Bị bố của bạn trai "cưỡng hôn"
Khi đó tôi phải vào bếp lấy đồ, đang định quay ra thì thấy bố anh ấy ngay sau lưng. Tôi hơi bất ngờ đang định chào bác để ra ngoài thì bố anh ấy đột ngột ôm tôi dồn về phía tường và cố cưỡng hôn tôi.
Thế nhưng giờ tôi đang rất băn khoăn không biết có nên kể cho anh ấy chuyện này không. Không kể thì tôi áy náy không yên, mà nếu kể cho anh ấy thì tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì dù sao đó cũng là bố anh ấy chứ không phải ai xa lạ.
Chuyện xảy ra vào một buổi tối khi gia đình anh tổ chức bữa tiệc cuối tuần mời anh em, họ hàng, đồng nghiệp đến tham dự. Khi đó tôi phải vào bếp lấy đồ, đang định quay ra thì thấy bố anh ấy ngay sau lưng, tôi hơi bất ngờ đang định chào bác để ra ngoài thì bố anh ấy đột ngột ôm tôi dồn về phía tường và cố cưỡng hôn tôi.
Sau đó, tôi đẩy được ông ấy ra và chạy ra khỏi phòng bếp. Chuyện xảy ra chỉ mình tôi biết vì lúc đó tất cả mọi người đang vui chơi ngoài phòng khách.
Tôi luôn có cảm giác tội lỗi và áy náy nặng nề kể từ lúc đó và bởi vì tôi không thể chia sẻ chuyện cho bất kỳ ai, đặc biệt là bạn trai. Tôi đã cố gắng quên đi chuyện lúc đó nhưng nó vẫn luôn ám ảnh trong đầu tôi. Kể từ lúc đó, tôi cũng ngại đến chơi với gia đình anh ấy, dù trước đó hầu như tuần nào tôi cũng đến.