Bị cắt gân chân vì dan díu với người tình “đại ca”
Nghi ngờ Trung lén lút quan hệ với bạn gái mình nên Đỗ Tiến Cường đã cùng Tài đến phòng trọ Trung “xử đẹp”.
Nghi ngờ Trung “mặt quỷ” có mối quan hệ tình cảm với bạn gái mình, Đỗ Tiến Cường (37 tuổi, trú phường 10, quận 4, TPHCM) đã dẫn đàn em đến cắt gân chân Trung cho bõ ghét.
![]() |
|
Các bị cáo tại tòa |
Theo cáo trạng, do nghi ngờ Trung lén lút quan hệ với bạn gái mình nên Đỗ Tiến Cường đã cùng Tài đến phòng trọ Trung “xử đẹp”. Cường ép Trung nếu nhận có quan hệ thì Cường sẽ tha nhưng do Trung không nhận nên Cường và Tài dùng băng keo dán miệng và dùng dây trói chặt Trung. Theo lệnh Cường, Tài đã dùng dao đâm và cắt gân chân tình địch của đại ca.
Sau đó không lâu, do vẫn còn nghi ngờ Trung còn dan díu với người tình của mình nên Cường tiếp tục ra lệnh cho Tài điều động Trung đến “nói chuyện”. Vừa đến nơi, Cường đã dùng súng K54 nã đạn khiến Trung gục ngã giữa đường nhưng vẫn may mắn thoát chết.
Trước đó, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác Vệ, Tài và Cường đã dùng súng và hung khí đuổi đánh nhóm này gây náo loạn đường phố. Sau khi gây án, Cường và Vệ đến Đồng Nai thuê khách sạn lẩn trốn. Khi các trinh sát ập đến thì nhóm này đã nhanh chân cao chạy xa bay.
Tòa nhận định: “Trung biết Cường có súng, bị Cường và Tài dùng súng bắn và dùng dao cắt gân chân nhưng không tố giác. Hà Chí Vệ biết Cường dùng súng và hung khí gây thương tích cho người khác nhưng vẫn không trình báo cơ quan công an nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình”.
