Bí ẩn sau vụ mất tích của cô gái 15 tuổi
Mẹ cô gái tố cáo con mình bị người khác khống chế nhằm che giấu tội phạm.
Mới đây, bà Ngô Nguyễn Thụy Trâm (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ tìm giúp em Ngô Quỳnh Như (15 tuổi, con bà Trâm).
Bị dụ dỗ bỏ đi và quay về

Những nội dung Như kể được bà Trâm báo lại với công an phường nhưng khi công an đang xác minh thì Như tiếp tục biến mất.
Theo các sinh viên đang thuê trọ tại nhà bà Trâm, khi quay về, Như thường lén lút hít “keo chó” (một loại keo gây nghiện, có tác hại đến hệ thần kinh).
Nạn nhân tố cáo người thân
Ngày 30/11, Phó Trưởng Công an phường 25, quận Bình Thạnh cho biết sau khi nhận đơn kêu cứu, tố giác của bà Trâm, công an phường đã mời bà Trâm và bà Th. đến làm việc. Xác định có dấu hiệu phạm tội giao cấu với trẻ em nên công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Qua đó, công an động viên gia đình vận động V. đến trình diện. Tại cơ quan công an, V. xác nhận có gặp Như một lần ở Gia Lai nhưng không có sống như vợ chồng với Như.
Trong lúc V. đến trình diện công an phường thì Như gửi một lá thư tuyệt mệnh qua đường bưu điện đến công an phường. Trong thư viết Như chỉ xem V. như anh trai và không có quan hệ tình dục. Ngay sau đó, Như tìm đến công an và Hội Phụ nữ phường tố giác gia đình đã hành hạ Như. Đặc biệt là hai người bạn của anh ruột đã cưỡng bức Như trong một lần say rượu. Biết chuyện, bà Trâm mắng chửi, nhục mạ nên Như buồn bỏ nhà đi.