quyết định trưng cầu giám định pháp y. Theo kết quả giám định, chị Hường bị tổn hại 5,8% sức khỏe.  Ngày 21/9, Công an huyện Lý Nhân đã họp bàn cùng Viện KSND cùng cấp để thống nhất phương án xử lý. Do tỷ lệ thương tật của chị Hường chưa đủ 11%  nên CA huyện đã có Quyết định không khởi tố vụ án”.
 
Hiện nay, dư luận địa phương đang hết sức bức xúc trước việc cô giáo Trần Thị Hường bị đánh đập, hành hạ suốt một thời gian dài mà người gây ra việc này chưa bị xử lý triệt để. Báo GĐ&XH đề nghị các cơ quan chức năng tại Hà Nam có biện pháp xử lý nghiêm khắc, dứt điểm vụ việc bạo hành này.
 
 
Thùy Chi
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.