Hành động lạ của người mẹ 'xin tiền chữa ung thư cho con'

Hành động lạ của người mẹ 'xin tiền chữa ung thư cho con'

Xã hội

Chuyện hy hữu tại bến xe Giáp Bát: nhiều người làm nghề xe ôm, bán nước, bán bánh mỳ dạo đã rủ lòng thương, bỏ cả công việc để đi xin tiền giúp mẹ con cháu bé bị ung thư máu không có tiền điều trị. Tuy nhiên, tất cả những người tốt bụng trên đã bị… qua mặt bởi màn kịch quá hoàn hảo của người phụ nữ gian xảo!

Diễn viên Hán Văn Tình: “Tôi bình thản trước cái chết”

Diễn viên Hán Văn Tình: “Tôi bình thản trước cái chết”

Giải trí

GiadinhNet - Sau gần 3 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, ngày 22/3, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã chính thức được ra viện để điều trị ngoại trú. Nhờ sự điều trị tích cực và quan tâm của các y bác sĩ, bệnh tình của “lão Quềnh” đã có sự tiến triển rõ rệt...

Hạnh phúc bất ngờ cô gái trẻ thoát khỏi ung thư nhờ ghép tế bào gốc

Hạnh phúc bất ngờ cô gái trẻ thoát khỏi ung thư nhờ ghép tế bào gốc

Y tế

GiadinhNet - Sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, Hoàng Thị Hằng sẽ lên xe hoa. Ít ai biết rằng, hơn 1 năm trước, cô gái này trở thành “nhân vật tâm điểm” của ngành Y tế Nghệ An khi là bệnh nhân ung thư được phẫu thuật ghép tế bào gốc tự thân miễn phí. Ca phẫu thuật thành công, Hằng đã vượt qua lưỡi hái tử thần. Với ca mổ này, các thầy thuốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tiếp tục khẳng định tay nghề của mình.

Hành trình 11 năm vượt qua ung thư của một lão nông

Hành trình 11 năm vượt qua ung thư của một lão nông

Xã hội

GiadinhNet - Nhìn nước da nhuận sắc hồng hào và nét mặt vui tươi của ông Phan Khắc Toàn (SN 1947, ở thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) ít ai nghĩ rằng ông đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư thanh quản quái ác suốt 11 năm. Chính tinh thần lạc quan không nghĩ đến cái chết, với sự hỗ trợ chăm sóc tận tình của thầy thuốc và gia đình, ông Toàn đã vượt qua định mệnh.

Lách cửa tử với chuyện tình “hơn cả cổ tích”

Lách cửa tử với chuyện tình “hơn cả cổ tích”

Gia đình

GiadinhNet - Hai má sâu hoắm, mặt biến dạng vì những lần phẫu thuật chống chọi với bệnh ung thư lưỡi, nhưng đón chúng tôi anh Lê Ngọc Quyết (sinh năm 1981, ở khu 6, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, Phú Thọ) vẫn thường trực điệu cười dù nó méo mó khác người. Anh Quyết cho biết, xác định mục tiêu sống và được người yêu (bây giờ là vợ) tiếp sức là điều quan trọng nhất giúp anh chiến thắng bệnh hiểm nghèo.

Đừng bỏ lỡ