Bị chết cháy khi gia đình đi cứu hỏa hàng xóm
Trong khi mọi người lo dập đám cháy ở đầu hẻm 306 Xô Viết Nghệ Tĩnh (khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP HCM) thì cách đó 100m, một căn nhà khác bốc hỏa dữ dội. Một người đàn ông bị lửa thiêu chết.
Trong căn nhà một trệt và gác lửng bị cháy rụi đêm 13/9, cảnh sát phát hiện người đàn ông Nguyễn Ngọc Chiến (44 tuổi) bị lửa thiêu chết nằm ở cửa trên gác gỗ.
![]() |
|
Hai vụ cháy đã gây kẹt xe nghiêm trọng ở nút giao thông Hàng Xanh. |
Theo người nhà, ông Chiến bị liệt nửa người. Khi hay tin căn nhà đầu hẻm phát hỏa, mọi người chạy ra ứng cứu nên khóa cửa bỏ ông Chiến và cháu gái Bùi Nguyễn Xuân Vy (10 tuổi) ở trên gác. Khi lửa bùng lên, bé Xuân Vy đã tông cửa chạy ra ngoài, còn ông Chiến dù cố bò tới cửa nhưng không thoát.
Trước đó, lửa bùng lên tại căn nhà một trệt và gác gỗ ở đầu hẻm 306 (phường 25). Lực lượng chữa cháy quận Bình Thạnh đã huy động nhiều xe cứu hỏa có ứng cứu. Đám cháy gây kẹt xe nghiêm trọng nút giao thông Hàng Xanh. Đoàn xe tải, xe máy nối đuôi nhau nhích từng bước qua khu vực này, trong sự phân luồng vất vả của cảnh sát giao thông.
![]() |
|
Đám cháy thứ hai thiêu chết người đàn ông. |
Trong khi đám cháy tại đây được cơ bản dập tắt thì người dân hốt hoảng khi căn nhà cuối hẻm bùng cháy dữ dội. Lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng trệt của căn nhà này.
Lực lượng chữa cháy đã rất vất vả khi nối vòi rồng luồn vào hẻm để phun nước dập lửa. Một giờ sau đám cháy được dập tắt khi thiêu rụi căn nhà, trong đó ngoài người đàn ông được tìm thấy còn có 3 xe máy và nhiều vật dụng bên trong. Hai căn liền kề cũng bị cháy sém.

