Bị đâm chết khi đi đòi nợ 3 triệu đồng
Sau 3 năm kể từ ngày anh Phong mượn tiền mà vẫn chưa trả, vợ chồng anh Thành đành phải tới nhà để đòi nợ.
Trong lúc đòi tiền, 2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Thành bị em trai anh Phong đâm một nhát vào ngực dẫn đến tử vong.
Theo thông tin từ cơ quan công an quận Gò Vấp, TP.HCM, đơn vị này đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng là Lâm Thành Phong (36 tuổi) và em trai Lâm Hoàng Lưu (33 tuổi), cùng ngụ đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp để điều tra về hành vi “Giết người”.
Đợi đã lâu mà chưa thấy Lâm Thành Phong trả lại số tiền nên ngày 23/4, anh Thành đã cùng vợ là chị Đinh Thị Tú Oanh (30 tuổi) đến nhà Phong để đòi số tiền trên. Lúc đến nhà đòi nợ, Phong đã không chịu trả mà còn cùng em trai là Lâm Hoàng Lưu chửi lại vợ chồng anh Thành.
Quá bực tức trước thái độ của người mượn tiền, vợ chồng anh Thành liền cự cãi lại thì bất ngờ anh Thành bị một nhát dao đâm vào ngực khiến anh gục ngay xuống nền nhà. Thấy vậy, chị Oanh vội vàng đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thành đã tử vong.