Bệnh "thùng rỗng" trong nghệ thuật...

| Giải trí

"Tôi thấy hiện nay có nhiều người làm nghệ thuật nhưng lại mắc bệnh "đại ngôn". Tôi không quan tâm đến những người phát ngôn liều lĩnh, không chịu trách nhiệm với lời nói" - Nhà biên kịch Chu Thơm đã khẳng định vậy.

Đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng đã đưa ra khá nhiều hiện trạng bức xúc của sân khấu hiện nay. Chúng tôi tiếp tục trao đổi vấn đề này với nhà biên kịch Chu Thơm. 

Ông nghĩ sao về những nhận xét về tình hình sân khấu hiện nay của đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng?

 - Với tôi sân khấu là một thánh đường, và phải tìm mọi cách vươn tới thánh đường đó. Sân khấu không phải là điện ảnh, không có “đúp 2” “đúp 3”, “đúp 4”. Các cô chân dài hay hoa hậu không thể nhảy lên sân khấu mà diễn cùng Thành Lộc, Lê Khanh như đã từng làm ở điện ảnh. Họ chỉ có một "đúp" duy nhất và những người được học hành nghề biểu diễn tử tế mới được tham gia. Mỗi đêm diễn là một lượt khán giả khác nhau. Vì thế, làm diễn viên sân khấu khó vô cùng.

 Cũng vì thế, không thể lấy tư duy của điện ảnh để áp đặt vào sân khấu được.

 Nếu vệy thì nhận xét các Nhà hát Trung ương không nên đứng ra làm những mẩu cười ngắn của đạo diễn Lê Hoàng là có cơ sở?

 - Trước hết, tôi thấy hiện nay có nhiều người làm nghệ thuật nhưng lại mắc bệnh "đại ngôn". Tôi không quan tâm đến những người phát ngôn liều lĩnh, không chịu trách nhiệm với lời nói. 

 Thứ hai, cần phải xem các Nhà hát làm những tiểu phẩm cười như thế nào, và các hoạt động khác ra sao? Bên cạnh những tiểu phẩm cười ngắn, Nhà hát Tuổi Trẻ vẫn làm Macbet, Lôi Vũ, Nhà búp bê, Hàn Mặc Tử v.v.. Lấy ngắn nuôi dài là phương châm tối thượng của người VN và Nhà hát Tuổi Trẻ đã chứng minh được điều đó. Theo tôi, đó là sách lược cực kỳ khôn ngoan.

 Nhà hát kịch  Trung ương vẫn làm các đề tài chiến tranh, chống tham nhũng, gần đây là Trên cả trời xanh. Mặc dù thù lao khiêm tốn, nhưng phần lớn những nghệ sỹ sân khấu của chúng ta rất có tâm với nghề, còn làm được đến đâu còn phụ thuộc vào tài năng cá nhân. Tại sao cứ bắt họ phải dựng những cái lớn lao mà chỉ một vài cá nhân cho là hay?

 Chẳng hạn, đề tài đồng tính mà Lê Hoàng đề cập tới trong phim Trai nhảy đã được đưa vào sân khấu với vở Tiếng chim hót vườn ngọc lan của đạo diễn Minh Nguyệt dựng trên Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần cách đây gần chục năm. Tuy nhiên, đồng tính là một hiện tượng xã hội nhạy cảm, mọi người nên thông cảm với những người đồng tính. Nhưng thông cảm với thích là hai chuyện khác nhau. Tôi không nghĩ cả 80 triệu dân Việt Nam thích đề tài đồng tính. Nó chỉ phục vụ cho một số lượng người nhất định thôi.

 Đạo diễn Lê Hoàng tuyên bố sẽ viết 20 vở kịch trong năm nay, vậy chắc đủ đề tài cho mọi đối tượng?

 - Có một câu chuyện thế này: Anh chàng nọ thấy sốt ruột vì gà của anh ta đẻ có mỗi quả trứng một ngày. Anh ta cải thiện tình hình bằng cách bịt mắt con gà ba lần trong ngày, và con gà đã mắc lừa và đẻ.. 3 quả trứng một ngày. Trong hai ngày anh ta thu được 6 quả, nhưng đến ngày thứ ba con gà chỉ đẻ được một quả trứng bằng hạt đỗ rồi chết.

 Dân gian chúng ta cũng có câu nói rất chí lý "Ốm thì tha, tiêm la thì bắt". Người ốm thì họ làm gì cũng nên tha cho họ, bởi vì họ bị “ốm” mà. Vậy thì, cũng nên tha cho cái anh thùng rỗng kia vì chắc là anh ta ốm.

 Vậy quan điểm của riêng anh về tình hình sân khấu hiện nay như thế nào?

 - Vấn đề hiện nay là các nghệ sĩ phải làm thế nào để hiểu và làm ra các món ăn hợp với khẩu vị của khán giả. Tôi đã từng phát biểu về vấn đề này: “Người ta ăn chay thì đừng bắt người ta ăn mặn”. Một số đơn vị nghệ thuật cho khán giả ăn những món ăn "thanh lý”, hay "đại hạ giá” nhưng vẫn chẳng ai ăn, vì không hợp khẩu vị. Tôi rất không thích kiểu đổ lỗi cho khán giả khi nói câu “Khán giả quay lưng lại với sân khấu”. Tiên trách kỷ, hậu mới trách nhân. Phải xem mình đang làm gì, và đãi khách đúng khẩu vị, thậm chí những món ăn khoái khẩu của họ không, rồi hãy nói đến chuyện sao khách "hắt hủi", quay lưng lại với mình?!

 Nghĩa là tất cả chúng ta phải nhìn nhận lại cách làm của mình?

 - Tôi nghĩ đến câu: "Hãy thắp lên một ngọn lửa dù rất nhỏ chứ đừng ngồi chửi rủa bóng tối". Dù biết bóng tối là tiêu cực, nhưng anh chỉ biết ngồi chửi rủa thì cũng chẳng khác đồng minh của nó.

Theo VietnamNet

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Nhật Kim Anh đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con trai đón sinh nhật tuổi 12. Đặc biệt, cô vẫn giữ liên lạc và tình cảm tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Phim "Án mạng xém hoàn hảo" có Anh Tú Atus cùng Huy Khánh hé lộ quá trình ê-kíp dựng bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ và thực hiện những cảnh hành động, rượt đuổi với cường độ cao. Đằng sau những phút giây nghẹt thở trên màn ảnh là nhiều ngày làm việc liên tục và sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.