Bi kịch của kiện tướng “ma túy”

| Pháp luật

GiadinhNet - Vết trượt của kiện tướng thể thao Vương Thành Lê đang khiến người thân rơi vào cơn sốc.

 
Những ngày này, dư luận tại thành phố Vinh, Nghệ An đang đặc biệt nóng hơn bởi thông tin CQĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vương Thành Lê, nguyên là HLV Karatedo. Vết trượt của kiện tướng thể thao này đang khiến người thân rơi vào cơn sốc.
 
Mất nghiệp
 

Vương Thành Lê tại nhà giam.

Vào 14 giờ chiều ngày 22/3, Vương Thành Lê đã bị lực lượng Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét khi vừa đón con trai (5 tuổi) đến Trung tâm TDTT. Khám xét người Lê, công an đã phát hiện 1 lượng heroin trong người. Ngày 28/3, Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Thành Lê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
 
Sáng 28/3, phóng viên GĐ&XH có mặt tại ngôi nhà nhỏ số 17, ngõ 2 đường Hồ Sỹ Dương, khối Trường Tiến, phường Hưng Bình tìm gặp bà Nguyễn Thị Biên, mẹ của nguyên HLV Vương Thành Lê. Đến bây giờ bà Biên vẫn chưa dám tin con trai mình bị bắt.
 
Nước mắt lã chã rơi, bà Biên chua xót kể: Năm 1980, khi mới được 3 tháng tuổi thì bố Lê qua đời. Cả đời tôi không dám đi bước nữa vì thương con. Năm 1994, về hưu rồi, tôi vẫn phải đi đóng thuê gạch để kiếm thêm tiền để nuôi con ăn học. Mặc dù gia đình rất nghèo nhưng rất hạnh phúc. Vợ của Lê là HLV Phó môn Cầu mây. Khi con trai Lê được 4 tuổi thì cuộc hôn nhân đổ vỡ.
 
Theo bà Biên, ngày mùng 6 Tết, vợ Lê về thu xếp đồ đạc rồi bế con đi về ngoại. Trước lúc đi, vợ Lê còn nói với bà: “Vợ chồng con tạm chia tay một thời gian. Mọi chuyện mẹ hãy để chúng con quyết định”. Vậy nhưng cách đây một tháng, vợ Lê đứng đơn ly hôn, Lê sinh ra trầm cảm. Nhiều đêm Lê thức trắng ngồi ghi chép gì đó. Theo bà Biên, Lê buồn và khóc rất nhiều về chuyện gia đình tan vỡ.
 
Qua tìm hiểu được biết, ngay từ hồi còn học phổ thông, Lê đã đi học võ ở các lớp đào tạo Karatedo phong trào và mau chóng tạo tên tuổi. Không lâu sau đó, với sự giúp đỡ của HLV Lê Ngọc An, lúc này là HLV môn Karatedo của tỉnh Nghệ An, năm 1995,  Lê được nhận vào Trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An. Là VĐV Karatedo của tỉnh Nghệ An, Lê liên tục giành nhiều huy chương vàng và bạc của Karatedo toàn quốc và được đánh giá là một trong những gương mặt thể thao đầy triển vọng.
 
Sa ngã
 

Bà Nguyễn Thị Biên cầm trên tay đống huy chương của con trai.

 
Một cán bộ Liên đoàn Võ thuật Nghệ An (xin được giấu tên) cho biết: “Năm 1994 Lê bắt đầu khởi nghiệp VĐV. Lê là người đã gặt hái được nhiều thành công và đã từng được phong kiện tướng quốc gia. Khi trở thành VĐV đội tuyển quốc gia, Lê đã không được tham dự Sea Games bởi bị chấn thương. Sau đó, Lê được bổ nhiệm HLV môn Karatedo của tỉnh Nghệ An, thay cho HLV Lê Ngọc An đã đến tuổi nghỉ hưu. Cách đây không lâu, Lê bị kỷ luật, buộc phải chuyển công tác khác vì xô xát với học trò. Sau khi có đơn tố cáo, Lê buộc phải thôi giữ chức HLV và chuyển sang làm công tác quản lý học sinh nội trú”.
 
Ông Nguyễn Như Tam – Giám đốc Trung tâm TDTT cho biết: “Từ ngày vợ chồng lục đục, rồi bị chuyển công việc do liên quan đến việc xô xát với học trò nên Lê chểnh mảng trong công việc. Trung tâm cũng từng đã tạo điều kiện cho Lê đi học đại học tại chức để sau này nếu không có gì thay đổi sẽ cân nhắc việc tái cơ cấu anh vào vị trí HLV lại. Do hoàn cảnh khó khăn nên mỗi lần Lê nhập học là anh em trong cơ quan lại đóng góp ủng hộ. Lúc bị bắt, Lê chỉ còn 2 kỳ nữa là tốt nghiệp lớp tại chức nâng cao nghiệp vụ tại Trường ĐH TDTT TW1 (Từ Sơn – Bắc Ninh). Bi kịch gia đình, rắc rối nghề nghiệp là một trong những nguyên nhân tác động.
 
Thế nhưng, điều đáng buồn là Lê không đủ bản lĩnh để vượt qua những bi kịch đó. Chúng tôi càng không ngờ Lê đã đánh mất danh dự của mình và làm tổn thương đến cả trung tâm như vậy. Đây là một cú sốc, có thể nói là rất buồn, nhưng chúng tôi coi đây là một bài học để xem xét đánh giá VĐV, HLV thể thao tại trung tâm”.
 
Ngay sau khi Vương Thành Lê bị bắt, lãnh đạo Trung tâm TDTT đã có quyết định tạm đình chỉ công tác, chờ kết luận của cơ quan điều tra.
 
Hồ Hà

 

kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.