Bi kịch chuyện "không chịu nối lại tình xưa"

| Pháp luật

GiadinhNet - Tuấn dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Nhung, máu chảy lênh láng. Nạn nhân gục ngay tại chỗ.

 
Sáng 3/3, nhiều cán bộ tại Trung tâm Giám định thành phố Hà Nội (số 25 Trần Bình, Hà Nội) sửng sốt khi thấy chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1970, cán bộ Trung tâm Giám định pháp y) nằm bất động trên vũng máu. Bên cạnh đó là Nguyễn Đình Tuấn (SN 1968, là chồng cũ của chị Nhung) tay lăm lăm dao kề vào cổ vợ cũ. Khi lực lượng Công an phường Mai Dịch tước dao thì cả Tuấn và chị Nhung mới được đưa đi cấp cứu.
 
Yêu nhau từ thuở còn đi học
 

Chị Nhung đang được điều trị tại bệnh viện.

 
Một số nhân chứng cho biết, sáng 3/3, khi chị Nhung đang ở trong phòng làm việc thì chồng cũ là Nguyễn Đình Tuấn xuất hiện. Tuấn cũng đã nhiều lần tới đây để gặp chị Nhung nên việc vào phòng làm việc của chị khá dễ dàng. Khi đó, trong phòng ngoài chị Nhung còn có hai người khác. Tuấn bảo mọi người ra ngoài để anh ta và chị Nhung nói chuyện. Thấy đồng nghiệp chị Nhung lưỡng lự, Tuấn đã đặt con dao lên bàn khiến mọi người hoảng sợ phải chạy ra ngoài.
 
Tại đây, Tuấn thuyết phục chị Nhung quay lại chung sống với nhau nhưng chị Nhung không đồng ý. Cay cú về điều đó, Tuấn liền dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Nhung, máu chảy lênh láng. Nạn nhân gục ngay tại chỗ.
 
Nhận được tin báo, Công an phường Mai Dịch lập tức triển khai cán bộ xuống hiện trường. Thấy lực lượng công an xuất hiện, Tuấn lôi xềnh xệch chị Nhung từ trong phòng ra ngoài cửa rồi ngồi bên cạnh, tay lăm lăm con dao gí vào cổ nạn nhân. Sợ gây nguy hiểm đến tính mạng chị Nhung, các chiến sỹ công an đã phải khéo léo thuyết phục Tuấn bình tĩnh.
 
Khi dùng dao đâm chị Nhung, Tuấn cũng đã tự đâm vào ngực mình. Sau một hồi thuyết phục, lợi dụng lúc Tuấn sơ hở, các chiến sỹ công an đã nhanh chóng khống chế, tước dao khỏi tay Tuấn đồng thời đưa cả hai người đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an). Theo chẩn đoán sơ bộ, trên người chị Nhung có nhiều vết thương, trong đó có vết làm rách phổi, có vết làm gãy xương.
 
Chiều 5/3, tiếp xúc với PV Báo GĐ&XH tại Bệnh viện 198, bà Bùi Thị Bích (mẹ đẻ chị Nhung) cho biết: Chị Nhung và Tuấn yêu nhau từ thời còn đi học. Dù hai bên gia đình không cho phép cưới nhưng Tuấn và chị Nhung vẫn quyết tâm đến với nhau. Sau đó không lâu, chị Nhung sinh đứa con đầu lòng khi mới hơn 16 tuổi. Tình yêu mãnh liệt của cả hai đã khiến hai bên gia đình đồng ý cho phép đăng ký kết hôn.
 
Thua bạc kiếm cớ đánh vợ
 
Vài năm trở lại đây, Tuấn sinh tật cờ bạc, rượu chè, phải bán nhà đi để trả nợ. Khi nhà không còn, bà Bích cho vợ chồng Tuấn về ở cùng mình.  Tuy nhiên, Tuấn vẫn không tu tỉnh. Bà Bích kể, Tuấn rất hay đánh vợ, thậm chí đánh vợ ngay cả khi có mặt mẹ vợ. Khoảng năm 2009, Tuấn say rượu về nhà, hai vợ chồng cãi vã, Tuấn đã đánh khiến chị Nhung hoảng sợ phải bỏ chạy. Sau lần đó, chị Nhung đệ đơn ra tòa ly hôn.
 
Tưởng cuộc sống sẽ thanh thản khi từ bỏ được Tuấn, nhưng gã chồng cũ này vẫn thường xuyên quay lại. Bà Bích cho biết, trước Tết Nguyên đán, Tuấn qua nhà gặp chị Nhung và nói cần tiền. Chị Nhung đã giải thích đó là số tiền để lo Tết cho con, nhưng Tuấn vẫn lấy. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, Tuấn cũng gặp chị Nhung vài lần, nhưng câu chuyện ra sao thì chị Nhung không kể bởi chị là người sống khá kín đáo.
 
Theo một số thông tin ban đầu thì vào ngày 3/3, trước khi đến gặp chị Nhung, Tuấn đã viết sẵn một bức thư rồi để vào ví. Con dao là hung khí đâm chị Nhung cũng được Tuấn chuẩn bị từ trước. Hiện tại, do Tuấn và chị Nhung đều đang điều trị tích cực nên công tác lấy lời khai để khởi tố vụ án vẫn chưa thể thực hiện.
 
Bà Bích cho biết, khi đưa vào viện, chị Nhung ở tình trạng rất nguy kịch. Sau khi được phẫu thuật và truyền hết 3 lít máu, nạn nhân mới bước đầu qua con nguy hiểm. Nhìn người phụ nữ ấy nằm trên giường bệnh với chằng chịt vết thương trên cổ, trên cánh tay, trên bụng, người thân và bạn bè của nạn nhân đều hết sức lo lắng. Họ đều đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm hành vi man rợ của hung thủ trước pháp luật.
 
Thanh Sơn
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.