Bị bắt vì ở lại… nghe ngóng tình hình sau khi trộm xe
Phát hiện chiếc xe máy của chị Hoa để hớ hênh, Tấn dùng vam phá khoá rồi phóng đi. Quân được cử ở lại nghe ngóng tình hình.
Khi tới hiện trường, công an thấy Quân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ.
Hồi 16h45 chiều qua, 9/1, chị Phan Thị Thanh Hoa (SN 1984, ở tổ 21, cụm 3, phường Xuân La, quận Tây Hồ) đến Công an phường Xuân La trình báo về việc bị mất trộm xe máy.
Theo trình báo, khoảng 16h30 cùng ngày, chị Hoa dựng xe máy Honda Wave của mình trước cửa nhà, bị một đối tượng dùng vam phá khoá điện lấy trộm xe. Chị Hoa hô hoán cùng nhân dân trong khu vực đuổi theo nhưng không bắt được tên trộm.
Khi xuống hiện trường vụ án, Công an phường Xuân La phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trên một xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Quân (SN 1990, ở Thọ An, Đan Phượng). Đấu tranh khai thác, Quân khai nhận đã cùng Nguyễn Văn Tấn (SN 1990, ở Thọ An, Đan Phượng) đi xe máy lượn lờ quanh khu vực cụm 3, phường Xuân La để rình sơ hở, trộm cắp tài sản.
Khoảng 16h30, hai đối tượng phát hiện chiếc xe máy của chị Hoa không người trông giữ. Tấn đã dùng vam phá khoá để lấy trộm xe. Quân được giao nhiệm vụ ở lại hiện trường để nghe ngóng tình hình.