Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái mất tích suốt 14 năm (P1): Bí ẩn bộ xương khô giữa công trường

Chủ nhật, 17:23 13/02/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Một đêm tháng 10/1990, H ra khỏi nhà để gặp bạn trai, kể từ đó cô gái mới 20 tuổi xuân đã không trở về nhà. Suốt nhiều năm, gia đình H bao lần dò la tin tức, tìm hiểu khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng con gái đâu. Dần dà, sự biến mất của H cũng chìm vào quên lãng...

Kỳ án bom thư (P1): Vụ nổ kinh hoàng và chân dung hai vị khách lạ mặt có mặt tại hiện trườngKỳ án bom thư (P1): Vụ nổ kinh hoàng và chân dung hai vị khách lạ mặt có mặt tại hiện trường

GiadinhNet - Đã gần 20 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại về vụ án xảy ra ngày 31/10/2003, nhiều người dân ở thị trấn Tiên Dược (huyệnSóc Sơn, Hà Nội) vẫn còn bàng hoàng. Chỉ sau một tiếng nổ chát chúa, 3 người trong một gia đình đã mãi mãi ra đi...

Điềm lạ của chàng kỹ sư trẻ

Một ngày cuối tháng 12/2004, nhóm kỹ sư của Công ty đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải hối hả chuẩn bị làm lễ động thổ công trình thủy lợi tại xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An).

Đây là công trình nằm trên mảnh đất cũ thuộc một xí nghiệp đã giải thể từ nhiều năm về trước. Mảnh đất trước kia vốn là công trường nhộn nhịp, nay đã hoang vu, cỏ mọc um tùm.

Những ngày cuối Đông, từng cơn gió lạnh tràn về khiến ai nấy đều co người lại. Sau khi thắp hương, nhóm kỹ sư chỉ định địa điểm "động thổ" đầu tiên. Bất chợt, một kỹ sư trẻ sau khi "đi đi, lại lại" đã có ý kiến phải thay đổi địa điểm động thổ.

Nơi được người kỹ sư trẻ chọn là ụ đất cỏ mọc cao. Tất cả cũng đồng ý. Khi những nhát "múc" đầu tiên được máy xúc đưa lên, vài người đứng canh bất giác phát hiện ra một tấm chăn vướng vào gàu múc.

Họ yêu cầu máy xúc dừng lại. Nhóm kỹ sư lại gần, tấm chăn dường như đang bao bọc vật gì đó. Họ lấy tay lật ra thì hoảng hốt nhìn thấy một bộ xương người.

Thông tin này lập tức được báo về Công an tỉnh Nghệ An. Chỉ ít phút sau, tại hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã có những nhận định ban đầu.

Chiếc chăn hoa được phát hiện gần như vẫn còn nguyên vẹn, bên trong là một bộ xương người. Các giám định viên khi quan sát hộp sọ đã thấy vết nứt. Chi tiết này gợi mở ra những nghi ngờ đầu tiên. Bên cạnh bộ xương, lực lượng điều tra còn tìm thấy chiếc áo vẫn nguyên vẹn.

Cô gái mất tích trong đêm suốt 14 năm (P1) : Bộ hài cốt trên công trường - Ảnh 2.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án ( Nguồn Internet)

Manh mối mờ

Sự việc một bộ xương người được tìm thấy trong khu đất hoang lập tức khiến dân tình xôn xao. Vào thời điểm này, Công an tỉnh Nghệ An cũng giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác điều tra làm rõ vụ việc.

Qua giám định, lực lượng phá án nhận định, bộ xương kia là của nữ giới, khi chết tuổi đời ở tầm 20 – 25. Thời gian được chôn cho đến khi phát hiện là khoảng 13 đến 14 năm.

Thế nhưng, đây là một cái chết rất kỳ lạ. Đầu tiên là vết nứt trên hộp sọ, tiếp đến là cách mai táng hết sức sơ sài, không giống truyền thống dành cho người chết. Việc thi thể chỉ được bọc qua một lớp chăn hoa, chôn không quá sâu chứng tỏ ai đó muốn che giấu sự thật về cái chết này một cách rất vội vã.

Tất nhiên, những nhận định trên vẫn chỉ dựa vào suy luận, việc cần làm lúc này là xác định xem bộ xương ấy là ai? ở đâu?

Thời điểm này, công an đưa chiếc áo đã tìm thấy ra làm sạch thì hiện lên những hoa văn nhỏ. Bản thân chiếc áo này được làm từ vải pha ni – lon nên đã không bị phân hủy nhanh chóng. Trong lúc xem cơ quan chức năng khám nghiệm, khi nhìn thấy chiếc áo, một người đàn ông tầm 30 tuổi đã "ngờ ngợ" và cho rằng đó là áo mà chị gái mình mặc vào buổi tối trước khi mất tích.

Các điều tra viên lập tức làm việc với người này, những thông tin mà anh ta cung cấp đã bất ngờ hé mở về sự việc xảy ra từ 14 năm trước.

Cô gái mất tích

Theo người đàn ông này, một tối tháng 10/1990, chị gái anh là Nguyễn Thị Thu H ra khỏi nhà để gặp bạn trai, kể từ đó, chị H không bao giờ quay về nữa. Lúc đi, chị H mặc chiếc áo giống hệt chiếc áo mà công an tìm thấy bên bộ xương người.

Khi xác minh, các điều tra viên được biết, thời điểm năm 1990, chị H mới 20 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với nhận định của đơn vị kỹ thuật hình sự về tuổi đời bộ xương.

Việc chị H mất tích, cả xã Nghi Phú đều biết. Tuy nhiên, vào những năm 1990 của thế kỷ trước, có nhiều cô gái trẻ trốn gia đình đi làm ăn xa, thậm chí sang nước bạn nên sau khi tìm kiếm không thấy, gia đình chị H cũng nguôi ngoai và quên dần.

Sau khi thực hiện giám định AND, kết quả khẳng định bộ xương kia và người đàn ông đến nhận có cùng huyết thống. Từ đây, các điều tra viên đã làm rõ bộ xương là của chị H, người con gái mất tích 14 năm về trước.

Vậy chị H đã đi đâu, gặp ai trong cái đêm "định mệnh" ấy. Điều gì đã xảy ra đã khiến một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, khi tìm thấy chỉ còn là nắm xương tàn được án táng qua quýt?

Cô gái mất tích trong đêm suốt 14 năm (P1) : Bộ hài cốt trên công trường - Ảnh 3.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án (Nguồn Internet)

Manh mối đầu tiên được các điều tra viên dựng lên. Vào năm 1990, khu đất mà thi thể chị H được phát hiện thuộc một xí nghiệp xây dựng. Chị H thỉnh thoảng có qua đây chơi và nảy sinh tình cảm yêu đương với thanh niên tên T.

T làm việc tại xí nghiệp này trong nhiều năm, thời gian đầu yêu nhau, anh ta rất hay đến nhà chị H chơi. Vào buổi tối chị H mất tích, sau bữa cơm, chị này xin phép đi gặp anh T. Lúc đó, em trai chị H cũng đi theo.

Khi tới lán trại, hai người có nói chuyện, chị H đã bảo em trai đi về. Đêm đó, H không quay lại. Đến chiều hôm sau, mãi chẳng thấy chị gái đâu, người em trai vào xí nghiệp tìm gặp T để hỏi. T tỏ ra bất ngờ và có nói chị H đã về nhà lúc 10h tối.

Sốt ruột, mẹ chị H đã đi hỏi khắp bạn bè những chẳng ai biết con gái bà ở đâu. Thời điểm này, tại địa phương cũng có vài trường hợp trốn nhà đi làm ăn xa, mẹ chị H nghĩ có lẽ con gái mình cũng vậy.

Thế nhưng, chưa yên lòng, bà này nhiều lần đi khắp nơi xem bói. Có một lần, khi xem bói tại khu vực phía Bắc, bà được "thầy" phán chị H vẫn sống, đang sung túc ở nơi xa. Nghe xong, người mẹ ấy cười mỉm, kể từ đó ký ức về chị H đã chìm vào quên lãng của gia đình và những người hàng xóm xung quanh cho đến khi bộ xương lạ được tìm thấy năm 2004.

(Còn nữa)

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

Bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

Pháp luật - 22 giờ trước

Nam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên vờ xem vàng rồi cướp dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, khống chế.

Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn

Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn

Pháp luật - 1 ngày trước

Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986), ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ”.

Công an Lào Cai thông tin về vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ

Công an Lào Cai thông tin về vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai, Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.

Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú Thọ

Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.

'Siêu lừa' nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu để lừa đảo

'Siêu lừa' nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Quách Văn Lập (SN 1985, ở Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm, thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cán bộ công an tại 16 tỉnh, thành với số tiền gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi "thả mồi" đến Lai Châu, Lập đã bị bắt giữ.

Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lời

Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lời

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.

Tuyên Quang: Bóc gỡ đường dây truyền bá gần 300 website khiêu dâm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Tuyên Quang: Bóc gỡ đường dây truyền bá gần 300 website khiêu dâm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra vừa bóc gỡ đường dây tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Hà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

Hà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm rõ vụ xe tải tông loạt xe máy và ô tô con trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) rồi bỏ chạy.

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông Lô

Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông Lô

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.

Top