Nạn nhân là anh Thái Thanh P. (23 tuổi, quê Cà Mau, đang tạm trú tại quận 3, TP HCM). Anh P bị bạn "đồng tính" chiếm đoạt 1 laptop, 1 ĐTDĐ và một số tiền mặt, tổng tài sản khoảng 20 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng tên Dũng (47 tuổi, chưa rõ lai lịch) và đồng bọn của hắn để xử lý.
|
|
|
Anh P đang được điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức. Ảnh: Hưng Nguyên |
Anh P cho biết, anh đang là nhân viên tiếp tân khách sạn tại quận 3, TP HCM. Vào chiều ngày 28/3, anh P lên mạng chat với một người đàn ông tên Dũng với nickname: "boylontuoithuduc" (boy lớn tuổi Thủ Đức- PV). Sau một lúc làm quen hai người thừa nhận mình là người "đồng tính" nên xin số điện thoại hẹn nhau đến địa bàn quận Thủ Đức "vui vẻ".
Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, sau khi đón xe ôm từ quận 3 xuống Thủ Đức, anh P được người đàn ông tên Dũng đưa về nhà tại đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức và qua đêm ở đó.
Sáng ngày 29/3, Dũng gọi anh P dậy đi ăn sáng và uống cà phê. Trên đường đi, Dũng gọi điện cho một người đàn ông khác nói "pha dùm hai ly cà phê sẵn để mời bạn lên uống". Sau đó anh P được người đàn ông này chở đến nơi đã hẹn. Khi đến nơi thì hai ly cà phê đã được bày tươm tất chỗ bàn, anh P không nghi ngờ gì nên cầm uống. Uống chưa hết ly cà phê thì anh P dần lịm đi. Sáng tỉnh dậy anh P mới phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, số tài sản mang theo trong người "không cánh mà bay".
Một số người dân cho biết, sáng ngày 29/3, họ phát hiện một thanh niên nằm bất tỉnh tại trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (P.Linh Chiểu, Thủ Đức, TP HCM) nên báo công an phường. Anh P sau đó được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức.
Theo lời khai của anh P, anh được người đàn ông tên Dũng chở vào nhà theo đường lòng vòng nên không nhớ rõ địa chỉ, quán cà phê hắn sắp đặt trước cũng rất mơ hồ. Hiện Công an quận Thủ Đức vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nạn nhân để truy bắt đối tượng tên Dũng và đồng bọn.
Riêng anh P, sau mấy giờ đồng hồ cấp cứu tại bệnh viện đã hồi tỉnh nhưng vẫn cần thời gian để bác sĩ theo dõi, chữa trị. Một bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, rất có thể nạn nhân bị hung thủ cho uống thuốc gây mê để cướp tài sản, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được loại thuốc này.
Hưng Nguyên