Bị đâm chết vì nói điện thoại quá to

| Pháp luật

Khoảng 1h sáng nay, khi đang nói chuyện điện thoại ở ngoài đường, anh Bình (học viên của Học viện cảnh sát) bị một người đàn ông yêu cầu nói nhỏ. Xô xát xảy ra, anh Bình bị đâm chết.

Đêm hôm qua, anh Ngụy Văn Bình, 34 tuổi và một người bạn cùng trường đi uống rượu. Đến khoảng 1h sáng ngày 1/6 họ rẽ vào quán Internet của anh Nguyễn Văn Quân (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để đón 2 bạn gái.

Sau đó, anh Bình đi bộ ra ngoài quán để nói chuyện điện thoại. Một người ở đối diện quán anh Quân đã chạy ra phản ứng vì cho rằng học viên cảnh sát này nói quá to vào đêm khuya làm ảnh hưởng giấc ngủ của những người xung quanh.

Chủ quán Quân cùng một số người khác cũng đi ra yêu cầu anh Bình không được nói to và xô xát xảy ra. Anh Bình bị một thanh niên cầm dao đâm một nhát vào vùng bẹn phải. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ một số người liên quan và đang truy tìm thủ phạm.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.