Bi kịch “ăn nằm”

| Xã hội

GiadinhNet - “Ăn quận Năm, nằm quận Ba”! Có lẽ bất cứ ai đến Sài thành hoa lệ cũng đều biết tới câu này.

Quận 5, nơi có rất nhiều hàng quán ngon bởi khu Chợ Lớn vốn là đất ẩm thực xưa nay của Sài Gòn. Vì thế, muốn thỏa mãn cái khẩu vị đa dạng của mình với Sài Gòn xưa – nay, với Nam Kỳ lục tỉnh, người ta tới quận 5. “Ăn”, “nằm” là hai vấn đề tối quan trọng của cuộc sống. Thì đây, “nằm quận 3”. Đến đây, nơi được coi là “trung tâm hành chính mới” của Sài thành, người ta bắt gặp vô số nhà nghỉ, khách sạn sang trọng, với không gian đặc biệt thích hợp cho việc “nằm”, việc nghỉ đã được giới thiệu trong câu phương ngữ đó.

“Ăn quận Năm, nằm quận Ba”! Câu nói đó với hầu hết mọi người không lạ. Lạ chăng là khi mới đây người ta được biết nhiều hơn về những khu ổ chuột ngay trong lòng nơi được vinh danh là “đệ nhất nằm” đó. Lạ chăng là mới đây, người ta được chiêm ngưỡng trên mặt báo những hình ảnh về một gia đình 6 người sống trong một căn nhà có diện tích… 2,4m2. Trời ạ, 6 người chỉ đứng thôi đã hết béng cái không gian 2,4 m2 đó rồi, nói chi tới chuyện ăn, ở, sinh hoạt trong đó. Báo chí nói điêu chăng? Không phải! Chủ căn nhà được đưa hình ảnh rõ ràng có tên là Nguyễn Thị Dung, 35 tuổi. Căn nhà có địa chỉ rõ ràng: Hẻm 360, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3.

“Ăn quận Năm, nằm quận Ba”! Ba đứa con nhỏ, hai ông bà già và chị Nguyễn Thị Dung đang sống trong “ngôi biệt thự có một không hai” với tổng diện tích 2,4m2 đó ngay giữa cái chốn phồn hoa đô hội bậc nhất Việt Nam. Để sắp xếp sao cho 6 người đủ chỗ ở, báo chí dùng cả ngôn từ lẫn hình ảnh chứng thực rằng chị Dung đã phải thực hiện giải pháp “treo”. Mọi thứ đều “treo”, từ hòm xiểng, nồi niêu, áo quần, bếp điện, giày dép cho tới… cả người. Trên sàn nhà, 3 đứa trẻ cũng được bố trí ngủ kiểu so le, làm sao tận dụng hết mọi diện tích xen kẹt, chủ nhà thì ngủ kiểu… ngồi. Chị Dung và các thành viên cùng căn nhà này, đã tồn tại giữa lòng “xứ nằm” quận 3 suốt 20 năm nay.

“Ăn quận Năm, nằm quận Ba”! Báo cáo giải trình của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trước Ủy ban Kinh tế Quốc hội cuối tháng 1 vừa qua cho biết, hiện cả nước tồn kho hơn 42.000 nhà ở, 92.800m2 sàn văn phòng cho thuê, gần 800 ha đất nền nhà ở, ước tính giá trị tồn kho khoảng 112.000 tỷ đồng. Trước đó, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên cho rằng TP HCM và Hà Nội mỗi nơi có khoảng hơn 35.000 căn hộ đang “tồn kho”. Cái mớ bòng bong con số đó cho thấy rằng, cả nền kinh tế đang xám xịt đi vì những căn nhà xây ra không bán được, cả xã hội chìm ngập trong những hệ lụy nợ nần.

“Ăn quận Năm, nằm quận Ba”! Hàng triệu m2 nhà thừa mứa không khiến cho 6 con người gia đình chị Dung trong căn nhà 2,4m2 ở quận 3 dễ thở hơn một chút nào. Hàng nghìn gia đình khác, hàng vạn số phận khác trong những căn nhà vài ba m2 khác ở đây và ở những nơi khác, vẫn sống trong cái bi kịch của sự thừa mứa.  Cái phồn hoa đó, không che nổi bi kịch trong hai chữ “ăn, nằm”.
 
Thường Sơn
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.